1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGÀY HÔM QUA....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoidepcodon82, 30/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NGOCLAN82

    NGOCLAN82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua có một người bước vào đời tôi.người bước vào một cách lặng lẽ, âm thầm.ngày hôm qua có một lời nói tôi không thể nào có thể quên cho dù thời gian có trôi đi tới bao giờ nữa.Rồi tới một ngày người đó lại ra đi cũng rất lặng lẽ và âm thầm....
    Rồi một ngày cũng có một lời mời đi xem phim và rồi dường như cảm giác xưa lại về trong tôi.cảm giác đó làm hôm nay cuộc sống của ai như đang dần thay đổi,.Nhưng liệu cảm giác đó có cò lại với thời gian hay không????
    hôm qua vẫn sẽ mãi là hôm qua nhưng lai không thể quên được ngày hôm qua.....
    Ngày hôm nay cũng một ngày mưa,một ly cam vắt lại gợi bao nỗi buồn.người ơi có hiểu cho lòng ai không???Nếu còn thương nhau còn nhớ nhau thì xin hãy cố gắng vượt qua moị gian khổ để tới ngày mai mình còn có thể ......
    nhưng làm sao để có thể quên ngày hôm qua đây????

    ngoclan
  2. NGOCLAN82

    NGOCLAN82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Có phải tôi đã yêu anh???có phải tôi lai yêu hay không???liệu tình cảm của tôi dành cho anh có là chân thật hay không???liệu có phải mình đã yêu??????
    em không muốn làm cho anh khổ,em vẫn muốn mình sẽ là của nhau.Nhưng có lẽ không được rồi anh ơi.Dường như có một bức tườnh vô hình ngăn cách anh và em,em biết làm sao đây???
    Làm sao để mình có thể là của nhau anh ơi????liệu anh có ra đi hay không nhỉ?????
    Nụ hôn anh trao em sao la vay???nó dường như mang toan nươc mắt của anh .Thật lòng em không muốn làm khổ anh đâu. không biết đến khi nào thì em có thể nói cho anh biết toàn bộ câu chuyện của em đây?????hay giúp em anh nhé.
    hãy đừng ra đi ,hãy đừng làm khổ lòng nhau anh nhé!
    em hứa là sẽ cố gắng để tự thoát ra khỏi chuyện này được không?????

    ngoclan
  3. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    CHị ơi ! viết bài này .. chị viết mà anh ấy có đọc được không... nếu không đọc được thì làm sao anh ấy hiểu được chị chứ
    thien than be nho
  4. Soncan00

    Soncan00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Có những thứ mình làm đôi khi không cần người khác hiểu, có những cái mình viết không cần người khác đọc được vậy mình làm nó để làm gì, để mình cảm thấy thanh thản cho chính bản thân mình , vậy thôi em bé có hiểu không, làm sao em hiểu được khi giờ này con ôm búp bê,hi hi hi hi hi hi hi hi hi
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Em sai rồi, không phải là dạy, mà là làm cho em tin tưởng vào tình cảm của ...(người muốn làm em tin)

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  6. Soncan00

    Soncan00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua ta còn tin tưởng rằng FIGO của ta sẽ mang lại khoản tiền học cho ta, nhưng ngày hôm nay thì.....................
    TRỜI ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

  7. Soncan00

    Soncan00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua ta còn nhiều mơ ước, nhiều ước ao về một tương lai, rưc rỡ đang chờ đợi ta, nhưng ngày hôm nay những mơ ước đó đã bị dẹp đi chỉ vì câu hỏi ta sẽ làm gì khi ta sắp ra trường, cầm mảnh bằng trong tay, ta sẽ thực hiện ước mơ như thế nào đây. Có phải sự vấp ngã đầu đời lại khó quên đến thế sao, khó làm cho ta trở lại như trước đây thế sao? Ta biết làm gì đây, ước gì ta được sống lại ngày hôm qua, nhẹ nhàng, thoải mái, hồn nhiên và vô tư biết mấy.Không biết còn ngày mai ta se như thế nào nhỉ........................................................??????????
  8. NGOCLAN82

    NGOCLAN82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào bây giờ khi bất chợt em lại nhớ tới anh???em phải làm gì đây???Khi em nói lời chia tay thì lại là lúc em cảm thấy nhớ anh vô cùng,em biết phải làm thế nào đây anh???
    Anh có nhớ em không nhỉ???giờ này anh đang làm gì???anh có còn nhớ những gì chúng mình đã có với nhau không anh ??? Anh có biết là lúc này em cần anh đến thế nào không??? em không thể ngờ là em lại yêu anh?????yêu vô cùng. Ước gì giờ này anh ở đây.Nhưng chắc chắn điều đó giờ không thể là sự thật vì những gì là ngày hôm qua thì vẫn sẽ là ngày hôm qua.
    em biết làm gì đây anh ơi???????????

    ngoclan
  9. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua...
    Cả chiều ngồi nghe lại đĩa nhạc Tô chấn Phong....
    Yêu một người nên nhớ một người
    Những ngày vui đã qua đi rồi
    Giữa đêm lạnh, từng cơn bão vẫn xoay trong hồn...
    Chợt nhớ , một ngày nào đó, một lần nào đó...
    Em đã yêu ai, và em đã nhớ ai đây?
    Nỗi nhớ...Yêu thì chắc chắn sẽ nhớ, nhưng nhớ, liệu có phải là biểu hiện của Tình yêu? Hay nỗi nhớ, chỉ là nỗi nhớ, chỉ là CẢm xúc?
    Những đôi thanh niên hạnh phúc bên nhau...Em nhìn họ và thầm ao ước...Tự hỏi anh có bao giờ thật sự cần em? Thiếu em, anh vẫn sống như thế...Thiếu em, anh vẫn là anh, có bao giờ không, dành cho em dù là một chút buồn, một chút đau khổ??? Cuộc sống của anh và của em...đôi khi em thấy sợ khi nghĩ tới điều đó...
    Bây giờ thì em muốn khóc quá đi mất. Phải viết ra thôi, viết ra cho nhẹ lòng. Em muốn khóc. Em muốn gục đầu lên vai anh mà khóc, khóc vì hờn giận, vì bối rối...
    Không . anh ạ, anh có cần đến em không? Em là gì trong anh? Chỉ là một góc nhỏ nhoi mà thỉnh thoảng anh nhớ tới...Thiếu em, anh vẫn thế, dường như em chẳng là gì trong tim anh...Làm sao em chịu nổi điều đó đây.
    Em không trách anh vì điều đó. Đó là những gì em phải chấp nhận khi đến với anh. Đó là tính cách của anh. Anh như một đám mây bay trên cao kia, đám mây ấy dừng lại nơi đây che nắng cho em , rồi sẽ bay đi khi nào trời nổi gió....Anh là anh và tình cảm anh dành cho em không vì em mà có thể thay đổi được chút gì đó trong anh...
    "lại thế rồi, em lại thế rồi "
    Vâng anh ạ, em lại thế rồi...Duy chỉ có điều em chưa hiểu...
    Khi một người phụ nữ muốn được một người đàn ông yêu thương , được cảm thấy mình cần thiết và quan trọng với một người đàn ông, thì phải chăng đó là điều sai trái và không thể xảy ra?
    NOTHING LASTS FOREVER
    Kiss me and feel my pain
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Người phụ nữ chỉ cần thiết và quan trọng khi người đàn ông cảm thấy an toàn nơi nguời phụ nữ đó để khóc, và người đàn ông chỉ cảm thấy an toàn và dễ dàng khóc khi người phụ nữ đó là mẹ, là chị và có thể là em gái.

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

Chia sẻ trang này