1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm qua...........Quá khứ........ Hiện tại........ Tương lai.................

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kame_kokoro, 28/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _nobita_

    _nobita_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi là trời ! Chủ đề này hay quá !
    Trời ơi là trời ! Chủ đề này hay quá !
    Trời ơi là trời ! Chủ đề này hay quá !
    3 lần ! Hay ! Thế nhé !
  2. vodanh82_82

    vodanh82_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua, Hay ngày hôm kia nhỉ. Ta cũng k biết nữa. Ờ, với ai đó nó là sự k tin tưởng. K còn niềm tin.
    Uhm,hnay, đc nghe lời ng mà mình yêu thương nhất nói "Rồi sẽ khổ thôi"
    Làm thế nào đây? Uhm, khó thật. Cuộc sống mà.
    Ngày mai, một ngày mới nắg lên?

  3. Killer_and_rose

    Killer_and_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường đau khổ , sầu muộn không phải vì hiện tại mà vì những gì sai lầm, tiếc nuối đã xảy ra ở ngày hôm qua và nỗi lo cho những khó khăn ở phía trươc, ở ngày mai...
    Hãy sống cho hiện tại, ngày hôm qua đã qua rồi, ta không thể lấy lại dù chỉ một lời ta đã nói, càng không thể khiến thời gian quay trở lại, và ngày mai ư, dù cho thế nào đi nữa thì nó cũng sẽ đến, dù nắng hay mưa , dù có bị che phủ bởi những đám mây mù đi chăng nữa thì mặt trời ngài mai vẫn sẽ mọc. Và ta vẫn sẽ phải sống thật tốt.
    Cái quan trọng là thái độ sống của bạn.Hãy thay đổi thái độ sống đi...
  4. luulydalat1208

    luulydalat1208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai nên hãy sống làm sao để sau nay mình không ân hận ray rức vì những gì ta làm hôm nay. Hãy trân trọng và sống hết mình và cống hiến trọn vẹn cho ngày hôm nay nhé!
  5. kame_kokoro

    kame_kokoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua, một ngày trước của cái tuổi 26.
    Ngày hôm nay, nhận được sự quan tâm của bạn bè, ấm lòng trong cái rét đầu mùa.Thanks all
    Ngày mai, bắt đầu vào guồng quay cuả công viẹc.
  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Ngày hôm qua, yêu thưong, giận hờn xen lẫn với một trời tình cảm
    Ngày hôm nay, trống rỗng đến cùng cực
    Ngày mai, có lẽ, ta sẽ phải quên những kỷ niệm mà ngọt ngào và cay đắng có cả để bắt đầu một cuộc sống mới trong đó có những vầng sáng mà ta đã đánh mất khi.........
  7. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua , có lẽ ta đã mở lòng bàn tay , để cơn gió vô tình cuốn bay đi mất ... Chiếc lá bay lên rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất ... Có những điều tưởng như đã lãng quên bất chợt lại tìm về trong ta ... Dù vui hay buồn tất cả đều là " ngày hôm qua " của ta . Con đường ta đang đi , đằng sau lưng là ngày hôm qua , nơi ta dừng chân là hiện tại và ngày mai là tất cả những hòn sỏi của ngày hôm qua ghép lại . Có những hòn sỏi trắng xinh tranh phần ở giữa , lại có những hòn sỏi xấu xí nép mình sang một bên . Con đường ta đi vẫn cố gắng mang theo mọi thứ dù biết là không thể ... Ngày hôm qua là thế ...
    " Hãy mang theo tất cả để lên đường khi từ những năm tháng niên thiếu dịu dàng bước vào tuổi trưởng thành khắc khổ . Hãy mang theo tất cả những xúc cảm của nhân loại tâm hồn , đừng bỏ lại nó dọc đường để rồi sau đó lại nhặt lên . " ( st )
  8. kame_kokoro

    kame_kokoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua là quá khứ. Quá khứ k thể viết lại.
    Ngày hôm nay,sống vì tương lai, sống vì những gì mình đã có,đang có và sẽ có. Bỏ ngoài tai những lời dèm pha.
    Ngày mai,tưoưng lai đang đón chờ.........
    Được kame_kokoro sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 24/10/2006
  9. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua, bù đầu, vắt chân lên cổ cũng k kịp. Lo lắng, k bít ngày mai, buổi thuyết trình có suôn sẻ k?
    Ngày hôm nay, vỡ oà, những gì cả nhóm làm, đã bỏ công úsức đã được đền bù xứng đáng.
    Ngaỳ mai, tiếp tục guồng quay của công việc.Bận rộn và bận rộn. "sì chít" tới nơi roài
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Lâu lâu lại lôi lên spam fát
    Ngày hum qua, say quá thể
    Ngày hum nay, lại say tiếp
    Ngày mai, chắc cũng say nốt

Chia sẻ trang này