1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm qua như trong giấc mơ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chieuhoangjp, 07/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieuhoangjp

    chieuhoangjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua như trong giấc mơ...


    Anh đã 30 tuổi rồi ,anh biết anh sẽ không có lại được một tình yêu như thế nữa .Anh sợ tình yêu đối với em sẽ theo anh cả cuộc đời này ...Mùa đông này Hànội lạnh giá quá ,anh đã qua bao mùa tuyết rơi nhưng anh luôn ấm lòng .Anh đã trở về đây với em ,mà sao lòng người không chào đón anh?
    Em ơi ,em là người con gái đầu tiên đã làm cho anh khóc .Anh sẽ lại phải đi tìm một người con gái khác sẽ cho anh những giọt nước mắt hạnh phúc...

  2. chieuhoangjp

    chieuhoangjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày năm 2001 đó ,nếu như mình không gặp nhau anh có lẽ đã không biết đến hạnh phúc ,em đã cho anh bao ý nghĩa cuộc đời ,đã cứu rỗi cuộc sống của anh .Anh ,một thằng trai vừa nhận bằng kỹ sư còn đang bơ vơ ,một lần thấy em cười đã đủ theo anh đi cả cuộc đời này ...
    7 năm đã qua đi ,tình yêu của anh và em trải qua bao sóng gió và hạnh phúc ,anh đã viết cho em gần 1000 cái mail ,anh còn lưu giữ kỷ niệm lần chat đầu tiên của 2 đứa .Anh nhớ cái mail đầu tiên viết cho em bằng địa chỉ ...@lovemail.com ,ngày đó chẳng ai biết Yahoo là gì cả .Anh có thể viết cho em cả nghìn cái mail nữa nhưng nay em đâu có muốn đọc .Cuộc đời có phải là duyên số không em khi 3 lần mình dự định đám cưới mà không thành để rồi nay anh phải thắt lòng khi nhìn thấy em đi với người khác ...Hà nội vẫn đẹp như thế ,nhưng ồn ào quá.Anh đang cô đơn giữa một biển người
  3. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    You''re awaking my memories
    Dù rằng xa cách nhưng trái tim còn trẻ mãi
    Và trái tim đó sẽ không già
    Và không băng giá
    Trái tim còn vẫn tin ngày hôm qua
    Và tin cho muôn ngày xa
  4. tinhcamuaha

    tinhcamuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    đọc xong mà muốn khóc, chia buồn với a, sao k cố giữ lấy chị ấy
    mà để người khác cướp mất
  5. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    phù du một giấc mơ
  6. iwtl20

    iwtl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Ay của ay k đọc thì viết cho tớ đi. Tớ thích đọc thơ tình lém
  7. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Sẽ luôn có một người âm thầm dõi bước theo người kia sau mỗi cuộc chia tay... yêu chi nhỉ?
    Hâm mộ anh này, nhưng mà cố gắng đi tiếp, anh nhé!
  8. lehuong2403

    lehuong2403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    KHổ thân bác quá! Rồi bác sẽ được hạnh phúc thôi!
  9. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    7 năm thì ko phải là cơn gió thoảng qua
    đã vượt qua sóng gió thì tình cảm ko phải là hời hợt
    đã dự định đám cưới thì ko phải là một mối quan hệ ko nghiêm túc
    Vậy mà.. TẠI SAO???? TẠI SAO???? TẠI SAO?????? lại đành nhìn ng ta bên ng khác hả pác????
    CÓ bao giờ pác tự hỏi điều đó
    7 năm đối với 1 ng con gái ko phải là khoảng thời gian ngắn.
    chep.. có nhiều vấn đề muốn đặt ra câu hỏi nhưng mà ko nắm rõ tình tiết nên thôi
    CHÚC BÁC LUÔN VUI

Chia sẻ trang này