1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm qua như trong giấc mơ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoasimuathu, 12/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoasimuathu

    hoasimuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì cũng khá lâu không vào đây kể lể, nhưng ai mà thèm quan tâm tới cái chòi xiêu vẹo của mình khi mà phong trào blog đang lên ngôi cộng với những tin tức thời sự nóng bỏng. Thế là đúng như sở nguyện của mình, 1 túp lều tranh không có 2 quả tim vàng. Vậy thì, lại tiếp tục với công việc cà kê về quá khứ đang dở dang...
    Tới đâu rồi nhỉ? À ừ thì tới đoạn mình thích Nhân...nhưng hết cảm hứng về lĩnh vực tình cảm rùi, làm sao đây? Hay chen vào một chút về mình nhỉ? Ok , hihihi nhà mình mình muốn làm gì chẳng được.
    Mình lúc đó 18, ai ai cũng nói đó là lứa tuổi đẹp nhất cuộc đời, nhưng nó không đúng với mình. Mình xấu và điên, cái điên mà các nhà khoa học thường gọi nó là "Tâm lý tuổi dậy thì". Ngang tàng, bướng bỉnh, cứng đầu và luôn mang trong người tư tưởng nổi loạn (hình như mình viết câu này ở đâu đó rồi thì phải?). Còn xấu, rất xấu. Tóc tai lởm chởm như dở người, lùn tè (bây giờ vẫn vậy), và răng cái nào cũng muốn làm đội trưởng. Được cái lãng mạn, trời ạ! Những sáng có sương mù giăng đầy thị trấn, cảm giác của mình là muốn viết một cái gì đó thật hay, thật xúc cảm, muốn bay vào trong không gian lãng đãng đó...Cục xương ơi, có còn cảm xúc đó không? Hay trong đầu CX bây giờ chỉ có "GIAO - NHẬN"? Xin lỗi nha, không phải mỉa mai nghề nghiệp đâu, nhưng CX ơi, sao chẳng còn nhớ đến CM này nữa vậy? Nhớ TMy lắm, nỗi nhớ khắc khoải chưa bao giờ cạn trong CM, còn CX thì.....Nhớ lớp 10/1 của mình với bao nhiêu biệt danh nhí nhố, nhớ bài thơ mà Noel làm khi chia tay cô Hồng. Nhớ cái bàn mà giờ đây xui cho đứa nào ngồi ở đó, hết chỗ để nó ghi thêm tài liệu rồi hihihi, nhớ cả thằng Ca ngồi bên cạnh mà lúc nào cô định chuyển chỗ ngồi là 2 đứa ngoặc tay vào nhau thật chặt, chặt đến nỗi cô phải mỉm cười mà quay đi. Ừ thằng Bảo bây giờ làm cho KS Phương Đông ở ĐN, không biết cơn bão vừa rồi có làm nó thất nghiệp không? Nhiều quá đến nỗi không biết nói đến khi nào mới hết.
    Không, mình cũng không quên những đêm trăng sáng ăn dưa hấu tại vườn (gọi là vườn hay gì mình cũng quên mất tiêu rồi). Mỗi buổi chiều có giông, dưa nổ đùng đùng. Những trái dưa đỏ thắm, ngọt và..miễn phí. Mỗi đứa ôm hai ba trái ăn cho đến lúc đi về, lặc lè lặc lè như những con gấu. Rồi đi bẻ bắp trộm nữa, đúng là học trò ma quỉ, bắp non mà cũng hái cho được, hái cho nhiều rồi đem về vừa ăn vừa bỏ mứa. Nhớ cả thằng Thành "trâu" có cú lộn mèo nhẹ nhàng, mặc dù thân hình nó như con trâu (thật đó, đen trùi trũi và to), he acting as đại ca :)....

Chia sẻ trang này