1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày hôm qua...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 07/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhixinh

    nhixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua là thế chìm khuất trong mưa xóa nhòa
    Nhìn em đi lặng lẽ qua những buồn vui
    Ngày hôm qua là thế từ tháng năm cũ tìm về
    Tìm trong em nụ hôn quên lãng đầu tiên
    Đợi em qua đường phố thao thức, cả gió mưa cũng dịu dàng
    Ngày hôm qua, dù nắng bôi xóa, dù mưa còn rơi
    Ngày hôm qua là thế biển tiễn đưa cánh buồm về
    Ngày hôm qua dù sao tôi đã chờ mong
    Một sớm mai nắng, về trên hàng cây và gió tha thiết
    Chỉ có em nơi nào, đại dương vẫn khát khao
    Chỉ có em biết từng đêm, từng đêm tỉnh giấc
    Chợt thấy ta giữa xa lạ, nơi nào
    Vàng phai đi mùa thu, để lá hoa hết phiền muộn
    Ở ngoài kia, còn có mây trắng trời xanh
    Ngày hôm qua mình đã mơ ước, một ước mơ dẫu bình thường
    Ngồi bên em hoàng hôn đâu đó rụng rơi
    Ngày hôm qua cạn lối, chỉ có anh trước biển rộng
    Chợt nhận ra mình cô đơn giữa đời nhau
    ..ngày hôm qua, dù sao tôi đã chờ mong...
  2. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    ]
    sorry nhiều quá nhẩy ???
    làm gì có lỗi nhiều thế để mà " xin " đến 1 ngày đẹp giời nào đó " sorry " sẽ trở thành đồ quí hiếm nên bây giờ cứ tiết kiệm cái đã nhẩy?????
    to pisces8310:em ơi , nếu đã biết cái gì chả qua thì sao lại cứ phải " điện thoại hết tiền à??"
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua chìm ngập trong kí ức tuổi 16.
    Suốt dọc con đường đầy bụi, khói và tiếng ồn người tôi như muốn tan ra thành từng mảnh nhỏ. Một cảm giác thèm muốn được bé lại trỗi dậy mỗi lúc một mạnh.
    Hình như.... cũng là 30/4 hay 1/5 thì phải...
    Gió, nắng mơn man trên khắp da thịt. Bao nhiêu ngày bị cầm tù hết ở nhà rồi đến trường giờ đây chúng nó được tự do ngoài thiên nhiên. Một lũ dở hơi đạp xe như điên trên con đường về Bát Tràng. Đường trên bụi quá. Một đứa tiên phong ngoặt tay lái lao xuống đường dưới. Nhìn từ trên xuống, con đường đó thật đẹp, mềm mại và nên thơ. Khác hẳn với đường đê. Cũng chả biết nên gọi con đường phía dưới là gì... thôi thì cứ tạm gọi là đường làng vậy. Cứ một quãng lại có những ụ rơm. Mấy thằng con trai lao cả xe vào ụ rơm nhà người ta. Chỉ khổ cho đứa con gái nào ngồi đằng sau.
    Tiếng cười nói râm ran cả dọc con đường làng. Có lẽ đó là những tháng năm đẹp nhất thời cắp sách đi học thì phải. Và hình như đó cũng là lần duy nhất còn đủ mặt bạn bè.
    Chiều hôm ấy cả lũ kéo về Hà Nội đi chèo thuyền. Nó và 2 đứa bạn thân nhất ngồi chung 1 thuyền. Suốt buổi bọn nó ngồi tán phét và làm thơ. Hình như sau một vài lần đi chèo thuyền tự dưng nó biết làm thơ thì phải. Làm thơ theo đúng nghĩa của nó chứ không phải chắp vá những sự kiện, những câu văn và cho nó xuống dòng 1 cách tuỳ ý mà không hề có vần điệu như hồi lớp 6 nữa. Cám ơn 1 người đã đánh thức tâm hồn văn chương trong nó.
    Ngày hôm qua... tôi không dám khóc. Bởi tôi đã hứa với 1 người sẽ không yếu đuối khi nghĩ về tuổi thơ. Nhưng quả thật giữ lời hứa thật khó.
  4. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm qua mơ màng, lạc lối.
    Ngày hôm qua, tìm về nơi xa lắm của ngày này thời ta 16 tuổi
    Cái cảm giác bồi hồi của ngày hôm qua.Phút giây ấy qua nhanh, thời gian ấy qua nhanh, tất cả thật mong manh...Mỏng manh và dễ vỡ, cảm tưởng như bọt biển có thể vỡ oà ,tan biến đi lúc nào không hay biết....
    Cứ những lúc như thế này ,lại bao giờ cũng có chuyện làm mình phân tán tư tưởng học hành..Chán quá đi thôi.Ngày hôm qua...ôi ngày hôm qua... trở thành một người mình không bao giờ muốn. Làm một việc mà mình không bao giờ cho là phải,khóc và cười đều giả dối...
    Có còn gì là thật không? Có còn gì để nói nữa không? Chẳng gì cả, ôi cái ngày hôm qua.Người đa cảm thì chỉ mang lại đau khổ cho chính bản thân mình!
  5. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua ,đủ thứ lo lắng ...kinh khủng .....không hề thích cái loại đen đặc, đắng ngắt ấy tẹo nào mà vẫn phải uống , để khỏi ngủ ...bao nhiêu công việc và dự định đang chờ hoàn tất .thời gian bỏ phí cũng nhiều rồi....
    Ngày hôm qua , tỉ thứ nặng nề ....lại phải đối diện với những điều không thể muốn.Như một người chơi cờ vậy , tính toán đủ đường .....và phải thắng nó .Không thích đấu tranh ganh đua, nhưng nó dồn mình , không nhịn mình thì mình cũng phảỉ cho nó biết .Dù thời gian hơi lâu.Tóm lại kết thúc tốt đẹp thì mới tốt đẹp.
    Ngày hôm qua ......ngủ đi ngày hôm qua.....hic....
  6. karina

    karina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay wé nhẩy,các ban vỗ tay khen em nhixinh cái nào...
  7. nhixinh

    nhixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đằng ấy đã khen, nhưng đây không phải là thơ của mình mà chỉ là lời bài hát "Ngày hôm qua là thế" trong CD Giao mùa của Việt Anh, ca sỹ Hồng Nhung hát và phần nhạc là Apsionata..
    Nếu biết làm thơ thi hay biết mấy, sẽ tặng một bài thơ cho Karina nhỉ ;) Ôi, ước gì sáng mai ngủ dậy mình biết làm thơ...he..he...Này, cả cái chữ ký ở dưới cũng là chép ở trên báo đấy...đành chịu vì không làm thơ được ...thấy bảo thất tình là làm thơ hay lắm đấy...Đằng đấy đã bao giờ thất tình chưa?
  8. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này là nếu đằng ấy chưa biết tớ sẽ làm cho mà biết đây. He he. Chỉ khổ thân thằng em dại.
  9. nhixinh

    nhixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Này..này...cái nhà bác gì sao lại nói thế nhỉ? Chết thật...chết thật.. Đằng ấy đừng hiểu lầm ý tớ nhé...
  10. karina

    karina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Đằng mình khen đằng ấy thật lòng mà,Đươc em(Gọi = em cho nó that why ) nhixinh tặng thơ còn gì vui hơn,còn gì hạnh phúc hơn... Theo giới thạo tin thì nói đằng ấy có ngưòi yêu.Nhưng không gì có thể làm đằng mình nản lòng.
    Núi cao mấy anh cũng trèo
    Sông cao mấy anh cũng lội
    khó khăn nào cũng vượt qua
    Tình địch nào cũng chiền thắng... hẹ hẹ
    Đằng ấy thấy mình wuyết tâm chưa.Còn chuyện thất tình thì ai lại từng tuổi này vẫn chưa yêu 1 người nào khác thì chắc hẳn là cũng lâm vào cảnh thất tình rồi.Nhưng cũng không làm thơ nổi,đằng ấy cũng biết hồi cấp 3,văn của anh không bao h quá 5,0 mà hehee.
    Uớc gì em ở đây h này,ước gì em cùng anh chuyện trò... hẹ hẹ

Chia sẻ trang này