1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày hôm qua...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 07/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mưa to quá,nước tràn hết cả vào phòng trọ.Sáng nay rửa nhà mệt ơi là mệt...Sao cuộc đời lắm éo le thế không biết....
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua CN, thế mà cũng phải đi học. Được cái vui vẻ. Bình thường lớp có hơn trăm đứa. Thế mà hôm qua chỉ có độ 20 người. Thầy cảm động quá, chỉ bảo tận tình từng đứa 1. Hehhe, quả này mình quyết tâm bét ra phải được 8 điểm. Ko thì phụ lòng thầy, phụ lòng mình nắng nôi cũng vác mẹt đi học.
    Tối. Ngồi mốc người đến 11h, chả có ma nào đến để đi chơi cùng. Chân cẳng thì đau, đi cà nhắc cà nhắc. Ăn được con cua cũng chẳng thấy ngon gì cả. Chuối quá. Nửa đêm nhắn tin chí choét chửi thằng bạn vì cái tội bỏ bom mình. Đáng đời con cáo già gian ác. Hik
  3. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bực bội , thất vọng , ức chế , mệt mỏi , chán nản ....Sầu ..
  4. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một ngày vớ vẩn như mọi ngày. Làm việc nhiều mà cũng chẳng ra đâu vào đâu. Được cái đến tối làm quen được một cô bạn trong 80f. Không biết ngày mai thế nào...
  5. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua , bật cười cho bản thân mình , làm 1 việc mà thỉnh thoảng vẫn phải làm để giảm bớt những tội lỗi vẫn gây ra .Mưa to phết, vào 1 ngôi nhà , có cánh cửa sắt thoạt nhìn trông như nhà tù, hơi ghê , và vứt ở đó , những quả bóng rùi ù té chạy , chẳng biết đã nhận chưa , dù sao bị thất hứa cũng nhiều nên không bao giờ muốn thất hứa 1 ai đó. Tự dưng lại tưởng 1.6 là ngày hội của riêng mình , buồn cười ghê, rồi lại mong nhận được 1 chùm bóng . Tối về nhà, nghiền ngẫm phim " đi tìm nemo" thấy ý nghĩa phết. phải vác cho bạn nó mới được .Đêm , dựng dậy , chỉ để nghe chửi , chỉ vì nói " có người rồi, không phải lo nữa, thế là nhẹ nợ nhẹ" sao cứ đòi hỏi nhiều thế ?? đã muốn vứt ra khỏi đầu rồi. chết tiệt.
  6. hn7880

    hn7880 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua, ta vui, ta cười, ta đùa giỡn với những tâm tư tự sâu trong đáy tim
    ngày hôm nay, ta vẫn vui, ta vẫn cười, dù lòng ta không muốn
    ngày hôm qua, ta chờ đợi 1 người với niềm tin và hy vọng
    ngày hôm nay ta chờ đợi thời gian trôi qua, chỉ còn ước mong đến ngày trở về
    và ngày mai, ngày mai ta sẽ thế nào đây?

  7. hn7880

    hn7880 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
  8. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    1/6
    xong 2 việc....1 thứ thì ổn còn 1 thứ thì quá tệ.....bao nhieu công sức định dồn cho nó cũng coi như đổ sông đổ biển.....nhưng ko sao vậy.....lần sau fải rút KN thôi....hik hik tại cái tính mình ..làm cái gì cũng hong chịu có kế hoạch ah.....thôi sẽ tìm cách khác vậy......đường còn lắm lối đi mà...chèm chẹp mà chắc gì thi mà mình cũng được ah.....thôi dành time để làm việc khác vậy....hik nhưng mà dù sao vẫn hơi một chút buồn....
    hì hì bằng giờ tuần sau là đã hong còn là Sv roài....nhớn roài nhỉ???hihi........fải set a long goal cho mình mới được...dạo này làm ăn chán quá chả cái gì ra cái gì rồi đến lúc cuối mới cuống cà kê lên...nhưng mà thích cái cảm giác làm việc như thế quá....hì hì làm cật lực luôn ah...làm đêm làm ngày ah....fải mỗi tội hơi mệt tí...hik hik 5 đêm liền mỗi đêm chỉ ngủ được 2h....nhưng mà thế mới biết mình thức cũng giỏi ghê ah....
    hehe hôm nay lúc nên nộp luân văn gặp mí đứa bạn thấy nó bảo tao lạy mày đấy Đ ah...... mày làm nhanh nhanh lên ah...chúng tao xong hít rồi đó....chúng tao lo cho mày còn hơn cả mày ah...hì hì hông bít nói sao nữa ah...chỉ tại thằng em mình đi tuyên truyền llung tung đang đâu thì bảo chúng nó là các bà có đi cứu cái Đ hông có nó đang lụt roài....nhưng mà cũng vui vì lúc nào cũng được bạn bè quant âm quá ah.......nhưng mà có gì fải rối lên thế nhỉ???mình cũng lo ah nhưng rồi cái gì thì nó chả xong.....mình làm sau chút nhưng rồi cũng nộp kịp mà.......dẫu sao cũng cám ơn chúng mày nhìu nhìu nhé các bạn yêu của tôi ah...
  9. namihe

    namihe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Một ngày dài,lâu rồi không ngồi một chỗ lâu thế lại thấy chán.Đi vào căng tin được xem màn chuột hôn nhau mới ngoạn mục chứ.Cái quán bao nhiêu người thế mà 6 chiến sĩ chuột vẫn chơi đùa ..... hết biết luôn.
    Có thêm một người mới,vui quá .... một quan tâm mới.... mình lại trở về với những cảm giác của ngày xưa .
  10. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm đèo U ra bến ô tô đi thăm bà con ở xa, không để ý , con cún lao ra ngoài cửa .
    Lúc quoay về tìm chẳng thấy đâu !, tìm bới khắp nhà ,đảo vài vòng quoanh khu ở , cũng chẳng tìm thấy đâu ., bùn ghê gớm .(nó sống chung với gia đình từ tấm bé , kể cũng hơn 8 năm .)
    Buồn ghê gớm , đi hết mấy cái chợ to cũng như chợ nhỏ, khuấy đảo mãi rùi cũng tìm được một vài cái lò mổ "xịt chó ".ở gần nhà 9.
    Vừa bồi hồi vừa lo sợ , phải nói khó mãi họ mới cho vô xem mấy chú chó , chờ thịt. ...Họ cũng bảo từ sáng tới giờ mới thịt 3 con nhưng không giống con cún mà mình miêu tả , nỗi buồn tràn chề những chú cún chờ lên bàn mổ, chú nào cũng dễ thương, cũng tội ..../ Nghĩ ..không biết cún nhà mình đang ở đâu ?
    Được vitaminbeo sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 04/06/2004

Chia sẻ trang này