1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày hôm qua...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 07/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ktssunflower

    ktssunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Rồi ngày hôm nay cũng sẽ trở thành ngày hôm qua. Mọi thứ sẽ trở về đúng vị trí của nó. Cuộc sống vẫn thế , dòng đời vẫn chảy. Có gì phải suy nghỉ nhỉ. Mà sao vẫn buồn.
  2. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua là ngày thơ bé , nhìn cuộc sống qua lăng kính màu hồng , nhìn ai cũng là người tốt ,ai nói cái gì cũng tin .....
    Còn ngày hôm nay là sự trả giá cho ngày hôm qua !
  3. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm woa tớ bực bội... lang thang dzới tụi bạn... hôm nay... tớ bình thường
  4. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua lo sốt vó vụ bảo vệ nhưng mà vẫn có time cho bóng đá , cho nhớ người yêu cũ . ôi hôm qua ngu quá nhớ nhung làm gì khi chả còn lại gì . đúng là đần hết sức
  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hum qua kô khìn như thế này..hum qua kô mún xì pam..hum qua mún viết những cái nghiêm túc..nhưng chỉ là hum qua thôi
  6. 4nothing

    4nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua ko bao giờ lấy lại được !
    vì thế đừng tiếc nuối làm gì !
    Nếu bạn muốn có 1 quá khứ tốt hãy bắt đầu ngay từ hôm nay !
    Nhân quả tuần hoàn ! Gieo nhân nào gặt quả đấy !
  7. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua, kô giống như ngày hôm qua.
    Ngày hôm qua, một mình dạo qua đủ các phố.Vui ra phết.Định rủ ai đó lượn cùng nhưng lại thôi.Suy cho cùng, bây giờ cũng là....9h...hix. đi một mình cũng có cái thú.
    Ngày hôm wua, nhắn tin cho một vài người.một vài người đặc biệt và một vài ngườiđã mất liên lạc từ lâu...
    Ngày hôm qua, mấy chị em ngồi buôn chuyện.học hỏi được khối kinh nghiệm.
    Ngày hôm nay....kô bùn..vui roài...
    Ngày hôm nay..kô giống mí ngày hôm wua...
  8. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Đúng là trẻ con.
    Mệt!
  9. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua là cái ngày mệt mỏi ,về đến nhà nấu xong cơm thì cũng lăn ra ngủ chả biết trời trăng gì nữa .
    Ngày hôm qua thấy mình chê 1 đứa là "trẻ con" thì hôm sau lại có kẻ chê mình "trẻ con " .
  10. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua là cái ngày mệt mỏi ,về đến nhà nấu xong cơm thì cũng lăn ra ngủ chả biết trời trăng gì nữa .
    Ngày hôm qua thấy mình chê 1 đứa là "trẻ con" thì hôm sau lại có kẻ chê mình "trẻ con " .
    Ngày hôm qua thấy người này tốt thế ,tốt đến ko ngờ thì đến ngày hôm nay lại thấy chả tốt tẹo nào nữa . Chắc con người ta chỉ tốt khi cần thiết mà thôi Mà cũng có thể bản chất thì tốt nhưng hoàn cảnh ko cho phép tốt nữa ,nhỉ ?

Chia sẻ trang này