1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm qua...........Quá khứ........ Hiện tại........ Tương lai.................

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kame_kokoro, 28/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kame_kokoro

    kame_kokoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua...........Quá khứ........ Hiện tại........ Tương lai.................



    Dành riêng cho bé với nỗi nhớ và cảm xúc dành cho a.

    Yêu a, ngay cả việc nhắn tin cho a, bé cũng cảm thấy khó khăn. K phải vì bé k muốn, mà vì nó k đủ để diễn đạt đc tất cả tình cảm của mình bé dành cho a.

    Ngày hôm qua là sự mệt mỏi.

    Ngày hôm nay ...

    NGày mai...

    Tất cả là một ẩn số. Phải chăng, bé đã sai
  2. kame_kokoro

    kame_kokoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    NGẫm lại sự đời, mới thấy buồn làm sao? Chẳng nhẽ, ty của bé dành cho a chưa đủ lớn?
    Chẳng nhẽ những gì bé nghĩ và làm với a là chưa đủ? Những gì a nói từ lúc sáng, trưa, chiều rồi tối mỗi lúc lại khác nhau vậy sao?

    Được kame_kokoro sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 29/07/2006
  3. kame_kokoro

    kame_kokoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0


    Sóng cuộn,sống và quên. Ngày hôm qua mệt mỏi.
    Những tưởng sáng nay sẽ khác, nhưng k , chẳng lẽ bé yếu đuối vậy sao?
    Đọc ở đâu đó những dông này, thấy muốn đc như thế nhưng sao khó quá
    Vô ảnh thường giao tâm tựa thuỷ
    Hữu ngôn tự giác khí như sương.

  4. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi. tinh yêu đó à, làm bé đạu khổ vậy, nói đại đi mà rồi thôi, đừng sợ.
  5. kame_kokoro

    kame_kokoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Sau tất cả, e còn lại những j? Chỉ là những sự xúc phạm nặg nề. A đối xử với người mà a nói là yêu như vậy sao?
    Chưa bao giờ, e hay k bao giờ e dám nghĩ tới là có 1 ngày e lại đc nghe những lời nói từ a cả. Đó là người e đã chọn sao?

  6. kame_kokoro

    kame_kokoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua, những tưởng sẽ vui, sẽ đc đón nhận những điều tốt đẹp nhất, nhưng k mọi chuyện cứ xấu đi 1 cách k đáng có. Tại sao lại như vậy,a quá đáng lắm. Làm người khác đau mà k thấy thế là độc ác lắm sao?
    Ôi,cuộc sống!!! Sau những lần vấp ngã, ta lại đứng dậy, đón nhận tất cả những j mà ngưòi ban tặng. Dù hay, dù dở, nhưng nó làm ta trưởng thành.

  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Nhưng ai là ng sai trước đã. Mọi khi thì có chuyện gì cũng NT. Đằng này, gọi ĐT, nchuyện đc tự nhiên nhưng ko nói đc. HAy đấy. Mật Khẩu.
    Được Ngumo sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 01/08/2006
  8. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    em thấy giống tâm sự thế nhỉ hichic
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    hãy quên đi quá khứ, trân trọng hiện tại và hướng đến tương lai!
    Nothing last 4ever but willing to live!
  10. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ dẫu có chôn sâu thì vẫn có lúc bị khơi dậy

Chia sẻ trang này