1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGÀY HÔM QUA....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoidepcodon82, 30/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ cho đi và đừng care mình sẽ nhận được gì, rồi cái mình muốn sẽ đến. Khi đã care đến cái mình sẽ được nhận, thì cái mình cho, cũng chỉ là để trao đổi, và đã trao đổi, thì sẽ có những lúc không cân bằng. Có những cái, tưởng chẳng bao giờ có, chẳng bao giờ nhận được, nhưng hãy tin rằng một ngày đẹp trời nào đó, cuộc sống của ta sẽ tươi sáng và sung sướng.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  2. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống sao cứ đem lại cho ta bất ngờ....Bất ngờ lúc mới xuất hiện sẽ làm ta thấy thú vị, nhưng rồi...( lại là cái chữ nhưngchết tiệt..) Biết đâu đấy, bất ngờ sẽ đem lại hạnh phúc! Biết đâu đấy, bất ngờ lại làm ta khó xử , dằn vặt, khổ tâm...?
    Ngày hôm qua...]
    Tiếng chuông điện thoại reo vang. Tim em bỗng thắt lên nhức nhối một cách khó hiểu. Một ý niệm bất chợt chạy qua trong đầu . Em run rẩy. Nhưng rồi cũng nhấc máy.
    _ Alo?
    ........
    _Alo??
    Bên kia dập máy.
    Em quay số hỏi dịch vụ truy tìm số máy vừa gọi tới. Và choáng váng đến tê tái. Hiểu tại sao tim mình nhói đau. Hiểu cái gì khiến mình run rẩy.
    Vẫn là anh.
    Đã hai năm rồi.
    Tại sao? Tại sao? Hai năm rồi, lần nào cũng gọi điện đến, im lặng và dập máy thế ư???
    Không nhớ đến nhau thì sao còn gọi điện đến tìm? Không quên được nhau thì sao còn dập máy khi nghe thấy giọng nhau?
    Giá như...
    nguoidepcodon
    No Me Ames
    Được sửa chữa bởi - Sweet lady VKT vào 03/06/2002 09:10
  3. Ngay_Hom_Qua

    Ngay_Hom_Qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua....em làm nick này
    Hôm nay,em dùng nó
    Còn ngày mai?Em sẽ dùng nick khác chăng?
    "đã cho....đã được cho....và đã mất...."
    Vậy còn trông chờ điều gì nữa?Ngọn lửa tình yêu đã không thiêu rụi tâm hồn,để bây giờ ta phải sống dở chết dở?
    Hãy luôn tin rằng tình yêu của bạn luôn đủ dành cho cả hai người!
    Người ta gọi mà không nói,thì bạn hãy nói đi....
    Hãy nói lời yêu em....
  4. kakalotdaica

    kakalotdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua , em phone " đi ăn sáng đi rồi đi làm", hom nay em phone :" mình chia tay, vì không hợp ", buon nhieu` nhung han cung nhieu`, em da~ dung thoi gian de nguỵ trang cho sự chia tay 1 cách khéo léo.."thời gian sẻ trả lời tình yêu em dành cho em như thế nào"......2/6/2001 em cho anh niem tin vao tinh yeu, co 1 tinh yeu cao cả hon nhung gì trong sach báo hay đưa tin....2/6/2002 anh biết ...báo chí pah3n ánh luôn đúng với cuộc sống......
  5. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua...
    Thêm một cú điện thoại nữa gọi rồi dập máy.
    Đang ngái ngủ, nên đã để mặc cho cảm xúc hành động. Tôi đã quay lại đúng cái số điện thoại đó, đã nghe lại đúng cái giọng nói đó....Đã im lặng....,lâu thật lâu...
    Và rồi cũng dập máy.
    Ngay lập tức,điện thoại reo vang.
    Người ấy gọi lại. Lần này không giống như những lần trước, người ấy đã nói...
    Sau hai năm.
    Đến bây giờ, khi viết lại tất cả những dòng này, có cái gì đó vẫn nhói lên...
    Hình như là nỗi đau...
    _ Yêu ư? Đã xa quá rồi hai chữ Tình yêu..._ Hận ư? giờ này cũng chẳng còn cảm giác Hận một ai đó...
    NOTHING LASTS FOREVER
  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua ta đã làm những gì? Cho và nhận những gì? Cho cho hay dù nhận trong tình yêu mãi mãi là không đủ. Ngày hôm qua ta đã yêu một người, ta đã dành trọn tình cảm chân thành cho một người....cho đi nhiều và hy vọng mong manh. Ngày hôm qua khiến ta trào dâng nguồn cảm xúc. Ta đã hành động theo sự mách bảo của con tin mình, ta không bao giờ hối hận vì điều đó.
    Ngay hôm nay, ta đã cố quên một người, quên ánh mắt, quên nụ cười, quên những cứ chỉ quan tâm âu yếm... mà sao "càng trốn trong lãng quên bóng em hiện về càng rõ , Bởi nhớ nhau nhiều nên không biết lãng quên.." ngày hôm nay sẽ trở thành ngay hôm qua của ngày mai, ngày nối ngày như thế ngày mai sẽ trở thành ngày hôm qua sẽ xoa dịu đi những nỗi đau......những gì của ngày hôm qua ta đã làm ta đã hiến dâng mãi mãi theo ta suốt cuộc đời còn lại. Đó là tấm gương hiện hữu để ta soi mình vào trong đó để sống có ý nghĩa hơn.
    Ngày mai sẽ tươi sáng và tốt đẹp hơn ngay hôm qua!
  7. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua...
    Cố nhân ơi! Còn tìm đến nhau làm gì nữa...?Chúng ta đã cách xa nhau quá rồi...Tôi giờ đây đã thuộc về một thế giới khác, đã là của người khác mất rồi...
    Đã quá muộn rồi người xưa ơi...Mỗi lần nhận được tin nhắn của anh, gặp anh hay nói chuyện điện thoại với anh, tôi đều thấy lòng ngập tràn chua xót...Ngày xưa...Ngày xưa anh nỡ lòng nào để tôi ra đi cay đắng như thế? Ngày xưa anh nỡ lòng nào quên tôi mau chóng đến thế???
    Hai năm qua tôi đã không quên được anh. Vẫn là một bóng hình khắc khoải trong lòng...Không thể quên anh như tôi muốn. Những vấp ngã trong cuộc sống, những thay đổi, những ngả rẽ..., tôi vẫn hay nghĩ tới anh, tự hỏi nếu có anh bên cạnh thì tôi sẽ ra sao...
    Hai năm sau, anh quay trở lại...
    Thì tôi đã không còn như xưa nữa...Tôi thật sự đã quá khác xưa rồi....
    Nhưng sao nay anh quay trở về
    ta còn gì đâu...Hoa xưa đã héo trong tim..
    Mối duyên xưa giờ này chỉ là mộng thôi
    Em nay như trăng đã úa..
    Thôi anh ơi duyên ta đành lỡ..
    NOTHING LASTS FOREVER
  8. kakalotdaica

    kakalotdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    yêu không yêu, hận không ra hận vậy mà trong 2 năm tuy đả thuộc về người khác mà vẫn đau khổ vi người yêu củ.....bạn có tàn nhẩn với người yêu hiện tại không
  9. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
  10. buiviet74

    buiviet74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Em nói phải lắm, Sweetlady a. Nhưng em lại bỏ qua mất một điều, liệu em có thể gìn giữ và phát triển tình yêu mới này của em không, trong khi trong tâm trí em luôn day dứt, tiếc nuối chuyện đã qua? Đôi lúc nhớ lại thì được, nhưng như em thế này, thực sự là tàn nhẫn với người yêu mới của em đấy.
    Thôi nào, xếp lại quá khứ đi thôi, để dành tâm trí mà vun đắp cho hiện tại và tương lai của mình chứ.
    Bui Viet
    Được sửa chữa bởi - buiviet74 vào 04/06/2002 19:02

Chia sẻ trang này