1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm qua----Ngày hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HONGTIM, 11/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HONGTIM

    HONGTIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua----Ngày hôm nay và Ngày mai.....

    Ngày hôm qua anh là người đan ông lí tưởng với em.Anh chăm sóc em,lo lắng cho em luôn sợ có chuyện gì không hay đến với em.Anh thường bỏ tất cả công việc chỉ để được đi qua nhà em và ngắm nhìn em trong giây lát.Những lúc mình bên nhau,không gian và thời gian như ngừng quay.Chiếc xe đang đi ,bánh xe vẫn lăn đều mà sao như đứng yên.Những phố phường ,con đường HN như to hơn,rộng hơn và dài hơn để chúng mình đi mãi mà cũng chẳng đến nơi.Ngày hôm qua em tự hào biết bao nhiêu và hạnh phúc biết bao nhiêu.
    Để rồi ngày hôm nay ,anh lạnh lùng ,vội vàng xin lỗi rồi vội vàng quay xe đi chỉ bởi vì có 1 hợp đồng làm ăn,1 công việc béo bở tạo cho anh được món tiền lớn.Anh dễ dàng bỏ lại em bơ vơ ,lạc lõng trên con phố đông người,điều mà trước đây anh chưa bao giơ làm.Em cảm thấy nuối tiếc,và có 1 cái gì đó vỡ vụn trong lòng...
    Anh bây giờ thực dụng khác xưa rồi,chẳng còn những câu thơ, những đoạn nhạc anh dành cho em,và cũng đã qua rồi ,những bông hoa bất ngờ anh tặng,nhưng nụ hôn nhẹ nhàng êm ái.Tất cả giờ đây đều vội vã ....Ngày hôm nay ơi,sao tôi buồn đến vậy...
    Ngày mai,khi ông mặt trời thức dậy,em lo sợ anh sẽ chẳng còn bên em,chẳng còn là của em nữa.Em sợ những gì mà mình đã va đang có sẽ rời xa khỏi tầm tay của em.
  2. themummy

    themummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    chuyện của bạn thật cảm động khiến tôi không còn biết nói gì nữa. mình tặng bạn bài hát "nhớ em" của lam trường với một hy vọng rằng: Anh ấy có suy nghĩ như trong bài hát này, và hai người sẽ sớm quay về với nhau....
    nhớ em
    Khi em ra đi , biết em có còn nhớ anh không ? Giờ đây ở hai phương trời xa lạ . Mỗi người đều có cuộc sống riêng .
    Giả sử có một ngày nào đấy tình cờ ta gặp lại nhau biết có được vui như ngày nào không ? hay chẳng biết nói gì hơn , vì em sẽ thấy giờ đây anh đã đổi thay . Nhưng không bao giờ hết , trong lúc này anh nhớ em biết bao ... Nhớ ánh mắt , nhớ đôi môi , nhớ tiếng nói dịu dàng , nhớ vòng tay êm ái .
    Tất cả giờ đây được anh mang theo vào giấc mộng , một giấc mộng yêu đương không trọn vẹn ... nhưng cũng đủ để anh sống nốt những ngày còn lại
    Làm sao khiến được lòng phải cố quên
    Làm sao bắt được tình phải chết đi
    Làm sao dối được mình chẳng nhớ chi
    Làm sao sống trong cuộc đời thiếu vắng em
    Còn đâu nữa một thời gian quấn quýt nhau
    Dường như cả địa cầu chẳng muốn quay
    Nhường cho chúng ta đêm ngay ....
    Tình yêu đâu phải là kẻ trộm mà sao có thể đi vào hồn ta lúc nào chẳng biết . đến khi nó ra khỏi lòng ta .. sau khi em đánh cắp trái tim đáng thương kia và để lại cho ta niềm cô đơn tuyệt vọng . Thôi hãy ngủ đi .. hãy ngủ yên với giấc mộng yêu không trọn vẹn , nhưng cũng đủ để anh sống nốt những ngày còn lại trong nỗi sầu cô đơn ....
    Tựa giọt nước ngọt ngào rất trắng trong
    Tình yêu thấm vào lòng nỗi nhớ mong
    Càng mong nhớ nhiều lần thấy nhớ thêm
    Niềm đau xót giam đời ta dưới đáy tim
    Giờ hai đứa cuộc đời đã rẽ ngang
    Còn chăng mỗi nụ cười đã vỡ tan
    Thành muôn ánh sao đêm tàn ....
    themummy

Chia sẻ trang này