1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm qua.(Nơi tâm sự, tán gẫu,xả ...xú páp nếu như bạn không kịp viết trong topic"ngày hôm nay"

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi langtungheo, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Chiều hôm qua ...
    Chat với đứa bạn học cùng cấp 3, đây cũng là lần đầu tiên chat với nó, choáng tập 1 khi bạn không còn nhút nhát như ngày xưa nữa, điều này có thể dễ hiểu. Nhưng khi bạn đột ngôt hỏi về anh trai nó thì nó choáng tập 2, đến mình còn ít gặp nó thế mà nó lại biết anh trai mình, hị hị. Càng nói càng thấy choáng và khi nó hỏi là: "Tôi có đủ tư cách làm chị dâu Bắc không ? " ==> choáng toàn tập ==> tí ngất. Sự thật là thế nào đây Hoang mang. Lại nhớ có lần ông anh hỏi : " Nếu chị dâu mày mà ít tuổi hơn hoặc bằng tuổi mày thì sao ? " ... Liệu có đúng thế không hay chỉ là 1 sự trùng hợp ngẫu nhiên. Bất ngờ thật !
    Tối qua đá bóng, chưa bị mệt thì đã không thể đá, lại chấn thương, nặng hơn nhiều và bị cả 2 chân,may có thằng langtungheo nó cho về không tập tễnh đi về thì không hiểu thế nào. Cảm ơn thằng bạn !
    Mãi mới ăn xong cơm, ngủ như ...

  2. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    hai đứa ngố ngố giống nhau , thể nèo là bạn thân có khác
  3. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua vui nhiều hơn buồn.
    5h30 chiều đến nhà cô bạn, nghe nó nói nó thích ăn ổi thế là cô bạn làm một đĩa tướng, híc cảm động. Đang khoái thì domuc74 gọi đến làm nó nhìn đồng hồ" thôi chết đến giờ đá bóng" thế là tạm biệt cô bạn vù ra sân Y. Nó ra sân ở đội hình xuất phát và chơi không tồi lắm, tỉ số được mở khi nó còn ở trên sân : 1-0 TBFC dẫn trước. 30 phút sau nó ra sân và não nề khi chứng kiến thể lực của các cầu thủ TBFC tụt thê thảm.
    30 phút cuối nó vào sân và chơi ở vị trí lạ lẫm : Hậu vệ cánh trái. Lần đầu tiên nó chơi cao đến thế : lao lên công rồi lại về thủ. Trong một pha phản công nhanh của TBFC nó đã có bàn thắng : nhận đường chuyền của đồng đội nó kéo bóng sang chân trái loại hậu vệ đối phương rồi tung một cú sút vào góc cao 5-2, tỉ số được rút ngắn cho TBFC. Bàn thắng làm nó cảm thấy hạnh phúc, đây là bàn thắng đầu tiên của nó cho TBFC và có lẽ bàn thắng sẽ là một sự khởi đầu mới cho phong cách chơi của nó???
    10h, domuc74 và bác Novem gọi nó đi ăn vịt nướng , kết thúc một ngày khá tốt, nó nghĩ thế.
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    THế mà ko gọi mình
  5. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Tối qua ...
    Gặp lại 1 người đã từng gặp 1 lần và cũng là lần duy nhất ... Lang thang ... Mua Kem ra SVĐ ăn và buôn đủ thứ mà chủ đạo là các đầu sách ... Có nhiều cái bất ngờ hơn sau lần gặp đầu tiên nhưng nói chung là không có gì thực sự ấn tượng ...

  6. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Đọc quyển báo kỉ niệm HHT tròn ... chẳng nhớ là bao nhiêu năm nữa , hình như 15 năm thì phải , hay thật . Ngồi cười 1 mình , có khi người ta lại tưởng đầu óc mình có vấn đề thì nguy
  7. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Domuc74 bỏ bom nó, nói no đi đá bóng rồi bỏ nó bơ vơ
    Đến nhà cô bạn vừa lúc bạn đi về , đã nói là phải đi đá bóng không ăn được thế mà cô bạn thổi cơm rồi bắt nó ăn. No quá lên ra sân nó không chạy được thế là ra vẻ nhường anh em đá trước ^_^. TBFC lại chiến thắng!
    Tối về, vẫn còn no nhưng vẫn phải ăn cơm vì em nó đợi cơm ^_^ .
  8. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua ...
    Vừa thò mặt đến lớp đã nhận được ngay tin buồn : Thi lại ! Trong 4 môn chưa biết điểm thì đây lại là môn mà nó thích nhất mới đau chứ. Cùng với môn kô được thi vì nghỉ học nhiều quá để xem WC thì năm học mới sẽ bắt đầu như thế !
    Thường thôi !

  9. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    hôm qua cũng như hôm nay!!!!!!!!!!! chăng có gì khác.......Chắc ngày mai cũng vậy thôi
  10. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá , vào topic PV mình được ông anh Cris hỏi cho 1 câu . Chuổi cả buồng

Chia sẻ trang này