1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày hôm qua............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yesterday_today_tomorrow, 20/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua............

    ngày hôm qua,là một ngày mưa ,một ngày phải hì hục lao đầu vào làm bài đề án.ngày hôm qua........một ngày mệt mỏi vì phải học đến 10 tiết ở giảng đường Q.Ôi....ngày hôm qua ,một ngày chẳng có gì mới hơn những ngày khác.thế nhưng ngày hôm nay rồi sẽ trở thành ngày hôm qua của ngày mai và chắc chắn cuộc sống sẽ có nhiều cái đổi khác từ chính ngày hôm qua.
    Thời gian trôi nhanh quá nhanh đến mức Flower đã lẫn lộn giữa ngày hôm qua và ngày hôm nay.ngày hôm qua flower có Light và ngày hôm nay Flower chẳng còn Light bên cạnh nữa.thời gian làm trái tim Flower trai lì và lanh lẽo.Flower dồn hết thời gian còn lại của mình vào việc học tập và đọc sách .còn Light, Light vẫn thế chẳng thay đổi gì nhiều cả.Lắm lúc buồn qua Flower loay hoay không biết làm gì mang điện thoại ra bấm dãy số dài của Light để rồi lại đặt xuống.lý do chúng ta chia tay nhau là gì?bây giờ Flower vẫn chẳng được biết chỉ thấy Light bảo rằng "em ơi,từ bây giờ chúng ta là anh em thôi nhé!".flower sững người gật đầu đánh giụp một cái rồi quay đi trong nước mắt bỏ lại cả một khoảng trời vỡ nát phía sau.Nỗi đau của Flower mới mẻ và sắc cạnh quá nó làm Flower cảm thấy khổ sở đến thậm tệ.Tại sao khi yêu nhau người ta lại phải hứa Bambi đã nhiều lần hỏi flower về điều đó nhưng Flower chẳng thể trải lời được.Ngày hôm qua của rất xưa rồi Light cũng đã từng hứa những gì với Flower?Thế mà ,.....thế mà.....
    Flower cố tìm mọi cách để thoát ra thật nhanh cảm giác trống rỗng khi không có Light bên cạnh ,Song hình như thỉnh thoảng Flower vân cứu khóc hoài vì nhớ Light.có lẽ rằng ngày hôm qua chắc chẳng bao giờ có thể đi qua cuộc đời Flower.
  2. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua......,một ngày thứ hai vất vả với bài kiểm tra luật đại cương nhưng có lẽ là Flower làm được như sự mong đợi của cô.ngày hôm qua .........Flower và pace cãi nhau vì vấn đề nhỏ nhoi của bài tiểu luận và đơn giản hơn ngày hôm qua là một ngày đầu tuần , một thời điểm đánh dấu những cố gắng mới của Flower.
    có ai đó vân hay đến nhà Flower chơi vẫn hay nói những lời bóng gió và vẫn có những bông hồng đỏ tặng kèm . người đó khờ quá phải không? chẳng lẽ người đó không hiểu rằng sự cố gắng đó là vô nghĩa . .Flower đã cố tỏ ra không thích đã cố làm cho người đó hiểu rằng trái tim của cô không có chỗ cho người đó .
    Cuộc sống tự lập từ rất sớm lẽ ra phải làm Flower vượt qua cảm giác trống trải dễ dàng thế mà mãi cô cứ phải loay hoay với cảm xúc để cười với mọi người .không ai biết rằng trái tim cô giá lạnh thế nào.tất cả cũng vì ngỳa hôm qua , vì một làn mưa . vì một cốc caffe nóng dã làm cô bây giờ phải khóc . những tổn thương đầu dời chắc khó vượt qua , cô vẫn biết là như thế song cô có những hoài bão của riêng cô và chưa lúc nào cô để những vấp ngã đầu đời đó xen vào .scalet đã nói rằng : suy cho cùng mai cũng là một ngày mới !
  3. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Light ơi , thời gian bắt đàu từ hôm qua ,tiếp diễn đến hôm nay và còn tiếp tục ở ngày mai .không có gì là vĩnh cửu , không có gì không thể xoá nhoà và bị lãng quên .rồi một ngỳa nào đó một ngày của ngày mai Flower cũng sẽ không nhớ như không nhớ những thứ khác . đọc một quển sách của nhà tâm lý học nổi tiếng thấy mình khờ khạo quá .sẽ không có khái niệm quên một cái gì đó mà chỉ có khái niệm không nhớ về nó nữa mà thôi .phải để ý đến những cái cần và những cái muốn . cái cần bao giờ cũng quan trọng hơn những cái muốn .ta cần vươn tới những cài ta cần trước đã .Light cũng chỉ đang là cái Flower muốn có được nên Flower không nên quá bận tâm vae Light .Flower biết rằng không có Light không đồng nghĩa với cuộc sống không còn tiếp diễn nó vẫn cứ trôi như bao đời vẫn thế .
    Lang thang ngoài đường hít đầy ***g ngực không khí trong lành của một buổi sáng Flower thấy mình thoải mái và có thể nhìn nhận mọi thứ một cách đơn giản hơn .không ai bắt Flowẻ phải nghĩ nhiều như thế không ai bắt Flower phải mang vẻ mạt lạnh lùng đó ra đường . hãy làm những gì mình muốn đi light ạ .Dù rằng rất yêu nhưng không thể đến với nhau nên đành chấp nhận vậy thôi.
  4. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua......!
    biết nói thế nào về ngày hôm qua ngoài hai từ mệt mỏi .không ai là không mệt với thời tiết nóng nực này .hôm qua là thứ sáu ....một điều đơn giản thế mà Flower cũng có thể nói được . buồn cười thật đấy.
    những buổi lên gỉng đường triền miên làm Flower cảm thấy mệt mỏi nhưng rất thoỉa mái.cảm thấy làm được nhiều những gì mình muốn và theo đuổi.những thứ Flower theo đuổi quả là to hơn cái sức nhỏ bé Flower có thể làm xong không thử thì làm sao mà biết là không thể .
    tất cả rồi cũng qua đi qua như một giấc mơ dài trong đời .không cần phải vướng bận điều gì đó là điều mà Flower muốn bây giờ. Liệu rằng có thể được không?
    Light à......!
    trên đường đời rất vội này có lúc nào anh nghĩ dến Flower không?có lúc nào anh nghĩ đến những xơn mưa bất chợt như Flower đã nghĩ không? hàng loạt những câu trả lời hiện lên trong đầu Flower nhưng cô không thể nào trả lời được.Flower vẫn cứ thao thao với nhũng ý nghĩ không tưởng trong đầu chỉ vì một điều rằng "cô chưa thể quên Light"
  5. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    " ngày hôm qua không như là ngày tôi ngắm những vì sao tận trên cao rất cao những đêm màu,ngày tôi yêu gió hương đồng tựa mây trắng như cỏ xanh,"
    qủa thật ,ngày hôm qua Flower vẫn còn la một cô bé mới chập chững bước vào cổng trường đại học vẫn còn những mộng tưởng bay bổng của một thời .ngà hôm nay Flower vẫn cũng chỉ là một cô bé song hình như những mộng tưởng đó bay đâu ca rồi.tại sao thế?Flower cũng chẳng trả lời được.
    Những cơn mưa mùa hạ chợt đến rồi chợt đi làm Flower nhớ Light nhiều quá.khi xa Light rồi Flower mới nhận ra điều đó. Flower và Light có những cách nghĩ khác nhau về cuộc sống một cô bé 18 tuổi thì không thể suy nghĩ theo cai khuôn của một chàng trai 25 tuổi được. Điều đó cũng dẽ hiểu thôi nhưng không phải thế mà người ta dùng nó để làm lý do chấm dứt một cuộc tình.thật là khờ khạo.
    Light vẫn cứ dt cho Flower nhưng mỗi lần vẫn chỉ là cố gắng học đi giữ sức khoẻ cho thật tốt và đừng để vướng vào chuyện tinh yêu.Nếu không còn yêu Flower thì kệ cô ấy đi chư cô ấy có quyền được yêu một ai đó khác Light mà.
    Chắc cũng chỉ vì thế thôi mà Flower tin và chờ đợi một điều mong manh gì đó.Phải chăng lại là cơn mưa đến từ hôm qua?
  6. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua Light nói với Flower rằng anh đã không vượt đuợc qua kỳ thi cao học và anh cảm thấy buồn về điều đó . Làm sao đây , anh luôn muốn dựa vào Flower những lúc anh buồn nhưng chẳng bao giờ để cô dựa vào khi cô cần anh.Anh có biết nhiều lúc cô nhớ anh đến khủng khiếp và rất cần anh ở bên.lâu lắm rồi chẳng gặp nhau chẳng nhìn thấy anh chẳng biết anh có gì thay đổi.chút hy vọng mong manh Flower ôm trong lòng là gì đây?là sự quay về của Light chăng?hay là gì khác ? không ai hiểu và ngay cả Flower cũng chẳng hiểu.Flower yêu Light yêu từ ngay lần đầu tiên cô gặp anh ở đầu đường Đại La,
    thời gian trôi đi nhanh thật những lo toan bộn bề của cuộc sống với cơm áo gạo tiền nhiều khi Flower cũng chẳng quan tâm tới điều gì khác ngoài việc làm sao học cho thật tốt.mỗi lần dt cho Flower là mỗi lần Light nhắc cô rằng cố học cho thật tốt .chắc vì như thế mà cô phải lao tâm khổ tứ với những cuốn giáo trình?cái sức nhỏ bé của cô nhiều lúc muốn dừng lại tất cả song chỉ cần nghĩ đến Light thôi là cô lại tiếp tục mọi việc một cách hăng say.
    chắc tại vì cô còn yêu Light rất nhiều
  7. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Trời Hà Nội đợt này tệ quá cứ chiều là mưa hoài vậy nhi? chẳng biết nữa nhưng thấy buồn nao lòng mỗi khi mưa tới .mình yêu nhau trog một ngày mưa tầm tã ,mưa đến nỗi khi quay về em phải lội tới ngang chân .chắc tại thế mà mỗi lần mưa em lại nhớ anh đến quay quắt. Tối qua tới nhà bạn chơi về ngồi vào bàn học làm nốt mấy bài tiếng anh rồi leo lên giường ngủ .quay bên này ,quay bên kia chẳng thể nào ru mình vào đêm được .lại ngồi dậy pha một cốc caffê mang ra cửa sổ nhìn đường ngang qua nhà vắng hoe.đưa mắt sang kí túc thấy mấy sv năm trước đang chăm chỉ ôn thi tự dưng thấy mình tệ quá học hành chẳng vào đâu.Đưa cốc caffe lên nhấp một ngụm lại nhớ lời anh "học đi em nhé" thế là ngồi vào bàn lôi sách vở ra , lại học.hình như bây giờ mình trai lỳ quá .chẳng chơi với đứa nào ,ra đường chẳng thèm nhìn ai học suồt ngày mà vẫn thấy chẳng đâu vào đâu .vắt kiệt sức vào đêm cũng mệt nhưng yên bình .không khi buổi đêm trong lành có sức hút kỳ diệu vậy.
    Hôm nay, phải đi nộp bài luận kinh tế sáng vẫn loay hoay học tiếng anh cuống cuồng lên khi biết là minh còn một vài vi dụ chưa hoàn thành .thế là lại hối hả chậy đi tìm tài liệu .tìm mãi chẳng được hơn gì thất vọng quá lao đầu vào quán internet đọc chán rồi viết.
    Đợt này uống nhiều cafe đến lạ không biết từ bao giờ coi nó là thứ nước giải khát không hơn không kém.mặt nổi đầy mụn xấu đi mất mấy phần.có lẽ mình lạ lùng ,mình sợ những giấc ngủ mình sợ tiêu tốn thời gian .Nhiều lúc cũng thấy mệt mỏi và muốn buông suôi tất cả song nghĩ đến mẹ nghĩ đền mọi người và nhất là nghĩ đến lời hứa với anh lại tiếp tục phải bước đi phải cố gắng.
    mình có khờ khạo không khi cứ suốt ngày đi theo một thứ hồi tưởng không căn cứ .Những lời anh nói với mình anh cũng có thể nói với bất cứ cô gái nào khác .thế mà mình vẫn tin .mình khờ quá mình ơi.....!
    Anh đã từng nói với mình rằng "anh xin hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ làm em tôi <người tôi yêu>phải khóc"
    Thế mà anh quên sao?mình có khóc không nhỉ .hình như là có chắc là có khóc rồi ,có ai mất người yêu mà không buồn không khóc.
    Thời gian gần đây thấy mình lạ quá chẳng thể nào lý giải được vì sao?cứ hay cáu gắt với mọi người khi chạm vào koảng riêng trong trái tim vỡ nát .mình sẽ đi ,mình sẽ thực hiện niềm mơ ước của mình dù bây giờ anh không còn đi trên cùng con đường ngày sưa hai đứa đã chọn.Lặng nhìn anh, cười thầm một cái rồi bước đi .Hối tiến cũng nhiều mà không thể đổi thay cuộc sống hiện tại .như một cái máy không hồn khi bước lên lớp bỏ lại tất cả những gì không cần phải vướng bận phía sau chắc là cũng thanh thản nhiều lắm.

  8. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    "ngày hôm qua tôi yêu thầm người con gái mái tóc mộng mơ. đẹp hồn nhiên trắng trong đến bất ngờ"
    Đi học về lao đầu ngay lên giảng đường làm bài tập ,mệt mỏi đến ttệ mà cứ cố hoài .cố để làm gì chứ mình ơi.....?loay hoay mãi làm được mấy bài thế là có dt của đứa bạn .lại tất bật tới nhà nó .quay về lại làm tiểu luận triết nhìn lên đồng hồ mới biết là minh dã ngồi trước máy tính mấy tiếng đồng hồ. lôi dt ra đột nhiên thấy tin nhắn của anh, vội vàng và hồi họp mở ra xem. Anh bảo nếu mệt mỏi quá thì đừng cố nữa . thế nhưng không cố thì kỳ thi trước mặt sẽ ra sao đây?minh không muốn một kết quả tồi tệ .minh không muốn thua kém mọi người .. mình đang làm gì với bản thân thế này?mình ích kỷ với chính mình .không cho bản thân nghỉ ngơi dù chỉ là mộtt phút .tệ quá .........
    Anh bảo mình dừng lại mình sẽ càng phải bước tiếp bước để anh thấy rằng mình làm được nhiều hơn những gì anh tưởng. dù em cò thể nhỏ bé trước anh nhưng không phải thế mà em không làm được những gì anh đã làm được. Nhìn lại những gì đã làm , đang làm , và sẽ làm thấy nhiều quá sắp xếp được thời gian quả là một bài toán nan giải khó tìm ra được lời giải.Chẳng lẽ vì thế mà mình dùng lại sao minh ơi.....? không phải kiên cường lên , phải cứng rắn lên để bước tiếp con đường mà mình đã chọn chứ.....
    Chiều nay không mưa , thấy cũng lạ mọi hôm mưa to lắm mà .bây giờ thấy không khí nóng nực và ngột ngạt đến tệ . oải hết chỗ nói rồi muốn gào lên vì nhớ anh , vì nhớ nhà , vì nhớ mẹ và vì những thư chẳng thể diễn tả được bằng lời nói .có lẽ sau khi post bài này xong mình sẽ pha một cốc caffe và thưởng thức..
  9. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Ko phải ngày hôm qua...
    Hôm nay khác mọi ngày, buồn ngủ nhưng ko muốn ngủ, muốn ăn nhưng bụng ko đói (hâm nặng), chắc đêm nay lại over night nữa vậy... Dẫu sao thì vẫn phải hoàn thành mọi việc đúng thời hạn...
    Cô em gái bé nhỏ đang ôn thi.." Ko hi vọng " đúng là em to gan khi nói thế ... bực mình.
    Hơ , cuộc sống hay thật , lúc người ta thấy hết mệt mỏi thì cảm thấy nhàn hạ quá, lúc người ta mệt mỏi lại muốn làm việc..
    Dành cho em : Em vẫn tươi cười,rất tươi, nhưng em đang cố giấu cảm xúc của mình, em bảo ko cố để quên nhưng em lại muốn ko nhớ đến và làm mọi cách để ko nhớ đến, rồi em lại muốn hét lên vì nhớ quá ... Híc , quá ưh là mâu thuẫn, sao phải giằng xé tâm trạng mình ra như thế... Anh đang đứng ngoài cuộc... anh ko muốn xen vào chuyện của em, anh ko làm được gì nhiều để giúp em, chỉ có thể an ủi , động viên em thôi, ít nhất là lúc này...Nếu là anh anh bỏ mặc tất cả ( anh đã từng làm thế) nhưng có lẽ em khác anh, em ko làm thế... Mang trên mình một khuôn mặt đăm chiêu ra vẻ suy nghĩ rất nhiều, nhưng nhiều lúc đầu anh rỗng tuếch ... ít ra anh cũng thấy thích thú với điều đó...
    Con người ta vẫn hay phải hứng chịu những nỗi niềm, nó nhói đau song ko phải ko thể ko hàn gắn... Thực tế cuộc sống minh chứng rất nhiều ... Vượt qua là một chiến thắng...để rồi tận hưởng niềm vui . Anh đã nói với một người... bây giờ anh đang là chính anh, đang sống cuộc sống khác...tốt hơn rất rất nhiều lần. Đó là lời nói thật , thẳng thắn và ko phủ nhận cảm xúc mình.
    Mong em vui...để đến một ngày em lại thấy mình hạnh phúc...Ngủ ngon nhé...
  10. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Hơ...Cũng đang buồn ngủ mà chẳng muốn ngủ đây. Đảm bảo giờ mà nằm gác chân lại nghĩ ra nhiều chuyện linh tinh cho mà xem. Đêm qua mưa to quá, nhưng cũng chẳng thèm dậy đóng cửa, ông già đóng rồi mà Rồi gần đến sáng tự nhiên mất điện. Thế là 1đêm ko bình yên, sáng dậy muộn cũng nghỉ làm luôn, hay thật. Tự nhiên phải nói dối sếp, hơi bị tội lỗi tí nhưng cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Đầu óc mông lung lang mang nghĩ đến một chuyện khác cơ nhưng nó mờ nhạt lắm. Chiều đi làm bình thường, đến cơ quan cái thì mưa rào, thấy hơi lành lạnh. Vừa làm vừa nghe nhạc ko lời nhưng chả có tính lãng mạn vì đơn giản chẳng phải là phòng trà hay một quán cafe nào đó. Hôm nào thử cái cảm giác trời mưa vào ngồi uống cafe một mình xem sao. Ngồi bốc fét một tẹo thế là bố đến, hết giờ rồi. Lại về....Một ngày như mọi ngày.

Chia sẻ trang này