1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm qua là thế!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Loi_cua_dong_song, 13/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm qua đã qua, còn ngay mai chưa tới, chỉ còn ngày hôm nay hiện hữu, chỉ có ngày hôm nay để sống và để yêu thương.
  2. Loi_cua_dong_song

    Loi_cua_dong_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay đang trở thành ngày hôm qua!
    Thức trắng đêm xem WC với nhiều cảm xúc, cố ngồi nán lại trước màn hình cho đến khi hết chuyện. Cảm giác tiếc nuối, vì những buổi tối tiếp theo, sẽ chẳng còn gì để chờ đợi. Và cũng chẳng còn lý do để ngồi lỳ trong nhà. Các chàng trai, chắc hẳn, cũng quay về với cuộc sống, để lại tiếp tục những cuộc hẹn hò và những cuộc chinh chiến ???
  3. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua............
    lần đầu tiên phóng xe một mình từ nhà lên HN, ko phải con đường quen thuộc vẫn đi. Đoạn đường sao mà xa, đi mãi, đi mãi, mệt mỏi rã rời vẫn ko nhìn thấy đích. Tự động viên mình cố thêm chút nữa, cố mãi, cố mãi cũng về đến nhà. Giữ nguyên bộ dạng mệt mỏi nằm vật ra gường và ngủ. Nó đã nhận ra một điều: dù có khó khăn đến mấy chỉ cần cố gắng nó sẽ về được đến đích.
  4. LVLover

    LVLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua -1 ngày mệt mỏi và thất vọng. Một ngày khiến niềm vui mới của mình giảm đi 1 nửa và một đêm đầy ác mộng!
  5. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua..........
    mình đã phát hiện ra 1 điều mà trước kia mọi người luôn nhầm lẫn............thấy vui vui vì mình đã đoán đúng
  6. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua đi thăm bố mẹ cô bạn gái thân từ hồi cấp 3 .Khi hai chị em nó vào trong Vũng tàu làm việc , cả hội đã hứa với hai bác sẽ đến chơi thường xuyên cho hai bác đỡ buồn .
    Vậy mà tại thời gian hay tại mình có nhiều lý do riêng quá .
    Có lẽ từ Tết cả hội mới đến thăm hai bác . Mà đường đến nhà Bác đâu có xa
    Nếu không nghe tin Bác mệt .
    Lời hứa ...kỷ niệm ...tất cả sẽ phai nhoà cùng thời gian hay sao
    Tao vẫn cất giữ lá thư mày gửi cho tao ..Mèo ạ
    6 năm mày đi rồi .Lần cuối tao gặp mày là Tết 2003 bao giờ cả hội mình mới được sum họp đầy đủ đây .
  7. Loi_cua_dong_song

    Loi_cua_dong_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Miệt mài với những chuyến đi, mệt mỏi, rệu rã về thể chất nhưng lại tìm thấy một sức mạnh mới về tinh thần. Quay trở lại một nơi đã đến rất nhiều lần, một nơi mà lần đầu tiên đã lưu lại vài kỷ niệm nho nhỏ về những ấn tượng nho nhỏ đủ để sinh thành một mối giao tình nho nhỏ và kết cục là một bài thơ nho nhỏ đã ra đời. Nơi ấy, mình đã từng nghĩ rằng định mệnh đã đi qua, thời điểm quyết định đã đi qua, và vĩnh viễn, có những ước mơ chỉ mãi là ước mơ.
    Quay trở lại với những ngày hiện tại bận bịu, nhưng thấy nhẹ nhõm. Cất bỏ những lo lắng, bất ổn về tương lai, về ngày mai, nhẹ tênh với hy vọng và Chờ đợi, hài lòng với ngày hôm qua, hài lòng với những giây phút đã sống, và muốn bước tiếp bằng hồn nhiên.
  8. trai_hathanh

    trai_hathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua, ngập đầu vào công việc, mở mắt ra là lao ngay vào làm việc, đến lúc đôi mi khép lại thì công việc vẫn còn ở trong đầu. Biết kể gì về ngày hôm qua nhỉ, sáng làm việc, trưa làm việc, tối làm việc ư
  9. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua.............
    mình thấy yêu cái đèn đỏ, trên đường mệt mỏi, dừng lại một chút duỗi đôi chân tê dại..............thế mới biết đôi khi những điều ta ghét lại trở thành niềm yêu ở một hoàn cảnh khác
    Ngày hôm qua............nghe được một câu chuyện:
    cơ thể hỏi trái tim: khi tôi bị ốm có bác sỹ chăm sóc còn khi bạn bị ốm thì sao ?
    Trái tim trả lời: tôi phải tự chữa bệnh cho mình thôi, bệnh của tôi không ai có thể chữa giúp cả.
  10. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua............nghe được một câu chuyện:
    Cơ thể hỏi trái tim: khi tôi bị ốm có bác sỹ chăm sóc còn khi bạn bị ốm thì sao ?
    Trái tim trả lời: tôi phải tự chữa bệnh cho mình thôi, bệnh của tôi không ai có thể chữa giúp cả.
    Quên để nhớ yêu ...chị thích câu truyện này
    Mỗi ngày qua đi
    Ngày hôm qua dạy ta một bài học để ngày hôm nay ta sẽ yêu nhiều hơn.
    Ngày hôm qua dạy ta một bài học để ngày hôm nay ta sẽ biết thế nào là nhớ
    Ngày hôm qua dạy ta một bài học để ngày hôm nay ta có được kinh nghiệm từ ngày hôm qua .
    ..và ..
    Ngày hôm qua dạy ta một bài học để ngày hôm nay ta hiểu được thế nào là sự tha thứ .

Chia sẻ trang này