1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm qua.(Nơi tâm sự, tán gẫu,xả ...xú páp nếu như bạn không kịp viết trong topic"ngày hôm nay"

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi langtungheo, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YeulamTienHung

    YeulamTienHung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Chuyển đến phòng làm việc mới được 2 tuần mà mãi nó chưa thể quen được. Chuyển đến đây nó mới thực sự thấm thía và bắt đầu hiểu được đi làm khác với sinh viên ở chỗ nào. Mặc dù đã chuyển vài chỗ làm nhưng ở đây mới là nơi làm việc thực sự, áp lực, cạnh tranh, sự đố kị, và đòi hỏi nó sự khéo léo trong ăn nói và sử xự. Nó đã lờ mờ nhận ra rằng đi làm là thế nào, ko thể vô tự như thời sinh viên được nữa, cũng không thể nói đùa quá giống như với những đứa bạn cùng trang lứa được. Mỗi lời nói phải cân nhắc vì người ta rất hay để ý đến từng lời nói của mình. Mệt mỏi quá!. Không biết bao gìơ nó mới thích nghi được đây?????
  2. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mệt quá, ngày nào cũng hơn 21h mới về đến nhà. Tối qua nhiều việc quá đến 3h sáng mới ngủ được thế là sáng dậy mắt nhắm mắt mở phi đi làm, đến nơi chưa kịp nói gì thì đã nghe" dậy muộn à? trông mặt còn ngơ ngơ kìa " hix hix
  3. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Ờ, thấy Ku làm việc chăm chỉ thế bạn cũng mừng nhưng cái gì cố quá là cũng ... mệt đấy ! :D . May mắn !
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua....
    Lâu lắm rồi không viết Ngày hôm qua....
    Lâu lắm rồi không có thói quen viết lách nữa...
    Nhưng Ngày hôm qua của mình khá đặc biệt, và hôm nay, trong khi rà soát lại những topic của box từ năm trước, thấy Topic Ngày hôm qua... tự nhiên lòng chùng lại,...
    Ngày hôm qua....
    Hôm qua của mình vẫn là những đêm dài không ngủ, nhưng đêm làm bạn với chiếc mobil và người bạn lạ lùng ấy.... Và mình hiểu thêm rằng... từ lúc này, mình không chỉ có một mình...
    Ngày hôm qua...
    Cậu bạn xuống nhưng không gặp mình. Cậu ấy vẫn giận vì cái hôm 1/4 đó. Cậu ấy bảo mình biết tạo ra trò chơi, nhưng không biết cách dàn xếp... Mình hiểu, cậu ấy đã bị tổn thương...
    Ngày hôm qua, một cậu bạn mới cám ơn mình vì đã mang đến cho cậu ấy những ngày thực sự ý nghĩa.... Mình không hiểu cậu ấy đã cảm nhận ý nghĩa cuộc sống như thế nào, nhưng mình cũng thấy vui vì điều đó....
    Ngày hôm qua.... con em mình nó bảo cho cậu bạn ấy một cơ hội.... Nó chỉ mỉm cười.....
    Làm sao biến được điều không thể thành có thể, phải không?
  5. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua...
    Một ngày thật sự tồi tệ với mình. Đúng là có gặp những người như thế mình mới biết hoá ra cũng có những người như vậy. Mình thấy buồn và thất vọng nhiều hơn là bực mình. Có lẽ nhiều khi mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ.
  6. saobien77

    saobien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Những cảm xúc lẫn lộn............chẳng biết phải làm sao nữa,..........phải bắt đầu tư dâu nữa..........muốn khóc mà không khóc được...........
  7. redsunflower

    redsunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua bắt đầu từ bao giờ nhỉ, từ 24 giờ trước, từ 24 năm trước, từ 7 năm trước ngày mình mới gặp nhau hay từ lúc mình bước chân vào đại học.... Chỉ biết rằng anh đã là người của ngày hôm qua, thời sinh viên đã của ngày hôm qua và có lẽ chính mình, con người kiêu ngạo, nhiều tin yêu cũng đã là của ngày hôm qua...
    Ngày lại ngày trôi qua như thế: đi làm, về nhà, xem ti vi, đi ngủ rồi lại đi làm. Cái vòng luẩn quẩn nhàm chán mà chẳng hiểu sao mình không muốn dứt bỏ, vẫn làm rồi lại chán, chán mà vẫn làm...
    Ngày hôm qua, ngồi buôn tin với một cậu nhóc cả buổi tối, không vui cũng chẳng buồn. Chợt thấy hình như từ lâu rồi mình chưa thực sự vui trọn vẹn, chợt nhớ anh - ngày hôm qua của em... Nhưng là chợt nhớ thôi, thoáng qua như một cơn gió, nhớ để rồi quên.
    Ngày hôm qua chỉ là ký ức còn em chỉ có ngày hôm nay, phải sống cho ngày hôm nay để ngày mai em lai là em, lại kiêu hãnh, lại tin và lại yêu phải không anh???
  8. xd3vcn

    xd3vcn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua ah ? mệt cả người đau nhức , sao dạo này mình lại yếu thế nhỉ ? hay lại bệnh tật gì đay ?
  9. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua. Ngày mà nó nhận một tin thật buồn và thất vọng: Nó không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức của tỉnh. Bỏ công việc ở Hà Nội để về dạy học với hi vọng đó sẽ là công việc gắn bó lâu dài. 3 tháng dạy học nó đã quen với học sinh, đã dần gắn bó với mái trường cấp3 Chu Văn An... Nhưng, ngày hôm qua, nó đã nhận được tin buồn như thế. Giấc mơ tan, sự nghiệp lại long đong.
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    @langtungheo : Cố lên. Khi cơ hội này đóng lại sẽ có cơ hội khác mở ra
    ..................
    Ngày hôm qua...
    Ngày hôm qua nó đã xử sự với anh một cách dở hơi. Nó duy tâm không muốn cho anh dùng số điện thoại cũ nữa, nó bắt anh tháo ra, và khi anh bảo sẽ làm sau thì nó vứt chiếc điện thoại ra và bỏ về phòng đi ngủ, mặc cho anh ngồi đó với mọi người... Nó cáu, mà chẳng hiểu cáu vì điều gì nữa....
    Anh gõ cửa phòng chào nó ra về. Nó cũng chẳng ra tiễn anh. Anh nhắn cho nó biết cảm giác của anh tồi tệ thế nào khi nó xử sự như vậy. Hai đứa đang phải đối mặt với bao khó khăn mà nó lại để những chuyện không đâu làm nặng lòng nhau như thế...
    Buổi chiều. Anh lên chào nó trước khi đi. Nó hỡ hững và lạnh lùng cho dù nó không hề muốn tỏ ra như vậy. Nó bị stress quá nhiều từ gia đình, từ các teta và ujo ở bên này, mọi người chấp nhận chuyện của nó nhưng chỉ là bằng mặt chứ k bằng lòng, bởi thế nó buồn chán kinh khủng....
    Thực sự nó cảm thấy bế tắc quá...

Chia sẻ trang này