1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày hôm qua...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 07/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freeman1709

    freeman1709 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thứ 7,lại là thứ 7.Một ngày nhạy cảm.Hôm qua đi chơi đế chế ăn uống hát karaoke cũng khá vui nhưng tiếc là không có em nào bên cạnh.
  2. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh chị em nào đi chơi offline kể lể cho bọn ở nhà biết cái. Hôm qua định đi nhưng mấy cạ cứng ko đi nên thôi.
  3. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Tưởng hôm qua ku đi cơ sweet à . Đang định vào hỏi để ku tả lại thì ku lại bảo là không đi . Bùn nhỉ?
  4. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Định đi thì vợ gọi về. Chán vãi.
    Thêm nữa , trong box ko được gọi nhau là chim cò ku kiếc ,mod nó khoá nic lại đấy. Sợ lắm.
  5. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Tôi chả được đi chơi tối . Hôm nào cũng phải làm . Chán vật . Thèm đi lắm chứ. Hom qua tối thứ 7 vợ ông nó quản là đúng rồi mà . Hay ông mang vợ ông đến tôi trông hộ cho ông . Đảm bảo nó chả gọi ông về nữa đâu. Lúc đó có khi nó lại cho ông mươn con P900 và quả SH đi offline cho đong đưa em nào đó nữa ý chứ ... hê hê...
  6. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ông. Tôi cũng muốn thế nhưng vợ tôi nó iêu tôi quá ông ạ. Không gửi được. Giá mà ông đẹp giai tài giỏi đáng iêu hơn tôi thì...Chẹp...Thôi khỏi làm phiền ông. Ông có đồ gì cứ cho tôi mượn là được.
  7. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Vợ bác phải cái con nhóc áo đỏ hôm trước ko ?
  8. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    .....Thích thía....đi chơi trên phố .....ngồi sau xe bạn chỉ thích người yêu bạn nó nhìn thấy , nó ghen...hình như có vòng qua "nơi trung tâm" , nhưng mờ ngu quá mình lại cắt tóc ngắn...thế là người yêu bạn lại tưởng 2 thằng con trai đi với nhau..chuối!

    Ngày hôm qua , chẳng thích bạn đèo đâu , nhưng thấy đứa bạn của mình nó nhìn mình cái kiểu"xấu cho nên chẳng ma nào thèm đèo".Cú.Mình mới lên xe bạn đấy ...thế rồi quen từ lúc nào....đi chơi mà phải đi một mình , không có bạn đèo thì lại thấy nhớ nhớ .....nhưng cứ để bạn đèo thì lại bị mang tiếng lười nhác , ỷ lại ........ơ hơ..giá mà hợp thức hoá chúng mình là người yêu thì có phải đỡ không....Đấy là ngày hôm qua....còn ngày hôm nay thì thía nào nhỉ
  9. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    hôm qua lên mạng . thấy chủ đề của mình được nhiều người viết nên....sướng ....chip..mọi người cứ thế mà làm nhá...hêh. thank nhìu nhìu.
    Câu bài tí thôi ...bi giờ làm việc đã.
  10. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    hôm qua : chẳng muốn nhắc lại những cái đã qua, nhưng căn bản đã đc giác ngộ, chỉ vì 1 giọng nói thế rồi mọi cái sáng sủa hơn rất nhiều, rất là nhiều, dù cũng chả nói đc gì nhiều, nhưng ... nghe đc giọng thế là đc rồi. Hôm qua, thấy khác khác, giọng có vẻ lạnh hơn , nhưng biết là thực tâm ko thế, nên ........bỏ qua, dù sao thì mình vẫn cứ đợi , những gì đã hứa thì sẽ ko quên đâu, dù ko nhắc lại , cũng có thể là ko nhớ, nhưng ko , mình nghĩ là chắc chắn nhớ đấy . Hôm qua, đc nghe chuyện của chính mình mà mình ko hề biết, ôi .......... phát buồn cười, mình nghĩ mình rất rõ ràng, sao lại có hiểu nhầm thế cơ chứ, quan niệm về cái đó có vẻ cứng nhắc , nhưng dù sao ko muốn bị hiểu linh tinh ..... kệ, bỏ qua. Hôm qua, vì 1 câu nói , lâu rồi, ko hiểu sao lúc hành động như thế, lại nghĩ đến người ấy , cứ cảm thấy có lỗi với người ấy, vì cứ có cảm giác người ấy trách mình cư xử ko đúng, nên lại quay lại , chỉ để nói lời xin lỗi , nhưng ........ ko có cơ hội . Này , dù sao thì cũng đã sống đúng như những gì cả 2 đã đặt ra, tôi vẫn chưa phạm vào đâu đấy. CÓ những cái, không đơn giản và ko thể nhanh như thế, buồn cười vì sao lại có thể thế? dù gì , với mình .........thực sự quan trọng ........ rất nhiều, nên ........cứ sống thế này đã.DÙ sao thì hôm qua cũng là ngày cuối của 1 tháng, và mình đã biết mình làm thế là đúng, giờ thì sẽ ko đi nạp nữa, sẽ thế cho đến khi nào cảm thấy ......sẽ lại nạp lại. Dù sao thì , vẫn thấy .......thật hay, tránh ko nhắc về xương rồng , ơi, cả hai đều tránh , nhưng đấy ko phải là 1 biện pháp hay đâu , có 1 ngày biết là sẽ phải nhìn thẳng vào , ko biết lúc đấy có chịu đc ko nữa. nhưng nếu ko đủ can đảm thì có lẽ sẽ chưa nhắc đến . DÙ gì , cũng đã nói sẽ mong hạnh phúc .... vì thế phải bỏ ích kỉ của mình đi , thực tâm muốn hạnh phúc thực sự . khổ nhiều rồi. Mong 1 ngày sẽ thấy cửa sổ xanh sáng lên . nhé .
    ngày đã qua , cho gửi lời xin lỗi tới mọi người, hình như đã làm nhiều cái ko bình thường lắm, thực tâm ko cố tình và ko muốn mọi người khó xử thế. thôi xin lỗi nhé. lần sau sẽ khác, nhất định thế, sẽ lại như mọi khi .
    Ah, ngày hôm qua, cám ơn 1 người anh , dù sao thì cũng ít ai lo cho thế, cám ơn vì những cái trong sáng , thấy thế hay lắm, hay rất nhiều, cứ thế thôi, đừng đi đến những cái đích như mọi người khác. thôi nhỉ ?

Chia sẻ trang này