1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGÀY HÔM QUA....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoidepcodon82, 30/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Buồn và giá lạnh
    Theo một nguồn tin đáng tin cậy thì ai wen với Mickey thì đều là người may mắn cả.
    http://diendan.makes.it
  2. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    ngay hom qua!
    co rat nhieu nhung ngay hom qua
    ngay hom qua em guc dau tren vai minh lang le
    ngay hom qua em guc dau tren mot bo vai dung luc va the la mot tinh yeu bat chot
    ngay hom qua em da lam dieu ko hoi tiec
    ngay hom qua em da che dau
    ngay hom qua em van lang le
    va ngay mai,ngay mai em se bao: ngay hom qua em da noi ra..ngay hom qua!!!!
    em mai nhin theo anh gio lai dang vap nga tren chinh con duong cua minh,lai den luc roi
    anh thong minh lam,nhung ma anh chi quen co moi mot dieu,du xa nhung van luon biet,
    ngoi yen xem cach cua anh!
    mua lanh! moi khi em khoc troi deu do mua,hinh nhu vi ko ai khoc cung em nen ong troi cung em khoc.ai cung bao em khohieu,chang qua la ho muon hieu em de chi phoi em,ma nhu the thi ko duoc,hinh nhu ho nghi cu xinh dep thi ngu ngoc? nen ho gio tieu xao truoc mat em? co le ai cung chi coi em nhu la vat trang tri ,nhin em nhu mot bo quan ao dep nguoi ta dem theo minh chu ko phai vi chinh ban than em,em chot nghi:neu mot tai nan say ra cai bo mat nay ...thi co ai muon thuc su o canh em luc ay? em chot hoangnghiden mot khuon mat , roi gat di tu cuoi minh, em da thu roi ma! sao van ko chu tin la su that nnhi?nguoi ay cung nhu bao nguoi khac
    em hoi minh luon co gang make up ban than minh moi mat cho cai gi,cho mot nguoi nao day hieu duoc em, mot nguoi xung dang de em giu gin ban than minh vi nguoi ay, tuong da tim thay ,hoa ra...
    em van biet chi co mot nguoi thi moi de y den em ti mi nhu the, nhung ma lieu ngay mai va nhieu nhieu cai ngay mai nua khi qua quen thuoc roi thi con ti mi nhu the ko? ko !mot dieu chac chan ko can ngi ngo, chac la luc ay thi em lai mot minh! uh the thi em can cai quai gi co chu? lai bi bo roi mot cach ko chinh thuc ah!?!

    Sorciere:mình cũng đã từng có những tâm trạng và cảm xúc giống bạn bây giờ <--giong? chang the nao giong vi ban ko phaila toi va co the toi se ko lam giong nhu ban da lam vi toi la toi,ban la ban
    ma toi lai la nguoi ngau hung nen ko suy nghi nhat quan theo mot chieu nao ca,lam sao bam dam chac toi se nhu ban
    du sao toi cung rat cam on ban da quan tam den toi va toi se co cach xu ly rieng de che bien ngay hom qua thanh mon an ngon mieng cho minh,thanks!
  3. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua...
    Đêm khuya... Không chịu nổi căng thẳng và mệt mỏi với sự mâu thuẫn của chính mình, tôi nhấc máy gọi điện cho anh...Sẽ chấm dứt hết những mặc cảm, chấm dứt hết những dày vò, chấm dứt hết những cảm xúc và kỷ niệm...
    Nhưng rồi,( cái chữ Nhưng chết tiệt) tại sao gặp được nhau rồi tôi lại không thể nói được gì ngoài những câu thăm hỏi, những lời nói quá đỗi bình thường...
    Người yêu...
    Người yêu ư?
    Một ngày nào đó...Một lần nào đó...Anh nói yêu tôi, anh yêu tôi... Và rồi...
    Nghe hai chữ người yêu sao mà mỉa mai thế. Có quá chóng vánh cho một tình yêu? Cái gì dễ đến sẽ dễ đi!...
    Với anh, tôi là gì thế?
    Tôi sợ...Tôi chỉ là trẻ con bên anh., tôi quá non nớt phải không???
    Ngày hôm qua...
    Tại sao tôi lại lo lắng cho người ta đến thế? Tại sao tôi lại muốn gặp người ta, muốn nghe giọng nói của người ta, dù lúc đó đã nghĩ rằng có thể sẽ là lần cuối...
    Tôi sợ rằng tôi lại bắt đầu biết rung động...
    Những mối tình đã qua thật sự khiến tôi tổn thương...
    Và tôi sợ fải yêu thêm một lần nữa...
    Trong tôi luôn có hai con người,
    Một_ muốn tôi rời bỏ anh, một _ muốn đến bên anh...
    Nhưng mỗi khi anh ở bên tôi, tôi luôn ngập tràn sợ hãi..., trái tim rung lên những rung cảm không thể cưỡng lại...
    Anh là thế, luôn muốn chinh phục, luôn muốn chiến thắng. Anh có biết rằng không ít lần anh khiến tôi tổn thương??
    Giá như...

    NOTHING LASTS FOREVER
    Viva 1980 Family
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận ngày hôm qua, có phải để sợ hãi cho ngày hôm nay ??? Tại sao không cảm nhận ngày hôm qua để được vui sướng cho ngày mai.
    Ngày hôm qua, khi mà ta đòi hỏi quá nhiều, để rồi không còn dám, sợ hãi khi muốn đòi hỏi cho ngày mai ???
    Đã từng nhận, đã từng cho, phải chăng đã thành nghi ngờ khi sẽ cho, sẽ được nhận ???


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  5. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Đã được cho..., đã cho...
    Và đã mất.
    Tôi đem ánh mắt nghi ngờ và lo sợ nhìn ra thế giới xung quanh. Tôi đến với anh bằng một tình cảm yếu ớt và mong manh. Làm sao có thể tin tưởng khi đã gặp quá nhiều mất mát và chịu đựng quá nhiều tổn thương???
    Ngày hôm qua...
    Một ngày nào đó..Một lần nào đó...
    Có những điều sẽ chẳng được nói ra
    Bởi cuộc sống có hai từ: "Kiêu hãnh
    Anh sẽ chẳng biết đâu khi tim tôi đang khóc
    Vết đau tình yêu có lành lại bao giờ...
    Khuất phục _ đó phải chăng là điều anh muốn ???
    Đêm qua, lặng lẽ một mình trên cái gác bé nhỏ...Tiếng guitar vang lên...Tôi thích nghe guitar trong đêm vắng. Một nhạc khúc quen thuộc đã được repeat hàng chục lần :Don't you care? Từng nốt nhạc buồn cứ rơi vào cái lặng lẽ của không gian và cái vô cùng của thời gian. Điệu nhạc không nức nở, không đau đớn mà âm thầm chua chát và cay đắng..., như tâm trạng của tôi..
    Don't you care?...
    Ừ nhỉ, có bao giờ anh biết...? Có bao giờ anh care xem tôi là người thế nào? Tôi thật sự cần gì? Có bao giờ anh cần mix up vào cuộc sống của tôi...Hay tất cả , với anh, chỉ là....
    Một lần nào đó..., một ngày nào đó...
    Tôi quá sợ sự đổ vỡ rồi anh biết không?
    Don't you care......
    NOTHING LASTS FOREVER
    Viva 1980 Family
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Mất mát dễ gây ra sự nghi ngờ.
    Nhưng mất mát đó, không để lại một điều gì sao ???
    Đã cho ai, đã cho những gì, đã cho như thế nào.
    Đã nhận của ai, đã nhận những gì, và nhận như thế nào.
    Có nên nghĩ về điều đó ???
    Con ngưòi là thế, có nhu cầu thì sẽ yêu cầu. Nhưng lại không nghĩ rằng đã nên yêu cầu chưa, và cái nhận được đã cần chưa.
    Cái thời điểm nó quan trọng, có lẽ ngày mai ta nhận được thì sẽ tốt hơn ngày hôm qua.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  7. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    giữ lại quá khứ đôi khi cũng tốt.Nhưng nếu quá khứ làm ta đau khổ thì tốt nhất hãy vứt bỏ nó đi
    How are you?
  8. Boomerang

    Boomerang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Yesterday!
    Hôm qua ta vẫn còn phơi phới mong chờ Những con sư tử bất khuất sẽ "xé xác" đoàn quân của ông McCarthy. Thế mà nay, hôm nay đây, khoảng cách chỉ là 10 tiếng đồng hồ, ta ngậm ngùi luyến tiếc. Gã RoyKean bị tống cổ về nước vậy mà Ireland vẫn kiếm được 1 điểm. Ngẫm ra mới thấy ta đã đi một nước cờ sai!
    Hôm qua, ta đoán trăm phần trăm Đức sẽ thắng, nhưng ta không ngờ lại tới 8 bàn. Một lần nữa ta dự đoán không sát. Đặt cái cửa thắng cách biệt 2 bàn là hơi dại. Ta ăn được trận thắng nhưng lại mất ở cái quả cách biệt oan nghiệt này. Thế coi như thua!
    Hôm qua, "Những chú lính chì dũng cảm" đã chiến thắng đội quân đến từ Nam Mỹ. Ta đoán không sai! Bravo, ta vui vì đây là trận đáng xem nhất trong ngày, khác hẳn cái trận lắm bàn thắng nhưng vô vị giữa Đức và Ả rập Xê út.
    Hôm qua là quá khứ và hôm nay là hiện tại! Người ta thường nuối tiếc những gì chưa làm được, nhưng đáng tiếc là không nhiều người biết trả lời câu hỏi tại sao?
    Người ta buồn thì người ta tâm sự! Không kể lể được với ai thì post lên đây cho bàn dân thiên hạ gặm nhấm. Hôm qua và hôm nay! Mọi người cũng có nhiều tâm sự nhỉ. "Người đẹp cô đơn" hơi sướt mướt và lãng mạn quá thì phải, đọc cứ như "Hồn **** mơ tiên" ấy.
    Ta không hay nghĩ về hôm qua lắm, ta chỉ biết hôm nay và ngày mai.
    T.b: vừa thua độ nên tâm sự hơi "banana", quý vị và các bạn thông cảm.
    --------------
    Boomerang
  9. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn nũa chị ơi
    Sao cứ phải buồn vì những con người như thế chứ
    Cười lên đi .. nhé
    thien than be nho
  10. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Đọc "ngày hôm qua", lại thấy cô bé này rơi vào tình trạng gần giống như mình rồi. Hãy cứ sống đi, cứ yêu đi, có người để nhớ, có người để thương, có người để gọi điện... cũng đã là một hạnh phúc nho nhỏ rồi. Tại sao ta lại day dứt? Tại sao ta lại khổ tâm? Vì ta yêu người ấy ! Rất yêu người ấy ! Muốn giận người ta. Muốn stop mọi thứ. Luôn nghĩ "Đây sẽ là lần cuối cùng". Nhưng ko bao giờ ta giận được lâu. Cũng ko Stop được. Cũng ko nghĩ sẽ là "lần cuối". Vì sao??? Vì ta yêu người ấy. VÀ vì người ấy cũng yêu ta. Nhưng "có duyên mà ko phận", chỉ biết an ủi mình như vậy mà thôi.

    I want to share my secrets with you...

Chia sẻ trang này