1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm qua.(Nơi tâm sự, tán gẫu,xả ...xú páp nếu như bạn không kịp viết trong topic"ngày hôm nay"

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi langtungheo, 25/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua...

    Cứ nghĩ 1 ngày bình thường của mình trôi qua chỉ có vậy.Nhưng buổi tối hôm qua lại rất vui. Sinh nhật 1 em phòng cũ.Cũng lâu rồi mấy chị em ko ngồi buôn với nhau. Gặp nhau là nhăn nhở cười cười nói nói suốt thôi.Mà chẳng ở đâu lại thấy được luyên thuyên thoái mái như ở phòng cả.Ngồi kể chuyện cười ,chuyện ma đến tận 12h chưa hết.Mà cũng ko thấy ở đâu mà mình nói chỉ 1 câu cả lũ đã hiểu .lại cười nghiêng ngả. Ôi nếu ko có các chú lên bảo giảm volum xuống ko biết còn hò hét đến bao giờ nữa.Một ngày vui và thoải mái !
  2. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Mai vui rồi
  3. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu sao dạo này hay quên thế, hôm qua có mỗi việc đã nhắc đi nhắc lại rồi mà cuối cùng vẫn quên. Chán quá, ko biết có gây hậu quả gì ko
    Hôm qua định nhuộm tóc mà chẳng ai đồng ý cho nhuộm. Mình chỉ muốn thay đổi một chút, dạo này thấy chán chán, ko biết cái gì là quan trọng bây giờ.
  4. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Đói + Đau bụng = Không muốn ăn gì Cứ thế phi vào phòng thi. Hoang mang khi nhận đề và thầy và bảo sẽ không chấm cho ai làm quá 1 tờ.
    Ok. Còn tốt hơn cả thế, chỉ hơn 2 mặt giấy cùng khoảng 45'' là đủ trong khi thời gian làm bài là 90'' :-" Đứng dậy nộp bài dưới con mắt "ngưỡng mộ" của cả lớp. Chắc choáng đây mà Lịch sử thì fải "xúc tích", tránh lan man để lạc "dòng sự kiện" Chào thầy cô rồi hiên ngang bước đi với hi vọng trào dâng là không fải gặp lại thầy cô thêm ... 1 lần nữa !
    Qua thằng Pad rủ đi đá bóng, nó cứ ngủ, điên người ra sân ngồi đọc Conan54
    Langtungheo lai về, cố kiếm việc để làm cho qua ngày mới để gửi tin nhắn chúc mừng SN đứa bạn.
    Sau đó chỉ có "cái giường" biết nó làm gì vì nó cũng chả biết gì =))

  5. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua mệt quá, cả chiều nó phải đi lắp mạng cho một trường trung cấp. Các em xinh quá nên nó cứ phải nhận việc leo lên cửa sổ đi dây mạng híc.
  6. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    âu xít, chú mày dùng đại từ nhân xưng "nó" anh nghe giống thằng bé trong bài hát cùng tên quá "thằng bé âm thầm đi vào ngõ cụt, tuổi ấu thơ đà mang nhiều khổ đau..."
  7. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Bực cả mình ... Người cần gọi thì chẳng thấy mặt mũi đâu , lặn mất tiêu luôn . Người ko cần gọi thì cứ gọi suốt . Ngày hôm nay sao lắm điện thoại thế , cứ tưởng ... gọi về , hóa ra toàn điện thoại của con em , xong lại còn bị thằng bạn con em chửi mình nữa chứ . Láo quá , chốc nữa phải hỏi thằng nào mới được . Ko xử lí trẻ con nó khinh
    Được my_love_for_you sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 01/09/2006
  8. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua! Đã mệt phờ vì đi xe từ TB lên HN chiều đi làm lại phải chạy hết chỗ này đến chỗ kia mệt bở hơi tai. Lội nước nhiều nên tối về quần áo của nó đầy bùn đất làm cô em khiếp vía híc. Một ngày mệt nhọc nhưng rất nhiều điều vui
  9. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm rồi mới ngủ nhiều đến thế

  10. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, không thể ngờ là TBFC lại chiến bại mà lại chiến bại ở mấy phút cuối mới đau chứ?

Chia sẻ trang này