1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày hôm qua...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 07/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua...

    Hôm qua, đến công ty...đầy không khí tết .Ai ai cũng nhắc đến tết .Làm mình cũng nhớ đên cái không khí tết giờ này năm ngoái. Lúc ấy vẫn còn ngồi học,ngồi chí choét với mấy con bạn thân là khi tan học sẽ đi mua gì.Bị thầy tóm cổ lên giải kế toán doanh nghiệp...may mà làm được chỉ ức một cái là thầy làm mình cụt cả hứng nên về đến chỗ là im thít , ngoan ngoãn ngồi giải bài...làm cho mấy đứa bạn cứ tròn xoe mắt mà đoán già đoán non..Mất hứng là thế nhưng mà khi về mấy con lại dàn hàng ngang làm loạn đường mà mình thì hình như là nói nhiều nhất bọn thì phải(hơ, chuyện!! Cây nói chuyện của lớp đấy<~~đang khoe khéo đấy)
    Đi đường thì làm loạn ở đường, còn vào chợ hoa thì ....loạn cả chợ lên vì ...giá...bốn con cứ thế trả giá đến là thấp... mua được một đống "giơn" mà vẫn thấy cú vì hình như bị mua..hớ thì phải...
    Đến giáp tết mình voi chúng nó lại còn dậy từ sáng sớm chay vào làng hoa lấy hoa ra Hà nội bán. Mấy con cả đời chả biết thế nào là cắm hoa( khiếp vụng thế không biết) tự dưng dở chứng đi bán hoa...khiếp "gói"( nguyên văn câu nói của cả bọn) đến là xấu , may mà được cái khéo mồm lại rẻ nên các anh cứ gọi là tít mắt lại mà mua( cái này gọi là dính bẫy mỹ nhân kế)...Chỉ có vấn đề là 4 đứa đi bán thì cứ phải có một đứa canh chừng police...hix , khổ ghê
    Sau đợt đó, đưa nào cũng mặt méo nhu ....() , lỗ mất một đống của...hức....Nhưng mà hình như là tình bạn cũng thêm sâu thì phải. Đứa nào cũng hưa với nhau là sẽ làm thêm một phi vụ hoa nữa và sẽ không để lỗ. Nhưng rốt cuộc ra trường rồi mỗi đứa một nơi...đứa thì lấy chồng, đứa thì du học, đứa thì vào nam cuối cùng còn lại có mỗi mình...Thỉnh thoảng gọi điện buôn một tí rồi thôi. Thời học sinh thật là vui...
    Hôm nay có tiệc của công ty, chắc là lại từ chối thôi, ko uống được bia...Đi lang thang một tí cho đỡ chán vậy.....
  2. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Những ngày hôm qua, nắng cũng đẹp như những ngày hôm nay. Mỗi khi trời đẹp như vậy, em thường rủ tôi đi lòng vòng. Hồ Tây mới mở một quán cà phê ngoài trời, trên nhà nổi, bàn ghế khá đẹp, nhất là khi ngồi ngoài trời nắng. Buổi trưa, đang làm việc, em gọi điện cho tôi bảo: "Em nhớ anh, em đang ngồi ở cái quán ở Hồ Tây mà hôm trước anh và em đi qua thấy đẹp. Anh ra ngay với em nhé."
    EM thật đẹp lúc đó, trong nắng và lúc em giơ tay ôm cổ tôi, lúc tôi chưa kịp ngồi xuống.
    Em đã quen với những gì nho nhỏ
    Vui chỉ đủ buồn và nhớ để vừa quên
    Nhímhànội
  3. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    hay qua............mình rất thích đọc tâm sự của người khác ..............viết tiếp đi các bạn thân yêu ơi ....
    To live is to die
  4. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    hôm qua , xe mình bị hỏng. Phải đi xe đạp , trời ạ mệt wúa. Nhưng mà lâu lâu ko đi xe đạp thấy cũng hay hay..hơ, hôm qua cũng ngớ ngẩn thế nào ý ,đầu óc toàn để đâu đâu, không biết là nhớ đến ai....
  5. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua.... Đi với Nâu.
    Chẹp may mà 2 đứa không sống ở nhà quê. Chứ không thì tẽo rồi Nâu nhỉ. 1 đứa 17, 1 đứa 21 mà lập gia đình thì người ta cười cho thối mũi.
    Ngày hôm qua, không có ý định sẽ ra nước ngoài. Nhưng hôm nay thì khác, làm Việt kiều cũng khoái phết đấy chứ Nâu :D
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  6. h4da4ever

    h4da4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    hix, ngày hôm qua làm ngày hôm nay ngồi trong lo lắng mình mà léng féng về quê chắc là teo roài mà lại còn đọc mí bài báo vớ vín càng thêm sợ may mình bản lĩnh cao cường hé hé ối xời, léng féng lại lập gia đình với nino thì teo
    uhm, kể ra làm Việt Kiều cũng đc đấy nhưng k biết đi theo con đ` nào. Chẳng nhẻ lại fải xuất khẩu lao động ah hihi, em với nino ai đi trc thì keo ng còn lại đi nhá
    hehe, k biết nên vui hay buồn đây
    Your smile is the most important thing you wear........
  7. maldini89

    maldini89 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    " Ngày hôm qua như trong giấc mơ, bao xa cách..."
    Lời bài hát thật hay, nhưng buồn!
    Ngày hôm qua là những ngày mình buồn trong im lặng, nhưng thật tồi tệ là mình để cho chúng trôi qua vô ích, không giống như người ta mong muốn, người ta trông đợi.
    Ngày hôm nay, thật là tuyệt khi mà mọi sự đã đổi khác, bao xa cách nay chỉ còn một chút xa cách mà thôi...
    Một chuỗi ngày rong ruổi để đi tìm chính mình.........


    TOBE OR NOT TOBE !!!
  8. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vui phết. Bùng học dưỡng sinh. Đến nhà mấy thằng bạn cấp 2 ngồi chơi. Lâu lắm rồi lại được ngồi bốc phết, được chí choé đánh nhau với mấy thằng hâm đấy.
    Tự dưng lại nhớ cái lớp 9A ngày xưa. Lớp thì nghịch, vậy mà phải hy sinh học ở một nơi tồi tàn, mấy tấm ván ghép lại thành tường. Mùa đông gió lùa, tường lớp rung bần bật. Chả thế mà lũ chúng nó thi nhau lách qua mấy khe hở để chui ra ngoài. Lớp được mỗi cái sự học, còn cái sự ngoan thì ôi thôi...
    Mỗi năm mình lại trôi nổi đến một tổ mới, mỗi năm lại được cầm sổ liên lạc của những con người mới, toàn một lũ bất hảo cả. hicccc, tại chúng nó mà mình bị hư theo.
    Lớp đã vắng thì chớ, chúng nó lại còn lần lượt rủ nhau xuất ngoại nữa chứ. Bây giờ những đứa còn sống, những đứa còn ở Việt Nam chắc chỉ khoảng mười mấy người. Mỗi lần cafe lại thấy vắng đi một chút.
    Mà quái lạ, tại sao lắm đứa bây giờ đi theo con đường nghệ sĩ thế không biết. Lớp gì mà thấy toàn hoạ sĩ, nhạc công, người mẫu. Chẹp, sao chúng nó thành đạt sớm thế nhểy. Mình thì vẫn lông bông, ăn bám các cụ.
    Cố đợi mấy hôm nữa cho chúng nó thi xong thì làm một bữa vậy.
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  9. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0

    Được mimi80hn sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 27/01/2004
  10. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay mình đã khác hẳn ngày hôm qua... mong rằng mọi chuyện ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..
    Snow Flakes in 1980F! I love 80F!!!!!​

Chia sẻ trang này