1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày hôm qua...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 07/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tracy1516

    tracy1516 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua la` ....
    ........ bờ vai yêu ko còn chờ đợi
    Tháng ngày nặng nề trôi như tiếng thở dài
    Tìm góp nhặt từng mảnh trăng tan ấy
    Chợt giật mình .... giấc mộng phôi phai .....

    ngày hôm qua .... nhớ anh
    ngày hôm qua ..... mong anh
    ngày hôm qua ..... anh nói .... cuối tháng cuới
    ngày hôm qua ..... chợt mỉm cuời .... cay .....
  2. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rùi không online. hôm nay tự nhiên thấy nhớ .Lại vào. Dạo này đến lắm chuyện. Chạy đôn chạy đáo khắp nơi. mệt quá.
    Hôm qua, rồi hôm qua nữa. chợt thấy buồn và cô đơn tệ. Chả có ai bên cạnh hết. Gần sáng thì chợt tỉnh,mưa. Đang mưa rất to. Lại khóc.Sao lại khóc nhỉ. Mình thật ngớ ngẩn. Mà ngớ ngẩn nhất là sáng chưa gì đã chạy ra đây, nói là mình khóc. Thể nào cũng có nguời cười mình cho mà xem.
    Lâu rồi, thấy 80F vẫn vậy. Thật thân quen.
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    đấy chị may chưa, ra đây gặp ngay đứa em bé bỏng venuz.......nhưng mà em không cười ha hả ha hả như chị đâu<---vô zuyên, em chỉ cười tủm tỉm zuyên záng thôi..........khà khà....
    ...Never Ending Dreams...
  4. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chậc! Sao con bé bảo cười tủm tỉm duyên dáng mà mình thấy rõ cả mấy cái răng nanh vậy cà? Chắc phải đi đo mắt quá!
    Phải làm sao để chiến thắng bản thân???
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    ơ anh ơi
    trong cái nhà thương điên đấy có cả Net
    thì không lo không có máy khám mắt đâu anh ạ
    đến khổ!

    ...Never Ending Dreams...
  6. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Mắc cười quá...
    Không phải là thấy răng nanh đâu!!!
    Cười kiểu khà khà... thì còn hơn nữa đấy chứ
    A Friend VN
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    èo sao anh lại nói em thế
    em bùn quá đi mất thôi
    huhuhuh

    ...Never Ending Dreams...
  8. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    2h sángmột bản nhạc từ nhà hàng xóm làm mình không thể tập trung được...Ngoài trời vẫn mưa...bài hát buồn quá,muốn nói chuyện nhưng mọi người lại ngủ cả rồi....Muỗi đốt sưng cả chân...nhưng không muốn quay vào chút nào....Lâu rồi không được ngồi một mình giữa đêm thế này....một chút tự tại,một chút không khí lạnh làm mình cảm thấy không còn mệt mỏi nữa....Lại muốn cười một mình



    Những thứ mất đi đều còn có thể tìm lại được chỉ cần người đánh mất nó không quên những gì mình đã mất

  9. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua ư? có phải là mơ ko nhỉ, hay là mình đang tỉnh?! Ngày hôm qua . .. dài như bao ngày khác, vẫn chỉ là 24h , vẫn chỉ là sáng, rồi trưa, rồi lại chiều và rồi đêm tối. Ngày hôm qua, có một giấc mơ kỳ lạ mà làm mình thèm được mơ tiếp cái phần dở dang.. Ngày hôm qua, thèm một que kem nhưng lại viêm họng, nên chẳng được ăn. Ngày hôm qua, ăn một cái bánh bao nóng ngon lành của một người quan trọng mua cho... Ngày hôm qua, cả tối hì hục làm cùng bố cho xong công việc dở dang... cảm thấy vui vui lạ.. Rồi ngày hôm qua nhận ra là xung quanh mình có nhiều người yêu quý mình hơn nhiều những người mà mình cứ đi cho người ta, cho nhiều mà có bao giờ nhận được gì đâu.. ngày hôm qua, có , đã qua, và là ngày quá khứ của ngày hôm nay,.... để ngày hôm nay mình lại thấy yêu cuộc sống hơn.. " Tôi là ai, là ai, là ai , mà yêu quá đời này...."
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua, từ sáng cho đến tối, chẳng được nghỉ ngơi một phút nào, trừ lúc trên ô tô. Gặp gỡ người này chưa xong thì người kia đã gọi, lại còn trách mình đi sao không báo cho họ. Hôm qua mà lung lạc một tý là về muộn rồi, hehe, mình vẫn còn kiên định phết. Ngày hôm nay đau đầu như búa bổ, có dấu hiệu ốm rồi, hình như thấy người hơi sốt thì phải.

Chia sẻ trang này