1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm qua!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wildkittenhn38, 13/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua!

    Tất cả chỉ có như thế thôi, tự dưng dẫn vào link đấy lại có cảm giác vui vui, 0 còn cái cảm giác của hum wa , cái cảm giác thẫn thờ của ngày lễ Vu Lan, lạ lắm, khác hẳn với những gì mình cảm nhận được hôm nay................

    Mọi thứ cũng khác, tự dưng lại nghĩ được nhiều hơn , ngày hôm qua có bao nhiêu việc , để ngày hôm nay nhìn lại lại thấy mình đã sai nhiều , đã 0 phải với chính mình, 0 phải với mọi người.........

    Sự thanh thản của lễ Vong nhân đã share ít nhiều cho ngày trăng 16, chỉ cảm giác yên bình hơn, tình cảm lại bắt đầu trở lại, chẳng còn là sự hờ hững đã có, 0 còn là ánh mắt buồn rầu nữa, cảm thấy nhẹ nhõm, nét mặt cũng đã thay đổi , nghĩ thoáng hơn 1 chút thì thấy mọi việc sẽ đơn giản, 0 còn cảm giác nặng nề, nhẹ nhàng hơn, iu đời hơn.............

    Trăng 16 đẹp lắm, chỉ mún ngồi mãi 1 mình để ngắm như thế này, bao nhiêu dự định lại hiện rõ rệt hơn, 0 còn mơ hồ nữa, tất cả đã sống lại rồi, cuộc sống đôi khi cũng phải có những khó khăn như vậy thì mới là cuộc sống, vậy mà có lúc lại định buông xuôi tất cả ư................Tất cả rồi sẽ qua, vì ngày mai trời lại sáng, ngày hôm qua cứ để cho nó qua đi , chỉ cần nghĩ mọi việc luôn tốt đẹp là được, chẳng nên bi quan làm gì, có lúc ngồi nghĩ lại lại thấy thật trẻ con( mà đúng là cái đồ trẻ con lâu năm, cũng phải sửa từ từ, chẳng thể ngay được cái gì) ...............

    HÌnh như đã thay đổi , chẳng biết ai đã làm thay đổi mình như thế này, nhưng chắc là thay đổi theo hướng tích cực hơn ..............

    Kon bạn thắc mắc chẳng biết đi chơi về vui 0, mọi việc vẫn ổn chứ, nhưng biết nói với nó thế nào bây h, chỉ mong mọi việc chìm đi , có thể quên đi được, đã làm 1 việc quá ngốc để rồi hối tiếc ư...............0 ngờ lại có thể thẳng thừng nói lời từ chối nhanh đến như vậy, bây h nhận ra vẫn còn nhiều t/c quá vẫn còn tiếc nuối nhiều lắm, chỉ biết cầu mong cho người ta hạnh phúc, và mình sẽ tìm được người ấy cho riêng mình, người ta hạnh phúc có lẽ mình cũng hạnh phúc, nhiều lúc trẻ con quá lại là cái tội , gây cho người khác đau khổ , sau này nghĩ lại thấy chính mình mới là người chịu hậu quả vì cái tội trẻ con , trẻ con đến tàn nhẫn, làm tổn thương người khác để rồi hối tiếc...........bát nước đã hắt đi rồi có lấy lại được đâu, lời nói nói ra rồi, 0 còn là lời nói đùa nữa, đã thành vết cắt với người ta và với cả chính bản thân mình rồi................

    Vẫn chưa làm được cái gì nên hồn, vẫn gọi là ăn bám bố mẹ, 20 tuổi rồi, chẳng còn nhỏ để được cưng chiều, đã lớn đủ để quyết định những việc cho tương lai .................up nó lên tự động viên, sẽ chẳng có ai an ủi đâu hãy tự mình làm hết đi, cố gắng để 0 khỏi bị lãng quên với mọi người là được...........................

    Caring is sharing.........8318


    Được wildkittenhn38 sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 15/08/2003
  2. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0

    Anh quá gần và anh quá xa....
    Em bề bộn giữa những lời câm lặng
    ....Lẽ nào em lại nhớ anh đến thế ?
    Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn săp vỡ...

    Anh xa rồi cái thuở bắt đầu yêu
    Chùm phượng vĩ ngoài hiên rực đỏ
    Con ve sầu khóc những ngày thương nhớ
    Cơn mưa rào vỡ một chút xa xưa

    Em bây giờ đã biết nói yêu chưa?
    Hay vẫn thế, như một thời nông nổi
    Bài thơ cũ, bao điều muốn nói
    Giá ngày xưa, anh mong ước, mà thôi...

    Dẫu thương yêu thì cũng đã qua rồi
    Như bong bóng trong cơn mưa đã hết
    Chẳng còn gì để mà nối tiếc
    Đã lành rồi những vết thương qua

    Anh đi về một phía rất xa
    Chẳng có em cùng ngày xưa thuở ấy
    Những cơn mưa rào dường như vẫn vậy
    Bong bóng chiều vỡ hết những mong manh...

  3. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chẳng làm được cái gì mong muốn, vẫn thế.............chỉ còn lại cái cảnh chơ vơ , sợ lắm.............chưa bao h lại có cái cảm giác trĩu nặng thế cả, cũng chỉ mong là có như thế thôi........
    Đã mấy ngày nay mày đi học tao cũng chẳng gặp mày được lần nào, cứ nghĩ sẽ qua sẽ nói chuyện, và lại thoải mái như trước đây tao với mày quen nhau...........Nhưng bắt đầu vào học thì mỗi đứa dường như lại là ` thế giới riêng mà chính tao tao cũng 0 hiểu nổi...........tự bản thân nhốt trong 4 bức tường để làm gì............cũng muốn đi đâu đấy nhưng thực chất có đi được 0, đi về lại nghe những lời nói xoáy vào tâm can, để rồi lại suy nghĩ, lại thành môt con người khác mất, tao sợ lắm mày ạ...................
    Cả ngày tao chẳng thấy mình nghĩ được cái gì, tao đang bị dồn ép nhiều quá, lo và sợ, đến thần kinh mất thôi mày ơi..............
    0 muốn nói nhiều với mày , mày còn việc học của mày, còn những mối quan tâm của riêng mày, tao cũng chẳng thể như thế này mãi mày nhỉ, tao trước đây hình như 0 thế , có thay đổi nhưng chỉ là cười nhiều hơn chứ vẫn nặng những suy nghĩ vì những lời nói của mọi người, cứ giữ trong lòng mãi sẽ mau già, mày cũng bảo tao như thế, nhiều lúc đã quên nhiều, nhưng sự tác động của chính bố mẹ thì tao lại nhớ, lại nhớ ra mình vẫn còn suy nghĩ nhiều quá, .................
    Caring is sharing.........8318
  4. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng có một quyết định quá ư là táo bạo, rồi ko biết có vượt qua được ko? Mình chuyên gia nưoc đến chân mới nhảy, ko biết lần này ntnt đây? Có nhảy qua ko nữa!!! Nghĩ mà buồn cười, rồi chắc sẽ còn cười nhiều....
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  5. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Cứ thấy thiêu thiếu 1 cái rì mà 0 thể nói được, nghĩ đi nghĩ lại mình vẫn chỉ có thể giải quyết được như thế thôi, chắc vẫn phải mặc kệ , 0 cần nghĩ nữa thì sẽ 0 còn ảnh hưởng như thế...........
    Caring is sharing.........8318
  6. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Hik chúng nó toàn xem đá bóng chẳng có ai ol nói chuyện , mấy hum nay mưa , chỉ mún đi ra ngoài giải toả hết căng thẳng mà thôi............
    Mai đi học rùi, chẳng bít sau hơn tháng 0 gặp chúngn ó thế nào nhỉ, chẳng hiểu sao 0 thể hoà nhập được với chúng nó............
    Mưa mãi bất chợt quá, lúc này mình có gì để nghĩ nhỉ, thui kệ vậy, mai đi cầu mong đừng nhìn khách sáo quá, sợ sự khách sáo ấy, sợ sự giả dối ấy.......................
    Caring is sharing.........8318
  7. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Nghe đi nghe lại Celin dion , tự dưng lại chẳng mún đi đâu hết, sắp đến h vào học rùi còn 5'' nên đi 0 nhỉ...it''s all come back to me......sẽ như thế 0
    Caring is sharing.........8318
  8. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chấm dứt chủ đề này đi vì ngày mai sẽ mãi mãi chẳng bao giờ bắt đầu vì ngày mai lại là ngày hôm qua của ngày kia....Hãy nói về những cái chúng ta đã làm đuợc và đang làm chứ đừng nói đến cái chúng ta chưa làm được ! ( Chỉ nói về cái tiêu đề này thôi đã thấy chán ) Xin lỗi đã làm bạn mất hứng ! Nếu rảnh đêm vào kể cho tui nghe trên mạng Yahoo Messenger còn vui hơn. Thế có nghĩa là có 1 người đang lắng nghe bạn chứ còn viết thế này thì đảm bảo bạn sẽ mãi mãi là ngày hôm qua !
    <P><MARQUEE>DON'T LET ME THE LAST TO KNOW HOW DEEP IS YOUR LOVE </MARQUEE></P>
  9. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Ôi ngày hôm qua vẫn là ngày hôm qua, chẳng thay đổi được như là một giấc mơ vậy
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!

Chia sẻ trang này