1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày hôm qua...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 07/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua nhẹ nhõm đi được 1 chút vì bít rằng mình đã làm được 1 cái gì đấy cho mẹ dù chỉ lầ rất nhỏ nhưng có lẽ từ giờ nên làm 1 cái gì đó thiết thực cho gia đình mình hơn là cứ mải mê đi tìm cho mình 1 chốn bình yên bởi có tìm thì cũng sẽ không bao giờ đến đích , trừ khi tự nó đến lúc nào mà mình không hay bít mà thui , tự hứa từ giờ sẽ thế......
  2. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua, chủ nhật, thế mà phải đi làm tối mặt từ sáng tới tối, chẳng được thò mặt ra đường, thế mà vẫn không hết việc, chán!!!Về đến nhà mệt lử, nhưng mà vẫn xem bằng hết liveshow The Wall. Nhưng nói thật rằng không khoái, có thể vì xem TV nên chẳng hứng mấy, thêm nữa liveshow hơi rời rạc và thiếu không khí của rock, chuối nhất là vụ mấy em mặc váy ra cầm bồng hồng thuỷ tinh, sến và chuối cả buồng! . Tối qua MTV cũng có 25 Greatest Video Stars. Hạng 25 chính là Limp Bizkit còn hạng 1: Madonna.
  3. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    hôm trước ngồi chờ dài cả cổ để xem the wall, mặc dù mình không khoái bọn này lắm nhưng thui , thà có còn hơn không , xem cho đỡ nhớ vậy , thí mà ......mình khoái nhất bài " ngày hôm qua " mỗi tụi đến đoạn sau chị Siu nhà ta xí mõ vào làm hỏng cả bài , mọi khi thấy chị hát hay nắm cơ mà , hôm nay làm sao í , nghe như con gì nó rống ý , .......hik , hik , mình đang vừa tranh thủ rửa bát vừa ngó nghiêng cái tivi thí mà thấy cụ mẹ nói " Ơ , mấy con này đứng đây làm gì thí này? múa minh hoạ a''?" mình thì cứ cãi leo lẻo là rockthì làm quái gì có chuyện múa minh hoạ , khiếp thí mà lúc quay ra thì đúng thế thật thấy mấy bà đứng ưỡn ẹo cầm mấy cái phải gió gì ấy ngán ngẩm , mất cả hứng , rock quái gì mà lại thế, hát thì toàn hát lại , chả có khí thế tẹo nào cả.
    được mỗi cái là tự dưng hôm đó 2 cụ bô nhà mình ngồi chăm chú nghiêm túc theo dõi cái gọi là dốc của con gái để xem nó thí nào mà " đêm nào tao cũng thấy maỳ gào ầm ĩ như con điên ấy" , nhìn các cụ ngồi xem nghiêm túc quá mình suýt phì cười , đến khổ , các cụ làm mình cảm động quá đi mất , đang chuẩn bị rớt nước dãi cá sấu thì cụ bố phán cho 1 câu xanh rờn " rặt 1 lũ điên " hik hik . mình khoái mỗi cái vụ mấy bà con gái đánh trống , trông máu lửa không chịu được , sao bọn nó không thuê mình nhẩy ? phải tay mình thì cái trống đấy tàn đời rùi , mỗi tụi là mấy bà đấy đánh trống gì mà trông như trình diễn thời trang ấy, đứng thì cứ như là tạo dáng ,ăn mặc thì hở hang ko còn chỗ để mà hở được nữa , ngán ngẩm nhưng cũng cố ngóc đầu để xem cho đến lúc hạ màn , cứ tưởng ít nhất 10h30 mới xong, ai đời gì mà rock 9h30 đã hạ màn , chán chít đi được , bít thế thà đừng xem cho xong ....hết hứng post bài rùi.
  4. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Mấy chị oánh trống đấy mặc quả áo dài đẹp tĩ tã
  5. numpad0

    numpad0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua, chả ra cái quái gì cả.
    Ngày hôm kia, cũng chả ra cái quái gì cả.
    Ngày hôm kìa, chả ra cái quái gì cả.
    Tóm lại là một chuỗi ngày chán ngán.
  6. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    cái đó mà gọi là áo dài ah'' ? ngán ngẩm cho ngành thời trang bây giờ hik hik
  7. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua và cả ngày hôm nay toàn là những ngày ngu ngốc......muốn hét lên cho đỡ điên mà không hét được.....
  8. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua, nó đã cãi nhau với....và nó đã nói cái điều mà nó muốn nói. Nó buồn, đương nhiên nhưng bù lại nó đã cầm máy và gọi điện cho một người............nó cảm thấy cs vẫn đẹp và thật .....Chẳng biết là gì nữa nhưng nó cảm thấy mình sôngá thoải mái như những gì mà người ấy đã nói. Ngày hôm qua, cám ơn mày nha...........
  9. Night_Sky

    Night_Sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Một quyết định sai lầm đã làm cho mình muốn khóc,không có ai ở bên mình,muốn tìm một lời an ủi nhưng rồi cũng không tìm được....Một mình lặng lẽ nhìn ngắm bầu trời đếm và tìm kiếm cái cảm xúc vui vui từ những câu chuyện của ngày xưa.Dòng kí ức của mình đã quét gần hết những sự kiện trong đời .Nhớ quá ..... muốn một lần được tìm về quá khứ mà có lẽ như vậy cũng đã tìm về rồi nhỉ.
  10. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua........
    Nhận tin nhắn mà chẳng dám nhắn lại để rồi gọi điện
    "Điện thoại hết tiền à?"
    "ừ...."
    ......Biết là nói dối chẳng thích nhưng chẳng có cách nào cả
    Sorry nhé....
    Cái gì mà chẳng qua
    Nhớ lại hè năm ngoái.......
    .......Cũng đau khổ nhưng cũng qua mà
    Nếu không như bây giờ
    Mãi mãi mọi chuyện sẽ đi vào bế tắc đấy
    Tớ thì không sao
    Nhưng ấy thì có sao đấy
    ..........Sorry nhiều nhá!!!!!!!!

Chia sẻ trang này