1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm qua.(Nơi tâm sự, tán gẫu,xả ...xú páp nếu như bạn không kịp viết trong topic"ngày hôm nay"

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi langtungheo, 25/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Dạo này làm sao ấy, rõ ràng nó làm một điều gì đó nhưng làm xong nó lại hoang mang tại sao nó làm thế.Nó cũng không hiểu nổi nó nữa rồi.Mọi chuyện bao giờ chấm dứt??? bao giờ nó lại trở về là nó ngày xưa???
    Sao nó thèm một lời động viên, một nụ cười hoà tan trong gió những sôi nổi hào hứng của bạn bè.
    Được langtungheo sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 10/10/2006
  2. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Độgn viên bạn tí nào!
  3. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Tớ nắm tay Ánh đi động viên nó nhé

  4. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    ten này chỉ đc cái mạnh mồm, bạn nó kêu thế mấy hôm nay rồi mà giờ mới rủ Ánh nắm tay đi động viên bạn.
  5. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Không fải đâu, có động viên nó rùi nhưng nó yết kiêu chưa thèm nhận
    Ku ơi không nhanh là tao xù đấy

  6. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua hết xiền, gọi cho anhpharm xin một bữa cơm. Cô nàng này nấu ăn ngon phải biết ^_^ ( Hay là tại nó đói quá nên ăn thấy ngon thía ) . Cô nàng ăn có 2 bát còn nó chơi nguyên cả nồi cơm + thức ăn he he he . Thanks cô nàng tốt bụng .
  7. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    tối hôm qua vừa đi chơi vui vẻ , cứ nghĩ là hôm nay có mọt buổi tối thật vui và mọi người đã bàn cho kế hoạch ngày 20-10 rất hoành tráng , ko ngờ sau đó lại 1 chuyên dở khóc dở cười xảy ra , ko phải của mình mà cứ thấy vừa buồn cười lại vừa thấy tội nghiệp. Thế là mọi kế hoạch cho ngày 20-10 tan luôn. Đúng là người ta chỉ chết ở cái mồm.
  8. valentinthaibinh

    valentinthaibinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Diễn đàn kiểu gì ko hay. Cứ trả lời lại phải đăng nhập lại.
    Híc. chán TTVN mất thui
  9. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Đang chuẩn bị đi ngủ thì 2 con "xế nổ" đánh cái xịch trước cổng ... tưởng bác Domuc & Ku Lãng tử đổi í quay lại, lóc cóc ra mở cổng thì ... ối giời ơi suýt ngất vì xuất hiện 4 chú "dân phòng" mặc thường phục cũng có ập vào, người thì nồng nặc mùi rượu và bô bô cái mồm " Cho kiểm tra Tạm trú, Tạm vắng hoặc giấy tờ tuỳ thân " ... tiên sư cha nhà chúng nó tưởng gì ... giật hết cả mìn ... Sau đôi chút hoang mang thằng Cris đá đểu lại " Ơ hôm nay các chú đi thi hành nhiệm vụ quên đeo thẻ " ... cười thầm ..thầm ... Mặt mấy thằng còn đang nghệt ra Cris lại đá thêm cho câu nữa " Cháu mời các chú vào nhà, nhà cháu còn chai nếp cái hoa vàng, cháu mời các chú" ... Có thằng chắc không nhịn được nữa hùng hổ " Mang giấy tờ tuỳ thân ra kiểm tra, nhanh lên" ... hê hê ... thì kiểm tra và làm giấy tạm trú ... mệt với chúng nó

  10. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Xem lại nếp cái hoa vàng nhà ku đi nhé

Chia sẻ trang này