1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGÀY HÔM QUA....

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi Thu_6, 18/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua ...
    Sáng mới 8h chị bạn cùng lớp đã gọi đi cafe. Anh thì bảo là anh đi có việc nên chiều mới mang xe đến được. Thế là đi nhờ chị ấy đi học. Hai chị em ngồi uống cafe Đắng - Lâu lắm rồi không vào quán này, nhưng chẳng thấy thú vị như hồi năm ngoái nữa...
    Trưa về nhà, mượn xe đưa thằng nhóc đi xem phim. Nó lên từ đầu tuần mà chưa đưa nó đi chơi được đâu cả, thằng bé thì say xe ô tô, cứ cằn nhằn với mình là lên được HN một cách khổ sở thế này mà toàn phải ngồi nhà. Nó cũng thấy tội, thế là xin sếp nghỉ đến cuối tuần để lên kế hoạch cho thằng em đi chơi, nhưng cả chiều anh chẳng thấy đến. Tối nhắn cái tin là 10h anh qua. Trời ạ, điên hết cả người... thằng em thì lẩm bẩm là anh ấy nói chẳng giữ lời...
    Hơn 10h tối mới về. Gọi mình ra ngoài và bảo anh đang vui... Ùh,cũng vui với niềm vui ấy của anh, nhưng tức thì vẫn cứ tức lắm nhá...
  2. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, được nghỉ học. Đợi xe anh mang đến mà không thấy. GỌi điện thì không liên lạc được. Gọi về nhà thì người nhà bảo không ở nhà. Chán hẳn, thế là phải gọi điện cho Nov mượn xe. N đến, lại phải đưa N về rồi mới đưa thằng em đi lòng vòng HN chơi được. Hai chị em lại lang thang siêu thị, đã hết tiền lại cứ máu mua đồ. Hậu quả là bao nhiêu tiền trong túi đi hết, thậm chí phải lôi xu ra tiêu...
    Tận gần 4h chiều anh mới qua. Thằng nhóc được anh hứa dẫn về mặt mũi ỉu xìu khi anh bảo phải về TN không đưa nó về được. Mình cũng bực, bảo anh lần sau đừng có nói dối trẻ con....
    Đi đến nhà N trả xe, anh hỏi là mình mượn xe N àh? Mình bảo sao anh biết.... Chẳng hiểu có tức không? Chắc không thích mình làm thế, nhưng ai bảo anh không mang xe sớm cho mình
    Về 2 hôm rồi, thế mà không gọi điện gì cả. Mình cũng chẳng gọi được. Đơn giản là thấy không có nhu cầu và cũng chẳng cần thiết gì. Nếu vì điều đó mà không gọi cho mình thì... hị hị... chán hẳn
  3. Acaremi

    Acaremi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua.
    Chẳng hiểu mình có tâm trạng gì để viết vào mục này. có lẽ cũng cần một cái gì đó để đánh dấu bước chuyển mình vĩ đại của cuộc đời mình chứ. NHững lúc này không gì tốt hơn là viết vào đây để biết đâu sau này con cháu mình đọc được.
    Chính xác là 10h30p ngày hôm qua mình đã kết thúc cuộc đời của một thằng SV không tiền không nhà. mà nói như mấy thằng bạn theo quan điểm của một ông GS triết học nào đó thì kết thúc của cái này mở ra một cái khác. Kết thúc đời SV mở ra đời ...Thất học.
    Tội nghiệp mấy thằng lớp mình đi thi môn tốt nghiệp cuối cùng macứ lơ nga lơ ngơ như người mất hồn. Ai đời sinh viên năm cuối rồi mà tâm trạng cứ như mộng du, mặt mày cứ như mất sổ gạo vì thằng nào cũng sắp bước vào một giai đoạn đau khổ nhất trong cuộc đời...Thất nghiệp.
    Bản thân mình thì sao nhỉ, chẳng có gì để nói cũng hoà chung tâm trạng ấy thôi. NHưng cũng thâythoái mái sau mấy ngày lăn vật lộn với ôn và ôn nhồi và nhét cuối cùng cũng xong cái quá trình mà người ta gọi là chữ thầy thì giả cho thầy còn kiến thức thì như một căn nhà trống rỗng tuếch.
    Tan học. Không phải là thi xong mới đúng cả bọn con trai hẹn hò đi nhậu nhoẹt một trận ra trò. Điểm hẹn cổng trường lúc 6h tối. Nhóm Strees của mình cũng tranh thủ làm trận tiền liên hoan bằng thực đơn Bia + Vịt cỏ.
    Thế mà lại hay. trận liên hoan như dự định không thành khi ông trời đổ mưa như trút lúc chập tối. Bây giờ thì cả bọn mới thấm thía câu nói " Mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên".Mấy thằng lại vào quan làm trận PSII gọi là chào mừng tiền Word Cup.
    Tan trận ai về nhà nấy. Bao nhiêu dự định đều không thành. buổi tối mình tự thưởng cho bản thân ngồi Net một đêm sau bao ngày "Ôn thi vất vả".
    Ngày mai. Lại lên đường về quê, trước mắt là cả một đoạn đường dài cần vượt qua để tồn tại.
    Cuộc đời ơi sao mà nhiều chông gai thế.
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua mệt kinh khủng...
    Sáng lọ mọ dậy thật sớm chuẩn bị đồ để đi offline sinh nhật box. 7h sáng có mặt ở cổng trường Luật. Lác đác mấy người đã đến. 8h30 mới xuất phát đi Suối Ngọc. Cả ngày chơi ở đó, vui thì có vui,nhưng không thoải mái lắm. Sợ vắt chẳng dám lội suối.
    Chiều anh gọi điện hỏi đang ở đâu. Anh bảo đang ở gần nhà nó. Thấy nó đi chơi nên anh lại quay về. Nó hẹn tối về HN rồi gặp anh.
    Buổi tối anh qua. Box nó lại rủ nhau Karaoke. Nó bắt anh đi cùng nhưng anh không thích và bảo đợi ở ngoài. Không đồng ý, dẫn anh cùng vào. Lúc về anh có vẻ bực nó vì thấy anh không nói gì. Anh bảo anh mệt mà nó đưa anh vào phòng hát nên anh không chịu nổi.. nhưng nó cũng tức anh, vì anh chẳng thông cảm với nó
    ... Tan cuộc chơi, nó bảo anh đi lang thang 1 vòng MĐ. Anh im lặng làm theo. Nó bực vì anh không nói. Chán.... Về nhà nó lăn ra ngủ... trong thâm tâm không hiểu ai đã sai...
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua của nó thế nào nhỉ? Hình như chẳng có gì để viết, vì ngày hôm qua không anh. Sáng nó đi học thì được nghỉ, chẳng muốn về nhà vì quá đông người, lại đông trẻ con nữa nên nó đến chỗ làm luôn. Ngồi làm cả ngày, nhưng chẳng hiệu quả chút nào cả. Tan làm, nó đi học tối. Bọn bạn bảo nhau là nhìn nó chẳng có chút sinh khí nào. Cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Mấy lần định nhắn tin hỏi xem anh đang ở đâu, có còn ở HN không nhưng lại thôi. Sao anh cũng không nhắn gì cho nó? Hay là anh vẫn giận nó chuyện hôm trước. Những chuyện linh tinh, nhỏ nhặt đôi khi khiến nó và anh giận nhau. Anh luôn tự ái cao và mang trong người bản chất của một người con trai gia trưởng ( nó nghĩ thế ) đôi khi, nó thấy tự hào về anh, nhưng đôi khi nó sợ... Chẳng hiểu từ khi nào nó sợ làm anh giận, sợ những điều nó làm, những gì nó nói anh không hài lòng. Nó thấy không thoải mái, không là mình khi bên anh nữa. Nó không muốn như vậy chút nào cả....
    Ngày hôm qua không anh, nó thấy bình thản đến lạ lùng. Có một thoáng nghĩ suy, nhưng rồi nó cũng lướt qua lúc nào không biết. Có lẽ nó và anh chưa hiểu nổi nhau...

Chia sẻ trang này