1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày hôm qua...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 07/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua....hôm qua...tất cả đã chìm vào dĩ vãng....Tất cả chỉ còn là kỷ niệm.Cả vui và buồn.Tất cả em đều mún nhớ.Muốn ghi nhớ....Kô sao quên được.Dù sao đó cũng là lần em yêu đầu tiên.Kết thúc, mình kô mong kết thúc...Kô được như mong ước ...Bởi tình đầu mà.Có cái gì được trọn vẹn...Thế mí bảo tình đầu thật đẹp nhưng kô đi đến đâu...Tất cả đã qua phải kô anh.bây giờ, mỗi khi lướt qua anh.Em vẫn thấy tim mình đau nhói.Kô phải vì em vẫn còn yêu anh...Vì mỗi khi bước qua anh,tất cả những gì em đã có với anh đều sống lại.
    Những con đường chúng ta đã từng qua, những quán kem, ....tất cả...em vẫn còn nhớ lắm.em có thể quay lại với anh.Như anh đề nghị...Ít ra là vậy.Nhưng em kô thể.Tất cả đã là quá khứ.Níu kéo làm gì hả anh...hãy để cho thời gian làm nhiệm vụ của nó.Anh rồi sẽ quên em.................hãy quên tất cả đi....em chỉ mún mìnhem ghi nhớ mọi thứ.Kỷ niệm vẫn là kỷ niệm.....Ngày hôm qua kô bao giờ trở lại.........Thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất..........
    Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra
    Nhưng người ta cứ ngắm mãi cánh cửa đóng lại
    Để rồi không thấy được cánh cửa đang mở ra.
  2. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua.....Ngày hôm qua làm mình thấy mình ko còn là mình nữa , làm những việc mà 20 năm nay lần đâu tiên trong đời làm ...Cái tuổi 20 chết tiệt này mình đã làm nhừng gì điên khùng thế ko biết ? Mình đã làm cho gia đình mình còn phải lo lắng cho mình đến bao giờ vì nhưng điều ngu ngốc của mình nữa .
    Ngày hôm qua trôi thật nhanh đến nỗi mình ko nghĩ rằng có lúc mình lại cảm thấy cần mẹ đến thế ....!Nếu có mẹ thì mọi chuyện đã có thể rất khác .Sẽ không là 1 con bé cả nể , sẽ ko là 1 con bé bất cần, sẽ ko là con bé hư ....Mẹ ! Mẹ ! Chỉ cần mẹ thôi !Muốn gào lên thật to "mẹ ơi , con cần mẹ ,cần lắm "Sao mẹ ko giữ con ở lại cùng mẹ 5 năm trước . Con ghét cái cách mẹ chịu đựng và nghe lời bố . Mọi việc có thể khác , cuộc đời con có thể khác nếu mẹ ko nghe lời bố như thế ,nếu mẹ ở bên cạnh con .
    Ghét ! Ghét ! Ghét !ghét những người khiến mình trở nên như bây giờ ,ghét chính mình ....
  3. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ko online . Nhớ net quá !
  4. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là ngày đáng nhớ. Không biết nên buồn hay vui đây. Thôi thì cứ mặc kệ anh với đời vậy.
  5. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhờ
  6. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Anh thấy em vẫn cười tươi đó chứ! Hôm nào làm con hư tiếp đi.
    Thích cái cách em cười quá
  7. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    tôi sẽ không bàn về ngày hôm qua, tôi sẽ nói về ngày hôm nay. tôi sợ, tôi bắt đâu thấy sợ ,, tôi đi tìm nó , tìm nó , nhưng nó ko có ở nhà , nó làm tôi cảm thấy lo, tôi thấy tôi có lỗi với nó nhiều,, rất nhiều,chính tôi đã đẩy nó vào tình trạng này và bây giờ đứng ở nhà , ko thấy nó có nhà , tôi lại lo sợ nó sẽ đi gặpp........... tôi ko muốn thế, tôi ko liên lạc đc, đt tôi hỏng và ko làm thế nào lấy đc số của nó, lạy trời , mọi việc suôn sẻ, ko hiểu có 1q cái gì đó khiến tôi sợ cho nó, sợ đến mức tôi ko thể ngồi yên ở nhà, nó đang ở đâu, đừng làm gì khiến tôi sợ, phải vượt qua đc, đừng làm gì khiến tôiphải có cảm giác này . đừng gì cả.
  8. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua bước chân trái ra khỏi nhà, như điên, đến 10h hơn mí xong việc.
    *****n: tò mò que, ko bít em hư hỏng thế nào.
  9. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Lởm vật !
    Ngày hôm qua chả làm được cái giè ra hồn , lại còn bị mấy thằng dở hơi xhd nó đuổi mấy anh em chạy có cờ, may mà còn giữ được tấm thân bèo bọt .
    Cũng phải nói là mình gầy nên chạy nhanh , không thì chắc dính vài lưỡi dao .
    Cái bọn ấy sao mà hung dữ thía, mình giao dịch đàng hoàng như vậy mà nó muốn cướp không công của mình.
    Củ chuối thật , phen này chắc từ biệt cái đất ls và trung hoa đại lục mất thui
  10. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Cháu chỉ về muộn một hôm thôi có gì mà các bác tò mò thế nhỉ ?

Chia sẻ trang này