1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm qua.(Nơi tâm sự, tán gẫu,xả ...xú páp nếu như bạn không kịp viết trong topic"ngày hôm nay"

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi langtungheo, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    tiếc bình thường, không đến nỗi tiếc lắm
  2. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    đêm qua nó lại lang thang và lại đi uống rượu nó thấy hơi buồn nhưng cũng không biết buồn về cái gì chán mà không biết chán cái gì chắc thể nào có thằng bạn mình nghe thấy nó cũng bảo mình là giở hơi cho mà coi hic hic
  3. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Ôi bạn tôi ...
    H ơi, đây là lần đầu tiên anh em mình uống với nhau nhiều như thế ... không biết em có vui thật không khi bước sang tuổi mới ...

  4. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Mình hay đi uống đêm mà chưa gặp được người hay ăn sương . Anh em nào hay đi ăn sương đêm liên kết thành hội cho vui đeeeeeeeê
  5. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu ko lên diễn đàn viết gì cả thấy nhớ nhớ.Phải lên spam tí mới được.
    Ngày hôm qua...
    Thời tiết không phải mát mẻ lắm vì có vẻ như chưa thực sự vào thu thì phải.Vậy mà ko hiểu sao lại thấy dễ chịu lạ.Một cảm giác khó diễn tả ghê.
  6. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    cả ngày chẳng có gì mới, ko lên mạng đc thì chơi game, như mọi ngày chỉ có điều về muộn hơn .Dạo này chán thật
  7. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Ban ngày bận tối mắt, mấy ngày rồi không có thời gian vào mạng
    Tối, tạt qua nhà anhpharm "dọn dẹp" sạch sẽ đĩa nho rồi lang thang dưới những cơn mưa bất chợt.
    Ướt, lạnh, cô đơn!
  8. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu thế nào mà máy tính của mình bị virus làm tắc đường truyền của cả trường. Thế mà mình cứ cãi sống cãi chết là máy của mình mới quet ko có con nào cả. Hôm qua có anh hơi hơi đẹp giai lên sửa mới vỡ lẽ, mình hết cãi. HIc chẳng hiểu tai sao anh ta chỉ xem qua rồi chạy mất đến nay chưa thấy quay lại, ko biết bao giờ mình mới online đc.
  9. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Khi một người nào đó gặp chuyện ko may, ai chả muốn hỏi thăm, chia sẻ với bạn bè. Khi mình cũng hỏi thăm mọt người bạn và nhận được câu trả lời "lại thằng nào bép xép, thôi đang buồn, nói chuyện sau". Hic! choáng thật sự, ko thể nói thêm từ nào được. Không phải là mình có tính để ý vặt những chuyện ấy nhưng thực sự câu trả lời dễ mang lại cho người khác sự thất vọng mặc dù người nói chắc cũng ko để ý, giá như họ chỉ cần nói "ừ "1 câu sẽ làm cho người đi hỏi cảm thấy nhẹ nhàng hơn . Hỏi thăm thì đã làm sao nhỉ
  10. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua đi,hic, đi an ủi người ta mà lại quay ra giận ngược như thế này thì ... híc.

Chia sẻ trang này