1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày hôm qua............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yesterday_today_tomorrow, 20/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Nếu được về lại " Ngày hôm qua " mọi người xẽ làm gì ?
  2. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    kỳ thi đang đến gần .....mệt mỏi ....không ai tránh được điều đó....lên giảng đường...lên văn phòng khoa lấy danh sách sinh viên...thời gian trôi nhanh đến không tưởng.....bị cuốn vào nó lúc nào không hay....!em chợt nhận ra vắng anh em buồn nhưng bình lặng ....không lo lắng , không bận tâm.....!chỉ có một điều không khác đó là em vẫn nhớ vẫn yêu......vẫn từng đêm ướt mắt....em ko khoc em vẫn hát thế mà nưóc mắt ướt đầm......mấy bà cùng phòng ngủ như chết chẳng ai thèm quan tâm xem người khac thế nào......buồn tê lòng vì điều đó
  3. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    tối qua nhận được tin nhắn của anh....chúc mừng ngày tết thiếu nhi....anh vẫn thế luôn coi em be nhỏ .....!anh hỏi em về bài hát em cài trong dt ....anh bảo anh thich nó.....em thấy mình vui lên vì điều đó.....em có ngốc không khi chỉ thế thôi đủ làm em không ngủ cả một đêm băn khoăn trăn trở về những điều không tưởng...?
    anh đi công tác nhớ giữ sức khoẻ nha....!
  4. ghet_di_lam

    ghet_di_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua......
    ngày hôm qua mình ăn dưa chuột, đau bụng gần chết
    ngày hôm qua mình bị nó cho cả quả bom nguyên tử vào nhà ( star graft game)
    ngày hôm qua mình được sếp khen là dạo này có tiến bộ ( chẳng nhẽ hồi trước ko có tiến bộ à), em nể sếp là sếp thôi, chứ ra ngoài đường là em cãi liền à.
    ng.h.qua mình sang nhà nàng chơi, thấy một thằng to cao, đẹp trai ngồi đấy, đầu tóc bóng mượt, hình như đi SH vì mình thấy một con SH ở ngoài sân, mình hơi cóng, nó ăn đứt mình, nhưng nàng lại nói chuyện với mình nhiều hơn với nó, còn nó nhìn tivi nhiều hơn mình
    ng.h.qua mình vừa bán được cái điện thoại , lãi 100k, nhưng tính đi tính lại, trừ tiền giao dịch, xăng xe, đâm ra lại lỗ
    ng.h.qua chẳng bít mình có iu nàng ko, nhưng tối wa lại mơ thấy nàng, mình để ý, cứ hôm nào nằm lạnh là mơ thấy nàng, thế mới tài............
  5. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua.......!

    em mệt em buồn và em chán tất cả .....!
  6. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua tôi vui, hôm nay nghĩ lại buồn
    - Ngày hôm qua công việc của tôi vẫn vậy, không có nhiều thay đổi
    - Ngày hôm qua hết tiền ăn cơm trưa, phải đi ăn cùng Thằg bạn
    - Ngày hôm qua nhận được tin nhắn của người yêu mà chẳng thèm nhắn lại, ngưòi yeu muốn quà 1-6 mà tôi chẳng biết qùa gì, đó không phải là ngày thiếu nhi mà là một ngày kỷ niệm j đó of chúng tôi, tôi hay quên mà !!! chán thiệt!!.
    - Ngày hôm qua là buổi học đầu tiên của lớp học "Ngôn ngữ cử chỉ" của tôi, cũng vui, và nhiệt huyết.
    - Ngày hôm qua vì đi học "Ngôn ngữ cử chỉ" mà tôi bỏ lỡ 1 trận đá bóng cùng với mấy đứa bạn (Thắng 2-0 liền, đề ngày hôm qua cũng về 00 !!)
    - Ngày hôm qua trên đường về gặp bọn nó đi đá bóng về và đang uống bia, và tôi vào làm cốc.
    - Ngày hôm qua tôi cũng ra xem kế hoạch sinh hoạt hè cho bọn trẻ. Hè này rút lui dần cho thế hệ trẻ lên !!!
    - Ngày hôm qua tôi quên tặng H20 vài thanh kẹo nhân 1-6 (Tệ quá).
    - Ngày hôm qua ngủ sớm ! hôm nay lại dậy muộn.
  7. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua .....
    Con đi chơi với người yêu mẹ ạ , chẳng biết mẹ có biết con đã có người yêu chưa ? chắc là mẹ biết nhưng mẹ không nói , mẹ chỉ thỉnh thoảng nói như nửa đùa nửa thật nhắc nhở con thôi , con gái thay đổi mẹ nào chẳng biết .
    ngày hôm qua ....
    Nhìn gia đình người ta con thấy tủi thân quá mẹ ạ . 1/6 trẻ con được bố mẹ cho đi chơi .......... nhà mình thì từ bao lâu rồi không như thế mẹ nhỉ .
    ngày hôm qua .........
    Khi nghe anh nói anh tìm em cả ngày , gọi điện liên tục , ngạc nhiên quá ! yêu nhau gọi cho nhau là bình thường nhưng với em , em lại thấy lạ lạ , có mấy khi anh như thế đâu , chỉ suốt ngày lao đầu với công việc . Thấy vui ! Cảm giác mới mẻ như mới yêu ....
    Ngày hôm qua ....... vừa vui vừa buồn , nhưng chẳng bao giờ buồn trước anh bởi cứ hễ gặp anh là lại thấy vui và em lại cười .
  8. ghet_di_lam

    ghet_di_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm wa..........
    - nàng khen mình đẹp zai hơn thằng Hồi, ôi sướng quá , ơ, nhưng mà thằng Hồi vẩu đấy thì ai mà chẳng đẹp zai hơn nhỉ?
  9. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua...........!
    mình lại bắt đầu bằng một chuỗi từ rất chi là quá khứ.có quá nhiều thứ liên quan đến ngỳa hôm qua ,.,....một ngày hẳng khác những ngỳa bình thưồng là mấy.....vẫn 24h không hơn không kém......!vẫn ở nhà ôn thi trong bộn bề sách vở như bao ngày đã trải qua........nhưng có rất nhiều điều khác từ chính ngỳa hôm qua ....cái ngày mà mỗi khi chia động từ trong tiếng anh phải thêm một cái gì đấy......!
    today.......!3/6/2006......nắng sớm ...gió mát .....ngủ dậy muộn......mêt......không phải là ốm .....mà là rất ốm .....chiều phải đi học phụ dạo để chuẩn bị thi......!đêm nay không biết trời thế nào.....có mưa không nhỉ.....?thêm một điều nhớ rất rõ nữa là 7 tháng 14 ngày rồi ......chẳng thể quên được...!
    em vẫn nghe bài hát chứng mình hay nghe ....vẫn làm những gì ngày sua hai đứa thưồng làm....vẫn học mải miết vì một điều không tưởng.....có người hỏi em rằng "em sống để làm gì..?" em chợt giật mình bởi câu hỏi ấy khi giờ đây em chẳng biết mình sống để làm gì....em chẳng làm được gì cho ai ngược lại em luôn là gánh nặng để mọi ngưpời lo lắng.....buồn lắm chứ .....có lúc nào đó mênh mông em nhìn lại những gì đã làm ..chẳng ít nhưng chưa đủ .....với em không bao giò là đủ .....em luôn muốn mọi thứ vượt xa cái nhưỡng có thể của chính mình ....!có lẽ chính vì thế mà bon mình chia tay nhau......!anh cũng giống em ....cũng tỏ ra mạnh mẽ ...cũng mơ ước .....cững muốn tất cả phải đi qua m,ột điểm giới hạn nào đó ....để rồi nhìn lại những thứ đó trỏ thành hư ảo....!

    có nhiều người ghé chân ngang qua topic này và để lại những lời khuyên...họ đều có một ý kiến chung là hãy quên đi....họ đứng ở ngoài ...họ nhìn nhận ở những khía cạnh khác với chúng ta nhìn nhận....chưa bao giờ anh rõ ràng trong chuyện tình cảm như trong công việc.....anh tránh làm em bị tổn thương song điều đó đã nhân nỗi đau trong em lên rất nhiều lần .....!cái bóng của anh lớn quá....nó che khuất cả tầm nhìn của trái tim em....!có quá nhiều người đến với em như ngày sưa anh đã đến nhưng em cũng chẳng biêt mình đúng hay sai khi chỉ dám cho phép mình hững hờ với họ....!lặng yên...nhắm mát lại em nghe thấy tiếng mưa rơi trong lòng ....tiếng sóng biển mênh mang ào ạt dòn vào bờ mỗi khi chợt nghe bài hát ngày nào .....!em có đúng không khi hi vọng quá nhiều ....?để rồi biết đâu một ngày em thất vọng.....?
  10. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    anh à........!
    hôm nay em đã thi môn đầu tiên rồi không được thực sự tót nhưng cũng đủ để em hài lòng về những gì mình đã làm.......những đêm miệt mài đã mang lại cho em một bài thi không tồi .....em thấy vui vì điều đó....!
    ngày nào cũng sách vở mọi người cùng khu bảo em sắp thành mọt mất rồi nhưng thấm vào đâu so với những đứa lớp em chú chưa thèm nói đến trường em.....kỳ học đầu tiên không như mong muốn đã làm em hối hận rất nhiều ....nhưng chính điều đó đã làm em có động lực mạnh mẽ để học tập tốt hơn......!
    bạn em vừa gửi cho một trang wed có một câu mà có lẽ em đã đọc rất nhiều lần "...........Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong minh............ "câu này hình như đúng quá....hoặc có thể nó cũng chỉ đứng với một số người ...em không biết được.....!rồi mai đây .....khi em kết thúc khoá học này em sẽ đến một nơi xa xôi khác ...tiếp xúc với một nền văn minh khác liệu rằng những câu đó có còn xuất hiện không?tình yêu muôn đời vẫn thế bắt đàu bằng nụ cười lớn lên bằng nụ hôn và chết đi bằng nước mắt......!tình yêu của bọn mình cũng nằm trong cái quy luật đó ......yêu thương rồi giận dỗi và cuối cùng mỗi đứa đi theo một con đường....!
    mùa hè nóng nực đến cũng lâu rồi ,những cơn nắng làm em đen và gầy đi nhiều ......còn anh anh the nao? anh bảo với em anh ghét mùa đông .em cũng ghet mùa đông nhiều lắm vì mua đông đã mang anh di rất xa em.....!cái nóng mùa hè bất cứ ai cũg cảm thấy ngột ngạt ....hãy giữ gìn sức khoẻ nha....!

Chia sẻ trang này