1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm qua.(Nơi tâm sự, tán gẫu,xả ...xú páp nếu như bạn không kịp viết trong topic"ngày hôm nay"

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi langtungheo, 25/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua về quê lên tự nhiên lại bị say xe khủng khiếp, đã thế lại có 1 cái đuôi chết dẫm. LÚc đầu cứ nghĩ nói chuyện qua loa cho đỡ say xe ko ngờ ko thể nào cắt đc cái đuôi ra. Ngồi mãi nghĩ ra gọi cho chú lăng tùng heo đến đưa về thì chú ấy lại bận, hic may có bác mục ra ứng cứu, cảm ơn bác nhìu nhìu.
    Lúc ngồi nhờ ghế và che nhờ ô của mấy chú dẹp đường, lúc về quên cảm ơn. NGhĩ lại thấy mình thật vô duyên
  2. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Tuần này phải cố gắng lên , phải mạnh mẽ lên . Nói thì dễ thật đấy nhưng ko biêtcó thể làm được hay ko . Cố gắng lên , thời gian sẽ xoá nhoà tất cả , sẽ làm cho vết thương trong lòng mày mờ dần đi . Ừ , lại tin là thế nhé
  3. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật vui, lâu lắm rồi bộ tứ mới có buổi đi chơi chung và vui như thế.Hoa quả dầm rất tuyệt, cơn mưa của hoài niệm cũng tìm về và nó lại lang thang dưới mưa nhưng khác mọi lần hình như trong nó không cảm thấy cô đơn.
    Chở em về, nhìn em co ro đứng chào nó tự dưng thấy một chút xót xa : Giá như nó có thể đem đến cho em một chút ấm áp.
    Em ốm, nó lo.
  4. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Have a success in your life !
    Lãng mạn thế, cẩn thận lại ốm trước cả "em" !

  5. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Tối, cô bé hàng xóm mang đôi găng tay len sang và bảo " Tặng anh, anh hay đi sớm nhớ đeo vào cho ấm", Híc cảm động híc, cầm đôi găng tay mà chỉ muốn ôm em vào lòng để cảm ơn.
    Đời sao tréo nghoe thế, người mình thích thì cứ mãi thờ ơ còn người chưa thích thì cứ mãi tốt với mình.
  6. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Mị nó!! sáng ra dẵm ngay vào đống cờ ứt chó!! cả ngày đen đờ éo chịu được mịa nhà nó
  7. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    hic sao có đứa nó dại thế nhở
  8. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0

    Ngày bình yên! Muốn ngủ 1 giấc thật dài để quên hết mọi chuyện.Thanh thản!Ngày mai là ngày mới chứ?
  9. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết cuộc đời đen đỏ đỏ đen nhưng sao mình cứ mãi gặp vận đen???
    Mới bên nhau được 5 tháng mà Nhóc đã ra đi mãi mãi rồi sao??? Chả lẽ chỉ có 30 phút anh lơ là không nhìn đến Nhóc mà Nhóc lỡ bỏ anh???? Về với anh đi Nhóc, anh đi xe của "bộ" chán lắm rồi. Hi vọng CA hoặc ai đó sẽ tìm ra nhóc>
    Nhóc ơi quay về bên anh!

  10. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng đến giờ hắt hơi mãi , chẳng hiểu là mình đang bị cảm lạnh hay là có ai đó đang nhắc và nghĩ đến mình nữa . Có lẽ mình đã quá tham lam thì phải , mong rằng cả 2 phương án mình đưa ra đều hợp lí và có thể trở thành hiện thực . Chưa thấy ai ngốc như mình , đang yên lành tự nhiên muốn "ốm" 1 chút để nhận được sự quan tâm từ anh ... Hihi , nếu mà thế thì những người đang yêu đều muốn bởi vì .... mỗi người có cách thể hiện sự quan tâm khác nhau

Chia sẻ trang này