1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày hôm qua...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 07/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    oài
    thế thì zống em roài
    cũng khật khờ mấy hôm
    rồ cả người vì ốm với đau
    chả đi đâu được cả, suốt ngày ngồi ôm máy tính với sách vở
    huc huc

  2. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua, dù ko vui... nhưng đó là quá khứ ko thể nào wên.
  3. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua mình quen được một người bạn mới, thật vui.
    Ngày hôm qua, mưa như trút... như chưa bao giờ được mưa vậy. Đi bộ dưới trời mưa đến cơ quan.... một nỗi buồn khó tả bao trùm lấy người mình.... MỘT KHOẢNG LẶNG. Dòng người và xe hối hả chạy trốn cơn mưa....còn mình thì tranh thủ tận hưởng cái cảm giác đi dưới trời mưa là như thế nào....Có lẽ mình bị.................hắt........xì iiiiiiiiiiii .. Thôi chết... ốm rùi....
    Được GlassSunshine sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 17/04/2004
  4. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    há há, bé này bị thần tiên roài, đang đềm ra ngoài đường ngồi để muỗi đốt xưng cả chân rồi cứ thế cười khà khà một mình, híc, nhiều nhân vật chuối vật
  5. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua ....cũng chảng biết dùng từ nào để diễn tả chỉ biết trong phút chốc trải qua đủ mọi cảm giác nhưng hạnh phúc và vui vì nhận ra thêm 1 người bạn tốt. Thế là đủ.
  6. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Cái anh này hay thật,lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác được. Người ta đâu có ra đường để muỗi đốt rồi cười khà khà đâu,người ta chỉ ngồi ngoài hành lang thưởng thức khí trời, và smile thôi.... vậy mới gọi là lãng mạn chứ .Không như ai đó toàn ngồi cười ha'' ha'' và nghĩ xấu về tất cả mọi sự vật ,sự việc.........chẳng biết nãng mạn nà gì
  7. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua, lại một ngày thứ 7 chẳng biết làm gì, chỉ ăn-ngủ và xem phim. Nằm nhà từ sáng tới tối xem hết 3 phần "Lord of the ring", phim hay thật sự, nhưng chóng hết cả mặt, chắc tại xem nhiều quá! Lại một buổi tối thứ 7 nằm nhà xem phim, chẳng đi go out cùng ai. Chán quá đi mất!!! Đến bao giờ thì D mới hết giận đây? Tình yêu đúng là rắc rối thật!!!!!!!!!!!
    Long long time ago, I can still remember...........
  8. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua , làm gì ấy nhỉ , trời muốn kể về nhiều ngày hôm qua quá , có lẽ chỉ nên kể về ngày hôm qua... thui . sáng sớm nhận được tin nhắn của anh , nói rằng cám ơn vì đã gửi bài hát cho anh , quái lạ mình gửi lúc nào vậy nhỉ?? hic , ngu thật tội quái gì phải thế nhỉ??? máy hết tiền rùi , thế là phóng người xuống giường cầm cái ô màu xanh( đẹp nhể) đi dưới trời mưa , ( lãng mạn phết ) lâu lắm rùi mình đâu có được đi bộ dưới mưa, đang mơ màng đến hoàng tử của riêng mình thì phẹt hic , dính toàn nưóc mưa lên ngưòi chỉ vì cái thằng phải gió lái ô tô mất day. mày chết với ông mày rùi nhé ( uý quên , bà chứ ) bà mày nhớ biển số xe rùi...heee. lăng xăng chạy ra ngoài đường ngắm HỒ Tây , đẹp vật , quái nhưng mình ra dây làm quái gì ấy nhỉ???? à nhớ rùi , mua cái thẻ nạp điện thoại lại nhắn tin cho anh tiếp , hee lão dở hơi ấy điên thật chả thấy thiện chí của mình tí tẹo nào cả , hic , thèm được 1 lần nhìn thấy anh , xuất hiên trước của nơi làm việc của mình và nói rằng " anh đi làm tạt qua đây 1 lúc thôi " .
    ngày hôm qua gần đây nhất là hôm nào nhỉ ?? àh chủ nhật ...hee . 1 buổi chiều chủ nhật đầy thú vị ...hee mình rủ anh đi họp rock cùng 80F thế mà nỡ lòng nào đi xem bóng đá 1 mình , thằng cha này mất dạy thật đang lầm rầm vừa chửi , vừa thay quần áo để định đến sân hàng đẫy lôi cổ lão ấy về , thế mà nó đóng cửa chỉ vì mình đến muộn mấy phút , hic , lại lang thang ngoài đường , " bộp " trời mưa..heeee haaaaaa trời quả báo quân gian ác , cho đáng đời thế nào cũng bị mưa như trút nước thế thì xem thế quái nào được bọn đá bóng dở hơi , trời ơi , sướng phát điên mình phóng xe như điên đi dưới trời mưa ngẩng nhìn trói cười ha hả vì tội lão dở hơi đáy bị ướt ,, hee đang sướng . mưa to quá lại vào hàng net ngồi trú mưa, hic , đang phiwnr chí thì thấy lão ấy lên mạng . quái sao lão này lên mạng nhanh thế nhỉ ????lão ấy bảo ngồi hàng ghế VIp nên ko bị mưa , điên cả tiết , thế mà lão dở hơi này đi đâu chơi về thì chớ lại tức ai về trút giận lên đầu mình điên cả tiết thế mà lại phải ngậm bồ hòn làm ngọt vì lão ấy có còn ở đây lâu nữa đâu , hic nghĩ đến lại thấy ....huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
    hết cái ngày hôm qua rùi , sang 1 ngày mới , 1 ngày đầu tuần mọi việc sẽ tốt đẹp hơn với mình mong là thế , mà không được thì cũng phải làm cho nó được.
  9. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua... Lang thang xuống tận Bình Dương thăm chị. Vợ chồng nhà bên cạnh đánh nhau, chửi nhau như chó với mèo. Thấy hoảng loạn bởi mối quan hệ như thế sao vẫn cứ mãi sống chung với nhau. Chợt nhớ, đã có lần mẹ bảo "trong cuộc sống có những điều dù rất muốn nhưng không thể dứt khoát kết thúc ngay được". Và có lẽ hôn nhân là một trong những điều đấy. Nhìn con bé khóc ngằn ngặt trong vòng tay của anh rể, nhìn bố mẹ nó bằng ánh mắt sợ hãi, tự dưng thấy xót lòng. Cảm thấy hơi ngột ngạt mặc dù trời chuyển với những cơn gió mang hơi nước lành lạnh...
    Ngày hôm qua... Lang thang trên đường với anh bạn mới quen. Hát rống lên "Tìm một vì sao cho riêng 2 đứa mình thôi.." rồi cười, khi anh bảo "Cô bé con, nghe em hát chẳng bao giờ nghĩ em nghe Rock..." Hì, đó là lúc hiền lành thôi. Ngẫu hứng, cứ lang thang rồi lại lang thang...
    Ngày hôm qua... có một người quay lưng đi thất vọng, một người nhìn mình bằng đôi mắt buồn dịu vợi với ánh nhìn thăm thẳm sâu đến nhói hết cả người. Trái tim mình chỉ có một và không dành cho người ấy. Chẳng biết làm gì hơn...
  10. CaTTi

    CaTTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Vừa học vừa gật gù,không chịu nổi lại dậy đi lau nhà,chăm chỉ đột xuất.Làm xong cũng có được chút thoải mái ,thấy mình vẫn làm được điều gì đó.Lại học,mấy cái bài tập này nhìn ngắm cả tháng nay rồi mà đến tận hôm qua mới bắt đầu được.

Chia sẻ trang này