1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày hôm qua...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 07/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua của mình thế nào nhỉ......
    Cả ngày mình đã làm một việc điên kô chịu nổi.Tại sao mình lại như thế chứ.....Điên rồi...Như thế là phá hoại...là dẫm đạp lên ai kia.....zậy mà, kô sao ngừng lại được.Kô nhận được PM thì thôi.Nhận rồi thì lại càng mún...điên...Kô nghĩ có một ngày mình lại bất chấp tất cả thế này để có được một nửa ...gì đó....
    Hôm qua, tốn tiền kinh đi được....
  2. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, 7h30 bắt đầu 1 chuỗi đen đủi của mình xuất hiện, sau khi biết kết quả, cả buổi tối từ bi-a đến ba bi đều thua
  3. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua, lượn cả ngày.Mệt phờ râu....Nhưng zui.Tối về nhà lúc 2h....Đường vắng hoe...Nhưng mà chả có cảm giác sợ...
    Ngày hôm qua, đang ngủ ngon thì bị dựng dậy bởi một cuộc gọi từ Đức.Suýt khóc vì mừng.......
  4. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Đôt nhiên từ bụi rậm nhảy ra 2 đồng chí du kích, to cao, chân tay xồm xoàm lông lá, mặt che kín. Chỉ thấy ánh mắt vằn lên tia máu.
    Thỏ bông râu xồm (tạm gọi là râu xồm cho nhanh) hoảng hốt, bỏ của chạy lấy người, tuy nhiên cuộc sống không đơn giản như vậy, hai anh hùng Núp chồm lên như hai con thú, đuổi theo bén gót.
    Râu xồm chân chạy miệng la, nước bọt văng ra đầy đường. Mát thật ....
    Câu chuyện còn tiếp tục nhưng P buồn ngủ quá nên về không xem đoạn kết
    Em định spam tin này àh. Anh đọc ít nhất là lần thứ 2. Thảo nào ... mệt thật!
    Được ixx sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 11/07/2004
  5. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    hik, sao anh nỡ nòng nào nói em zậy...em có xì pam cí gì đâu..Chả lẽ em viết cí gì cũng phải có sự đồng ý của anh hả anh P. hik....mất tự do wúa đi....Zậy, em viết zậy được chưa..khó tính wué đi...hik, em về em mách mẹ, anh P bắt nạt em nhá
    Dà, anh cứ nói quá. em chỉ sợ gặp em hai thằng cu đó chạy toé khói thôi. Chứ em sợ wué gi mí thằng đó...Nhu đạo đai đen đoá...May chưa đuổi đánh ngược lại thì thôi , chứ làm gì có cí chuyện em bỏ của chạy lý người...gớm chết....có cí gì đáng giá đâu mà phải sợ..nhẩy..anh nhẩy???

Chia sẻ trang này