1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm qua là thế!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Loi_cua_dong_song, 13/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Chị Chua: em cũng thích những cái ''ngày hôm qua'' của chị và có vẻ như cái nào ngày hôm qua nào em cũng từng trải qua.
    Bạn nào đó lập hẳn một cái topic cho chị nhỉ ? bạn ấy bảo bài viết của chị khó hiểu, em lại thấy chị biết nhiều về cuộc sống và biết cách sống để bảo vệ mình .
  2. LVLover

    LVLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua là một ngày khá mệt nhưng vui vì những gì cần làm mình cũng làm được. Một ngày mà cảm giác được trở thành 1 một phần của một xã hội thu nhỏ với ID trên tay thật đặc biệt. Một chặng đường mới đang mở ra trước mắt đòi hỏi mình phải nỗ lực cố gắng hết sức mình.
  3. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua.............
    Chợt nhớ ra lời hẹn tháng 7. Tháng 7 đến Tứ Liên mua củ hoa Loa Kèn về trồng. Gần hết tháng 7, ngày mai sẽ đi.............Sông Hồng đang mùa nước lên...............................củ hoa Loa Kèn đã được trồng xuống hay vẫn còn đợi nó..............
  4. hpkt

    hpkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua.
    Nhớ anh quá! đứng ở rất gần nơi anh làm viêc, đã nhắn tin gọi anh ra nhưng rồi lại xoá đi. Tự kìm nén chính mình, phải tự biết cách vượt qua.
  5. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Vừa thức vừa ngủ đến là mêt, bảo uống một cốc cafe cho tỉnh táo nhưng sợ hôm sau mệt hơn, lại chẳng ngủ được nên đành chiến đấu với cơn buồn ngủ. Còn mấy ngày nữa thôi, cố lên nào. bi h chẳng còn ai nói với mình câu đó nữa, tự động viên mình vậy !
  6. kame_kokoro

    kame_kokoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi với mọi chuyện. hôm nay là quá khứ của ngày mai. E mệt mỏi vì anh. E thấy thực swj có một người con gái rất quan tâm đến a. Hơn cả e nữa. E yêu quý người con gái đó. TỚ thực sự yêu quý bạn cho dù bạn sẽ k bao h biết đc t/c đó cuả mình.
    Được kame_kokoro sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 27/07/2006
  7. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua..............
    ngại thế ko biết, vào trong viện thăm chị trong cơ quan mình lại bị xỉu. Tại thay đổi nhiệt độ, đang ở trong phòng lạnh ra ngoài. Sáng đến đã lan truyền toàn cq, hic đúng là cái loa truyền mồm, sao mà nhanh thế, lại bị rủa'' đấy, ăn thì ko chịu ăn, suốt ngày trốn bữa ''Nhưng ăn làm sao được cơ chứ, đã ko thích thì làm sao mà ăn cơ chứ. Trưa nay thảo nào mọi người cũng buôn bán, rùi cái chuyện gì liên quan đến ăn uống ốm đau là lại lôi mình ra làm gương cho mà xem
    Ngày hôm qua....
    Xem phim, nhớ một chi tiết ấn tượng: Đám thanh niên đang chơi trò tung hoa, 1 bông hoa màu xanh nếu chàng trai nào bắt được bông hoa đó và đem tặng cho người con gái mà anh ta yêu nếu cô gái trao lại cho chàng trai bông hoa màu đỏ thì chứng tỏ cô ấy cũng yêu. Một chàng trai đi qua, bông hoa xanh rơi đúng chỗ chàng, chàng trai bắt được đem tặng cho cô gái- người mà anh ta quen trong đám người nọ, cô gái bần thần, chàng trai chẳng biết gì. lại ra đi, cô gái đuổi theo và trao cho chàng bông hoa màu đỏ Họ cùng đi với nhau, chàng trai bảo sẽ ra đi, cô gái hỏi '' sao lại tặng bông hoa xanh cho cô và giải thích cho chàng trai biết luật của bộ tộc cô. Chàng trai chỉ cười. Cô gái hỏi '' người có yêu ta ko ?'' chàng trai ko nói gì. Ko biết làm thế nào cô gái liền bảo '' bây giờ nếu ta hỏi ngươi có yêu ta ko mà ngươi cười tức là yêu ta'' Chàng trai cười (tất nhiên là vì câu nói của cô gái) vậy là cô gái bắt được '' Ngươi yêu ta rồi nhé ! ) Một cách tỏ tình thú vị.
  8. kame_kokoro

    kame_kokoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Có ai trả lời giúp mình k nhỉ?
    Ngày hôm qua, cả 1 sự xúc phạm nặg nề. Nghe, chịu đưng, Nói lạii(vì tức, k chịu đc).
    Sáng nay, mệt mỏi, nghe giọng a, mềm lòng, và tha thứ.
  9. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    có những lúc tớ cũng như thế, ko thể nào ghét nổi người đã làm cho mình đau.
    Đọc bài của bạn, cả ở trong cái topic bạn mới lập thấy bạn có cái gì đó giống với mình, đọc mà thấy như là cảm xúc của mình, chẳng lẽ bạn là ....?
    Được quen_de_nho sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 29/07/2006
  10. got_but_bi

    got_but_bi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    À vâng, hôm qua hay phết. Đấy! Hôm qua thế đấy! Thế thôi! Nó là hôm qua. Vâng , vẫn thế, cứ thế, nó là nó. Hôm qua. Hôm qua. Qua một hôm gọi là Hôm qua. Một ngày như mọi ngày. Hôm qua cũng như hôm nay, như ngày mai...... Vẫn thế! Vẫn diệu kỳ và huyền ảo... đến mức không thể hiểu ra là thế nào. Vâng, hôm qua . Đó , hôm qua là thế đó, như mọi ngày. Thật ngớ ngẩn khi nghĩ ra một cái gì vì có như thế nào, có là ngày nào thì cũng thế mà thôi.... Thời gian nhàm chán, cuộc sống nhàm chán, tất cả nhàm chán. Ngày hôm qua là một ngày nhàm chán cũng như bao ngày khác.

Chia sẻ trang này