1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm qua.(Nơi tâm sự, tán gẫu,xả ...xú páp nếu như bạn không kịp viết trong topic"ngày hôm nay"

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi langtungheo, 25/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    nó thấy buồn mà cũng không biết buồn về cái gì nó thấy chán nản nhưng cũng lại chẳng biết tại sao nó chuối qua nhưng như thế nó mới chính là nó
  2. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm qua...
    Tối qua không đi xem HHSV mà lang thang lên tận ... Phúc Xá đá bóng cùng anh em TCFC ... vô thưởng vô phạt Khoái nhất là mấy anh em rủ nhau đi uống ... Nước Gạo Rang ( có lẽ fải nửa năm rồi mới lại được uống ) ... bóng với chả ban về đến nhà xém chút qua ngày mới ... tắm rửa, tranh thủ ngủ 1 lúc rồi dậy đi xem Champions League ... 4h sáng bò về để tiếp tục giấc ngủ còn ... dang dở

  3. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết mấy chú bảo vệ mắt mũi kèm nhèm thế nào mà chiều hôm qua mình vẫn còn trong cơ quan mà các chú ấy tưởng về hết rồi khoá ắng ngay cổng ở chân cầu thang lại. Hic 6h30 mình xuống để xem thi hoa hậu thì ...hic hic khóc ra nước mắt, Phải đến gần 1/2 tiếng mới có người đến mở cửa .
    Chờ đợi cả ngày để xem , xem dc 1 lúc thì tự nhiên lại "đổ bệnh" thế là lại phải bỏ về giữa chừng. Về đến nhà đi ngủ rồi còn có ngưoi nhắn tin bình chọn cho số này số kia, thật lắm chuyện, chẳng hơi đâu mà binh chọn.
  4. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn của tôi ơi, hôm qua bận quá không để ý cứ thế in một mặt hơn 200 tờ.May là " của chùa" chứ không thì " đi về nơi xa" híc híc. Cám ơn cô bạn nhiều, chúc ngày 20-10 chỉ có nụ cười và cái dạ hoạt động hết công suất ^_^
  5. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 7 tự nhiên nổi hứng về quê cùng bạn. về đến nhà nói 1 thôi 1 hồi mới bỏ mũ bảo hiểm và khẩu trang ra. hic bố cho 1 câu : ơ bố lại tưởng bạn thằng Thường. hic! đến chết. Tối hôm qua mò được lên đến HN thật là may mắn. trong lúc chia tay ai về nhà lấy cô bạn của LAn Anh cầm luôn chìa khoá xe máy của bạn mình nhảy lên xe buyt đi mất, gọi điện mãi ko đc. đến khổ, mệt kinh .
    Cảm ơn ông bạn tối qua đã đưa tui về. hic.
  6. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Tối qua ... không phải ăn mì tôm như tối hôm kia mà được ăn cơm với 2 món tự chế ... cũng không quá tệ
    Chưa làm được ... :-??

  7. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tưởng sang nhà bạn giúp bạn một số việc, ko ngờ sang đến nơi lại tự nhiên lại lăn đùng ra sốt, thế là nó phải đi phục vụ lại mình. LÚc ở nhà đã thấy triệu chứng ko tốt định ở nhà nhưng nghĩ thế nào lại đi. Đự định bao nhiêu việc chẳng làm đc việc gì.
  8. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Trưa đi học về , nhắn tin rủ anh T đi chơi , có lẽ cả tuần này thứ 5 là rỗi ... Mong chờ đến ngày đó nhưng giờ thì tất cả đều hụt hẫng . Đi chơi vói con bé hàng xóm về , đen thật , mẹ nó sang bảo nó hư , đừng đi chơi với nó . Mẹ mình ngồi đấy và thế là ... bây giờ ở nhà , ko đi đâu chơi hết . Hic , vậy là thôi , nhắn tin lại bảo em ko thể đi được . Cũng cảm thấy tiếc nhưng thôi , biết làm sao được chứ . Ừ , chủ nhật gặp vậy !!!
  9. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua ... không OnL ;)) =))
  10. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng quyết định đó cũng được mình làm cho thay đổi , có đi hay ko là tuỳ ở mình mà thôi . Đếm đến 313 , số lẻ nhỉ , cũng may mà chưa đến 350 , nếu đến thế chắc mình điên đầu mất . Trời lạnh thiệt , hic , đúng là thời khắc giao mùa , cũng may mình nhanh trí cầm thêm cái áo khoác ngoài . Phì cười trước câu nói ấy , đúng là mình còn quá trẻ con

Chia sẻ trang này