1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm qua.(Nơi tâm sự, tán gẫu,xả ...xú páp nếu như bạn không kịp viết trong topic"ngày hôm nay"

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi langtungheo, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nó đã gặp và nói chuyện với 1 người bạn.Cảm giác thế nào nhỉ ?Rất vui ! Không giải thích Được tại sao lại có cảm giác đó. Cũng lâu lắm rồi mới có hứng gặp và nói chuyện với 1 người lạ như thế .Một chút ấn tượng cho lần gặp đầu tiên.
  2. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua thật đen đủi. Nó đã viết trên diễn đàn là TBFC sẽ chiến thắng và nó ghi bàn nhưng chỉ được 3/4. Vào trận nó lao lên tấn công và tung ra được khá nhiều cú sút về phía khung thành đội PTFC nhưng bóng không lần nào rung mành lưới mà chỉ làm rung cột dọc. Một trận đấu đầy tiếc nuối của cá nhân nó, lần đầu tiên nó tấn công nhiều và hiệu quả đến vậy nhưng nó đã không làm được điều nó cần làm là ghi bàn.
    Tuần tới TBFC có 3 trận và nó tự hứa sẽ cố gắng ghi bàn, cho TBFC và cho riêng nó.
    .
  3. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    hị hị có đứa hâm thật rồi
  4. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Chiều qua được Anhpharm mời đi ăn chè :"> , ngồi cạnh Anhpharm nhận ra được khá nhiều điều, thấy Anhpharm cũng mềm mại và nhẹ nhàng hơn những gì mà cris cảm nhận được :-" , và thấy cris cũng trăng trắng
    Đêm qua mất ngủ vì ... mưa, nhắn tin nghe nhạc loanh quoanh cũng 3h sáng :(
    ...

  5. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    May mà tối qua thằng Ku Langtungheo nó cho ra hết ở quán ... hú hồn ... tí mù ==> ở hiền có bao giờ dzời hông .. thương Xương wá cơ .. hị hị

  6. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Cris, mày là một thằng bạn chơi được! tao biết thế nhưng rất có thể "cái mồm" của mày sẽ "tiễn đưa" bạn của mày.
  7. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Là sao Đừng mặc định thế, nói rõ hơn đi
    Đừng vì những chuyện nho nhỏ mà bày đặt "cãi vã" lẫn nhau ... ( Mượn tạm lời CHIP NHỎ)

  8. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Tối qua " chat" bằng đt với cả 2 vợ chồng nhà Cris ặc nó dùng 4.6 bắn con tim mình tan nát với quả đạn cho vợ nó đóng kịch gọi điện thoại đưa mình về nỗi đau đớn thủa nào.
  9. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Bớt nóng , bớt nóng , hạ hỏa đi anh
  10. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    "... Kiếp này xin làm người đến sau để cho tình yêu lên tiếng, để cho trái tim bội bạc, không còn đến trong đêm hoa đăng. Sẽ còn câu chuyện người hát rong, còn nghe ngày sau kể tiếp, tặng riêng những ai thật lòng, đang còn hát yêu thương con người ."

    ( Xin làm người hát rong _ Trần Long Ẩn )

    Tặng mày đó Ku, mà tối qua tự nhiên tao lại có hứng chat bằng điện thoại, hơn tốn kém nhưng may cho mày là hôm qua chưa dùng súng 6 nòng, mới chỉ huy động 4.1 và 4.6 thôi.
    Tự tin lên Ku, lãng "mạng" quá, sướt mướt quá

Chia sẻ trang này