1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm qua là thế!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Loi_cua_dong_song, 13/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kame_kokoro

    kame_kokoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua. Ngững tưởng đã vui hơn, nhưng những cuộc nói chuyện với gia đình, vui chơi với bọn trẻ, cũng chỉ lấp đi 1 phần trống trải trong trái tim e.
    Trở về với thực tại.Cái hiện thực mà e k muốn nghĩ
    Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, e sẽ k đầu hàng, phải cứng cỏi, Sống và tiến lên phía trước

  2. hpkt

    hpkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua........ nó đã lao ra ngoài đường như một người điên chỉ vì cái tin '' anh bị đau ''. Anh vô tình, anh tàn nhẫn vậy sao ? anh nghĩ em ko có trái tim hay là con tim em đã được anh dạy cho quá nhiều đau đớn nên đã trai sạn ko còn có cảm giác gì nữa. Nó đã lao đến là vì anh, vậy mà khi thấy đỡ anh lại nghĩ đến một người con gái khác và còn bảo người đó đến đón về trong khi nó vẫn còn ngồi đó. Có quá đáng quá ko anh. Nó đã lao ra ngoài, nó đã khóc suốt đường về. Anh có biết nó đã bị ngã xe ngay khi vừa ra khỏi không, nhưng vết thương bên ngoài có thấm tháp gì đâu mặc dù nó đã không đứng dậy nổi, đau ko còn dắt được xe. Bây giờ thì nó biết anh chỉ tìm đến nó khi anh đau, khi anh gặp khó khăn thôi, còn lúc anh vui vẻ, bình thường thì anh thuộc về người khác. Anh có bao giờ thấy nó buông ra một lời cay nghiệt chưa anh? vậy mà hôm nay nó đã nói '' anh cũng chỉ được có thế '' ko biết anh có cảm giác gì ko vì nó đã bỏ đi ngay sau đó. Nó biết, anh sẽ chẳng bao giờ thuộc về nó nhưng nó ko nghĩ anh lại ko tôn trọng nó, ko coi cảm xúc của nó gì, ko biết trong mắt anh nó là gì nữa? Nó đã rất yêu anh, ngay cả khi biết anh yêu một người con gái khác.Nó nghĩ đến anh ngay cả trong giấc ngủ, nó lo cho anh. Nó đã rất điên phải ko anh? rất mê muội nữa. Biển chỉ là biển mãi mãi ko thể là bờ, biển nâng thuyền đi nhưng mãi mãi ko thể là bến đợi. Biển ngã gục rồi có đứng dậy được nữa ko anh ! Biển mãi chỉ là biển.
  3. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua............ghét cay ghét đắng cái ngày hôm qua............nó làm phải sống trong cảm giác hận...........lại khóc đấy àh? có đáng để phải khóc không........................mày phải nhớ lấy biết chưa............................
  4. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lời hẹn ngày hôm qua nên nó vào đây. Hết tháng 7 rùi mày ạ, mày có đi lấy hoa không đấy. Hay tại nó mà tay mày bị một vết như dao đâm? Lại còn cả 2 vết ở chân nữa chứ . Mai đi ọp sẽ biết thôi nhưng tao vẫn thây lo lo. Cẩn thận đấy nhá.
    Chiều nay tao xuống gần khu nhà mày nhưng chắc chỉ đi được một tẹo thôi rồi về nên chả qua nhà mày được, tao vẫn mệt và sốt, lần này ốm lâu thế ko biết. Chắc tại ông giời ẩm ương.
    Mạng chỗ mày chuối vật, chả chát chít gì được
  5. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Đã là ngày hôm qua rồi đấy mày, chỉ cần ngủ qua một đêm tất cả đã lùi về dĩ vãng, đã trở thành ngày hôm qua..........rồi ngày hôm nay cũng sẽ trở thành ngày hôm qua thôi...........
    Tao ko sao đâu, mày cũng phải cẩn thận chứ, suốt ngày ốm thế àh?
  6. golia13

    golia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua...Nhiều chuyện đã tường chỉ còn là ngày hôm qua ... Vậy mà tự nhiên cảm thấy buồn và nhớ đến day dứt!Những tưởng đã quá đủ lớn để sống theo lí trí, thế nhưng nhiều khi những kỉ niệm tràn về làm nó cảm thấy tim như bị ai bóp nghẹt vậy...Thời gian ơi!
  7. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua.........chấm dứt những này mệt mỏi, con tim rồi cũng sẽ lặng im, ngày mai sẽ bắt đầu một ngày mới nhưng mình biết làm gì đây, biết làm gì để lấp đầy. Thôi, để qua ngày hôm nay đã, hoàn thành cho tốt cái việc mà mình đang cố gắng, nếu thành công sẽ phải từ bỏ rất nhiều thứ nhưng cũng sẽ được rất nhiều thứ...... một cuộc sống khác..............ngày mai...............
  8. kame_kokoro

    kame_kokoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    e***
    Được kame_kokoro sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 16/12/2007
  9. iliris

    iliris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua - thứ bảy như bao thứ bảy khác, cố ru mình vào giấc ngủ chập chờn những mộng mị. Chỉ còn 9 ngày nữa là đến Giáng sinh, đây là một trong 3 ngày mình thik nhất trong năm : GS, ngày đầu tiên của năm mới và SN. Năm trước cũng giờ này mình đang rộn ràng chờ đợi với những dự tính sẽ đi đâu, làm gì ... Ngoài kia giờ này không khí GS đang rộn ràng khắp mọi nơi mà lòng mình thấy buồn và trống rỗng, biết trước là mình sẽ nhớ đến cái GS từ năm nào xa lắc. Giá mà GS đừng đến nữa ...

Chia sẻ trang này