1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày hôm qua...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 07/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua như một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ thôi! Không phải là hiện thực!
    Ngày hôm qua, tức là một ngày của qúa khứ, không phải của ngày hôm nay!
    Ngày hôm qua, có những thứ mình rất trân trọng, nhưng đã để tuột mất!
    Ngày hôm qua, có những điều quý giá, mà mình không biết nâng niu, để đến ngày hôm nay, cảm thấy là cần những điều đó biết mấy!!!
    Ngày hôm qua,mình nói chuyện với nhóc yêu
    Ngày hôm qua ,mình được nghe bài "When U say nothing at all"
    Ngày hôm qua ,mình còn tưởng là không bao giờ yêu được đứa nào kém tuổi , thế mà bây giờ, huhu hic hic, đúng là những cái gì đúng của ngày hôm qua, không đúng với ngày hôm nay
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang.Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!
  2. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua , người yêu thằng bạn mới ra , thấy mình chán nó rủ đi cùng cho vui , chơi bời tý ty nhưng chán , sao mà nhanh chán thế , cuối cùng thì vẫn thế , chỉ khổ thân con bé cứ hỏi hôm nay chú làm sao thế , hic hic
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  3. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua thật buồn .. mong rằng hôm nay sẽ vui vẻ hon .. hôm qua ..
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  4. moli80

    moli80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua là những ngày tháng cùng TY trong sáng nhất.
    Ngày hôm qua, mình gặp anh ý tình cờ trong khi bên mình vẫn đang có một ng mà mình nghĩ sẽ không làm ng ta đau khổ nữa.
    Nhưng.... ngày hôm qua vẫn là một điều bất ngờ lớn vì cuộc sống vẫn luôn đổi thay và mình đã khóc rất nhiều khi giờ đây mình đang có anh ở bên.
    Cho dù rất nhiều lúc mình làm anh buồn nhưng mình hứa vì ngày hôm qua.... vì ngày hôm nay và cả ngày mai nữa.... mình sẽ đem hạnh phúc đến bên anh.
    Anh yêu.... Nhớ anh thật nhiều cho dù.. ngày nào hai đứa cũng vẫn gặp nhau....
    II wanna hear U tell me .....
    U'll love me more than that cause I don't know how to go on without U beside me....l
    let love lead the way!!!!!!!!!!!!!!1
  5. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    chan''. hôm qua là một ngày chán ko thể tưởng tượng được. hết bị bố mắng rồi mẹ mắng mà mình cũng chẳng hiểu sao mình suốt ngày bị mắng mới cú chứ.Mình thấy mình chả làm gì cả , ko có lỗi với ai cả. Hix.....
    Tối thằng Trung sang rủ đi sinh nhật đang tí tởn tưởng được đi. Thế mà bị bố phán cho một câu ....chan'', ở nhà xem ti vi cho đỡ buồn....
  6. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Hum qua mất ngủ nghe nhạc .. Tình em còn mãi đây ... tự nhiên buồn .. .. hôm qua .. nó cũng đã là chuyện đã qua .. hôm nay .. đã gần hết sẽ quên chuyện hôm qua .........
    Hi` hi` chẳng ai hiểu tớ viết gì cả
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  7. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hum qua, đang ngủ ngon thì bị dựng dậy gầy sòng. Mắt nhắm mắt mở chém giết tới tận 5h chiều, huề tiền <~~ đau lưng muốn chết. Đã thế lại còn có hẹn nữa chứ, tắm cái đi tận 12h đêm, nguyên ngày chả ăn được cái gì, trong bụng toàn là nước, ôm bụng đói đi ngủ. Thế là hết Tết! Hẹn năm sau lại làm việc tiếp..
    Không có em đời anh không có nắng,
    Có em rồi bão tố đến triền miên,
    Nhưng anh đây ngại ngần chi bão tố,
    Chỉ mong sao trọn đời ở cạnh em.
  8. caubebandiem

    caubebandiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua...........và ngày hôm nay là hai ngày của một tuần....một tuần là một phần tư tháng.....một tháng là một phần mười hai năm.....một năm là một phần....của cuộc đời.....cuộc đời là sự pha lẫn giữa niềm vui và nỗi buồn.
    AQ
  9. frigus_cor_ck

    frigus_cor_ck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua như trong giấc mơ.......
    Đang làm ở công ty, tình cờ đọc bài đầu tiên của cái topic này chợt thấy trong mình có một cái gì đó nghẹn ứ trong lòng. Tạm dừng công việc để tâm sự một chút.
    Ngày hôm qua đối với tôi , đó là những tháng ngày đằng đẵng , ngày hôm qua là buổi tối uống rượu trên đỉnh Thác mơ
    ngày hôm qua là lúc hoàng hôn đi thuyền trên sông Tiền mà lắng nghe câu dân ca mưọt mà,
    ngày hôm qua là trưa hè oi bức của cái nắng miên Trung...
    Bây giờ đã không còn những thời gian sống tạm bợ, sống trên đất khách quê người.... Nhưng sao tôi vẫn yêu cuộc sống đó, vẫn luôn luôn muốn có những tối ngồi nhớ gia đình, nhớ bạn bè dù cho phải rơi nước mắt.
    Giữa phố phường HN,giữa gia đình sao tôi vẫn yêu sự quạnh quẽ, quạnh quẽ đến tuyệt đối , sự cô đơn nơi tôi đã từng sống
    Nghe nực cười quá phải không?
    Đời mà
    Tôi không tin trong cuộc sống này....
    Tình yêu co' , hạnh phúc co' ,...va` em sẽ mang cho tôi đởi sống tuyệt vời
  10. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua ................. mưa, sấm chớp ì ùng, ở nhà suốt ngày :)

Chia sẻ trang này