1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày hôm qua............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yesterday_today_tomorrow, 20/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay......!
    mình hãy bắt đầu bằng một chút hiện tại đi.....!
    em chưa làm được gì trong ngày hôm nay cả.....buồn quá mất thôi.....thời gian cứ trôi đi chẳng bao giờ quay lại cả ....em bỏ phí nó rất nhiều rồi và không muốn bỏ phi nữa....
    anh biết không ....?em nằm trên giường ngủ mê mệt ....và hình như em mơ...trong giấc mơ em thấy anh ......em thấy nụ cười anh .....vân như ngày nào ......ấm nồng như hơi của nắng ,.....! có đúng không khi em cứ viết cho anh trong bộn bề của nỗi nhớ .....mà người cần phải đọc ......lại ở quá xa......Liệu anh nghĩ gì khi đọc những dòng tâm sự của em .....chắc chẳng bao giờ anh đọc được nó đâu vì em biết anh chẳng bao giờ vào trang wed này cả....!
    em có đọc được một câu rất hay rằng"
    em loay hoay lạc lối kiếm tìm
    hạnh phúc mong manh hay một điều hư ảo...
    Tặng lại cho anh ....tình yêu của em...!
  2. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay troi qua thật nhanh, ngày hôm nay mình có làm được j không.
    Ngày hôm nay, tôi đã dọn dẹp lại cái phòng của mình, dạo này bừa bộn bẩn quá, dọn xong ròi, lau chùi sạch sẽ, giặt chăn gối , sắp xếp lại sách vở , phù cũng mệt đáy chứ.
    Ngày hôm nay a không tháy nhớ em, tại sao vậy, em là nguời yêu của anh cơ mà, liệu cuối năm nay chúng ta có lấy nhau không. Đôi lúc anh thấy mình còn trẻ quá, nhưng kô lập gia đình thì anh tiêu pha quá mức.
    Chắc em vẫn không biết quan hệ của anh với H2O, nhưng anh không làm gì có lỗi với em hết. Quả thực nếu gặp H2O trước có lẽ anh đã thuộc về cô ấy rồi.
    Anh quý cô ấy và lo lắng cho cô bé đó, thế là có lỗi với em không nhỉ.
    Đôi lúc anh muốn nói chuyện với H2O hơn là với em, vì anh thấy thoải mái.
    Anh xin lỗi vì đã giấu em mối quan hệ này
    Ngày hôm qua..... tôi nhận ra "Phải xác định mục tiêu lâu dài của mình là gì" , không thể tự thoả mãn với mình được.
    Ngày hôm nay...... tôi phải thay đổi.
    Yêu em, căn bệnh đó cũng không chia cắt được hai ta, cố lên em nhé, đừng suy nghĩ nhiều làm bệnh sẽ càng phát triển. Anh yêu em, tình yêu của chúng ta thật đẹp, ai cũng bảo thế nhưng họ đâu biết rằng bên trong nó thật lắm trông gai.
    cố lên em, ước gì anh nói được tất cả với mọi người.
    Đã có lúc anh nghĩ chuyện tình của chúng ta giống như trong phim Hàn Quốc vậy. Yêu Em.
  3. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    lúc này đây...!

    em biết anh đang ol.....em muốn nói chuyện với anh ....em muốn hỏi anh vài câu...chỉ thế thôi chắc cũng đủ làm em cảm thấy vui lên rất nhiều.....nhưng em vân thế ....em chưa bao giờ vượt qua được chính bẩn thân em...em chưa bao giờ dám nói cho anh nghe về cảm xúc thực của mình kể từ sau khi chúng mình chia tay nhau.....!nhớ .....nhớ ......nhớ anh nhiều lắm anh có biết không......??

    có những lúc em hỏi anh những câu hởi rất ngớ ngẩn ...nhưng đó là những suy nghĩ thực sự của em.....song anh cứ vin chuyện của chúng mình vào để nghĩ.....rồi anh chẳng trả lời em ....em thấy buồn hơn vì điều đó .....Hôm trước em có hỏi anh rằng ..."có đúng không nếu em không tin vào bất cứ ai nữa...?"anh chẳng giúp em trả lời câu hỏi đó .....anh lảng tránh thì đúng hơn......tại sao anh không đúng như một người anh trai bình thường để nói giúp em những điều em thắc mắc......!sao anh lại phải như vậy chứ.......cứ coi như anh đang giải đáp một câu hỏi cho em thôi mà....!


    hôm nay.....8/6/20006......7 tháng 18 ngáy xa nhau....không nhiều nhưng chẳng ngắn so với nỗi nhớ mênh mang của em....điều ngu ngốc nhất mà em có thể làm bây giờ là ngồi khóc cho thật thoả thích .....có lẽ nước mắt sẽ làm nỗi buồn của em vơi đi....những ngôi sao rực rỡ sắc màu của em bây giò dành cho ai nhỉ? chẳng biết nữa ......em những tin ràng khi người ta gấp đủ 1000 ngôi sao điều ước của người ta sẽ thành hiện thực ....liệu có như thế không...?

  4. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm qua đã qua rồi. Chúng ta không thể làm khác đi hành động đã làm, cũng như không thể rút lại lời đã nói. Ngày hôm qua đã trôi qua vĩnh viễn. Hy vọng bạn đã học được nhiều điều.
    Ngày mai, với tất cả những rủi ro, trọng trách mà chúng ta không thể kiểm soát. Mặt trời ngày mai sẽ mọc. Dù rực rỡ hay bị che khuất bởi những áng mây, mặt trời sẽ vẫn mọc. Chúng ta không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra khi ngày mai chưa đến. Hy vọng bạn sẽ học được nhiều điều.
    Còn lại một ngày, đó chính là ngày hôm nay. Chúng ta không thể sống ở ngày hôm nay mà cứ luôn hối hận về những lỗi lầm của ngày hôm qua hay mãi lo nghĩ cho ngày mai. Hãy sống cho hôm nay, tận hưởng từng phút giây có được. Đừng quên bài học từ ngày hôm qua và ghi nhớ ước mơ cho ngày mai. Hãy làm cho ngày hôm nay trở thành một ngày đáng nhớ. Bởi ngày hôm nay chỉ đến duy nhất một lần.
    Vững bước với niềm tin lớn nhất mình có em gái nhé....
  5. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    cho ngày hôm qua........!rực rỡ nắng......mưa như trút nước...!
    ngày hôm qua ......không bao giờ trở lại như đúng lời anh trai nói .....chẳng bao giờ cả.....!nhưng ngày hôm qua là bước đệm vững chắc cho ngày hôm nay ...cho ngày mai .....nếu không có ngày hôm qua chắc người ta chẳng bao giờ tồn tại..... em học được rất nhiều điều từ ngày hôm qua....!
    cho ngày hôm nay .....mưa .....trời mát.....đi học...!
    ngày hôm nay....đến rồi đêns từ lúc kết thúc ngày hôm qua ....là cầu nối tới ngày mai .....là ngày để bất cứ một ai cũng đều thực hiện những gì họ muốn cũng như họ phải làm.....!thực hiện những ước mơ từ chính ngày hôm nay...cài ngày hiện tại nhất trong những gì được coi là hiện tại.....ngồi trên xe bus từ nhà ra mệt lừ người....mênh mông nhớ về mọi thứ cần phải thực hiện ngay ....thấy nhiều quá ...nhưng chưa bao giờ là đủ cả ....em tham lam từ chính ngày hôm nay mất rồi....!
    cho ngày mai....một ngày không bao giờ đến .....!
    ước mơ của ta nằm lạng yên trên khoé mắt đăm chiêu của mẹ .....ta ước gì ta cũng chẳng biết nữa ...nhưng ta làm bất cứ những gì ta có thể làm chỉ để mẹ ta được nở một nụ cười thoải mái....không suy tư .....không lo lắng.....!ước mơ đó là to nhất đẹp đẽ nhất mà ta mường tựng tới....ta ước mỗi lần nhấc dt lên nghe giọng mẹ ôn tồn ....cảm nhận được mẹ đang cười ....cảm nhận được hơi ấm cũng như tình yêu của mẹ.....ôi ngày mai....xa xôi quá đỗi.....!
    dành cho người ta yêu...!
    ta ước ngày mai ta được nhìn thấy anh yên bình trong hạnh phúc giản dị nhất mà anh mơ ước .....ước cho anh có một chút thảnh thơi dành cho bản thân mình...không phải vùi đầu vào cái máy tính ở cơ quan....ước cho anh chẳng bao giờ phải đi làm vào những ngày nghỉ .....chẳng phải nổi cáu lên vời những đồng nghiệp xung quanh khi anh giao việc mà họ không hoàn thành đúng tiến độ.....và ước cho anh ......dơn giản thôi...se có người.....nấu cơm cho anh ăn vào một ngày chủ nhật....!
    dành cho anh trai.......!
    cảm ơn anh vì đã làm em cười và cảm ơn nhiều hơn khi cứ phải nghe em than vãn và cáu gắt......!hình như em làm anh phải vất vả hơn rồi....!......anh nghe bài hát em gửi cho rồi chứ ...có những con đường ...có những giấc mơ ....nó rất đẹp...mà chúng ta chẳng biết......hãy bước đi trên con đường mình chọn một cách vững vàng nhất......cuối con đường bao giờ cũng là giớ mát và vinh quang....em vẫn luôn tin thế...!chúc anh luôn vui vẻ...!
    cho chính ta....cho xa xôi....cho một ngày không nắng....!
    sau cơn mưa trời sẽ trong xanh ....không khí sẽ mát mẻ .....ta tin vào điều đó .....những vết thương rồi cũng lành lặn .....những niềm đau rồi sẽ nguôi ngoai...ta cũng tin là như thế ......xa xôi vẫn có những kẻ khờ đi lang thang ngoài phố ..nói chuyện với nhau toàn triết học và kinh tế chính trị học....AQ kinh khủng nhưng vui.....xa xôi ....có nắng trên những con đưòng hà nội...có gió mát hồ tây...và bây giờ vẫn thế .....muôn đời vẫn thế...
    "em vẫn là em" chân lý này chẳng bao giờ thay đổi được....sẽ sống khác ...làm khác....vui vẻ kiểu khác ....những không lẫn lộn với bất cứ ai....!
  6. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua ......!
    Hà Nội mùa nay thời tiết đỏng đảnh quá.....lúc nắng lúc mưa....!

    người ta bảo yêu là buồn khổ
    cũng biết rồi em vẫn dấn thân
  7. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    ta đang khóc......!
    nước mắt mặn môi......!
    tất cả mọi người đang nhìn......!
    ta chẳng thèm để ý........!
    xin lỗi anh.......!em làm hỏng mọi thứ mất rồi.......!
  8. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua......ngày hôm nay......ngày mai.....lẫn lộn ....lung tung hết cả rồi.....!
    ta ghét tất cả.....ta ghét anh......ta ghét mọi người......ta ghét cả chính ta nữa.....!
    với anh.....ta mãi là một cô bé.....không bao giờ hơn thế.....ta muốn chấm rứt cái topic này ở đây....!
    lời cuối cùng cho anh....người ta yêu....!
    xin lỗi vì có thể em đã làm phiền anh.....những lúc em buồn....em sẽ không bao giờ làm thế nữa....xin lỗi vì những cuộc điện thoại không đầu không cuối em đã gọi cho anh.....xin lỗi vì em đã yêu anh nhiều quá.....!
    em là một cô gái trẻ ....đúng ....em còn rất trẻ....khi quen anh...yêu anh ....em mới chỉ 18 tuổi ....nhưng tình cảm thì mãi là tình cảm ...ý trí mãi là ý trí....em yêu anh...yêu rất nhiều để rồi bây giờ không tìm cách thoát ra được cảm gíac trống rỗng và cô đơn nhưng em chưa bao giờ để những việc cần phải làm bị những thứ tình cảm đó xen vào......em vẫn luôn học theo đúng nghĩa của từ học .....và chưa bao giờ bi thảm như anh nghĩ đâu.....anh cũng chỉ là một phần trong cuộc đời của em thôi....em còn ba em , mẹ em người quan trọng hơn bất cứ người nào trong cuộc đời của em.....!
    em không có ý định so sánh tình yêu của em dành cho mẹ và tình yêu em dành cho anh bởi nó là hai loại tình cảm hoàn toàn khác nhau.....ý trí luôn đè nát con tim ....bởi nếu em để con tim quyết định em đã dám nói lên cảm xúc thực sự của mình khi xa anh......em sẽ không khóc ....em đã từng nói với anh thế cơ mà....không đâu....... sẽ không khóc....!
    tại mùa thu tại em hay tại anh
    tại sang dông không còn hoa sữa
    tại siêu hình tại gì không biết nữa
    con buớm vàng có cánh nó bay
    sẽ không hỏi vì sao chúng ta chia tay....sẽ không hỏi lỗi lầm này là của ai.....sẽ không hỏi bản thân mình đúng hay sai.....không bao giờ hỏi nữa....1
    sẽ không có thứ tình yêu nào của em dành cho anh nữa ....anh thoả mãn rồi chứ.....không bao giờ.....anh thich em nói như thế mà....!
    sẽ làm những gì ta muốn ......nghĩ những gì ta thích.....chơi những gì ta khao khát được chơi....không bao giờ vướng bận ......không bao giờ lo lắng.....không bao giờ phải tôn thờ một kẻ đã quay lưng lại với ta.....không bao giờ ....vì như thế là không tôn trọng chính bản thân mình......!
    ghét tất cả để yêu tất cả ....yêu tất cả để quên tất cả.....!sẽ mãi là như thế.....!
    ta tuyên bố ....chấm rứt cái topic này ở đây....!

Chia sẻ trang này