1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGÀY HÔM QUA....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoidepcodon82, 30/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Xin được sửa lại mấy chữ:
    "Chủ đề"
    "Ngày hôm qua là quà hôm nay"
    [black]linh
  2. KienDongJoang

    KienDongJoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua ko phải là ngày hôm và chắc chắn cũng chả phải là ngày mai.Nuối tiếc,hối hận,ăn năn....Lúc nào trong đầu cũng vang lên những "nếu như","giá mà"... đời mà.Thôi! bỏ đi,cái gì đã qua thì cho nó qua luôn đi,tiếc nuối làm gì,có giải quyết đc vấn đề gì đâu,cũng như bát nước đầy,đã trót đổ đi rồi thì làm sao có thể lấy lại đc.Vậy đấy,điều quan trọng là lần sau đừng đánh đổ nước nữa.Hãy sống vì mọi người,vì mình,sống với chính mình và trân trọng những gì mình có.Nhìn lai ngày hôm qua để rút kinh nghiệm cho ngày hôm nay và tìm ra phương pháp cho ngày mai.Cứ ngồi than vắn thở dài liệu có ích gì hay là đến hôm sau lại nuối tiếc 1 ngày hôm qua!!!
    KienDongJoang
  3. KienDongJoang

    KienDongJoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua ko phải là ngày hôm và chắc chắn cũng chả phải là ngày mai.Nuối tiếc,hối hận,ăn năn....Lúc nào trong đầu cũng vang lên những "nếu như","giá mà"... đời mà.Thôi! bỏ đi,cái gì đã qua thì cho nó qua luôn đi,tiếc nuối làm gì,có giải quyết đc vấn đề gì đâu,cũng như bát nước đầy,đã trót đổ đi rồi thì làm sao có thể lấy lại đc.Vậy đấy,điều quan trọng là lần sau đừng đánh đổ nước nữa.Hãy sống vì mọi người,vì mình,sống với chính mình và trân trọng những gì mình có.Nhìn lai ngày hôm qua để rút kinh nghiệm cho ngày hôm nay và tìm ra phương pháp cho ngày mai.Cứ ngồi than vắn thở dài liệu có ích gì hay là đến hôm sau lại nuối tiếc 1 ngày hôm qua!!!
    KienDongJoang
  4. Tinh_mai_xanh

    Tinh_mai_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    "Trong chúng ta đều có một cái gì mà dù có gào khóc thế nào đi nữa, ta cũng không vượt qua được nó. Chúng ta là như thế, và không làm thế nào khác được....Như con chim nọ trong một truyền thuyết cổ của dân tộc Celt , lao ngực vào chiếc gai của bụi mận, và khi trái tim bị xuyên thủng thì cất tiếng hót và chết dần. Nó không thể làm khác đi được, số phận nó là như thế. Cho dù chính chúng ta biết được rằng ta sảy chân, thậm chí là biết trước khi ta đi bước đầu tiên thì điều đó cũng không ngăn giữ được gì, không thể thay đổi được gì...
    Mỗi người hát bài ca của mình và tin rằng chưa bao giờ thế gian nghe thấy bài hát nào hay hơn. Chính chúng ta tự tạo ra cho mình nhuũng chiếc gai nhọn, và thậm hí không nghĩ tới việc ta sẽ phải trả một giá như thế nào. Rồi sau chỉ còn có việc chịu đựng và tự nhủ rằng ta đau khổ không phải là vô ích....."
    Hy vọng rằng em sẽ tìm thấy sự đồng cảm từ những gì anh viết, cô bé ạ. Bất cần ư? Chịu đựng ư? Cái quan trọng là em sẽ dứt khoát với chuyện đó ra sao kìa.
    Hiểu....
    Cái cảm giác biết điều mình làm sẽ dẫn đến đâu, nhưng lại không thể không làm, cái cảm giác đó vừa như là sự liều lĩnh, vừa như là sự hiếu thắng, mà cũng thật chua chát. Nó thể hiện rằng mình có tình cảm, mình không băng giá, mình cũng mong có người ta, và mình có hy vọng
    Có phải không em?
    Wishing we could be together forever.
  5. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Đã sang một ngày mới...
    Ngày hôm qua, lần đầu tiên kể từ khi làm mod, đã treo một thành viên. Thật buồn vì đã gửi tin nhắn đến , đã nhắc nhở, vậy mà người ta vẫn tiếp diễn như thế...
    Trước khi treo thành viên, đã đắn đo rất nhiều. Hỏi hết người này đến người kia để xem mình làm thế có đúng không. Thật lòng vẫn không muốn phải treo ai hết, vẫn mong rằng có ai đó trong số người mình hỏi đứng ra bênh vực cho thành viên kia. Nhưng đáng buồn thay, chẳng có lấy một ai...
    Có ai biết rằng mod có những giây phút băn khoăn như thế? Chỉ một thao tác nhỏ thôi, mà phải đến mấy giờ đồng hồ sau mới làm được. ...
    Nhìn ra ngoài kia, thấy thành viên kêu nhiều, mod bất công, mod làm sai....Buồn. Không có lửa làm sao có khói? Sao mọi người không dừng lại một lát, và tự hỏi mình đã làm gì để đến nỗi như thế? Nếu mình đúng thì người ta có treo, có sửa, có xoá được không?
    Đến bây giờ vẫn còn băn khoăn. Ngày mai, bạn ấy sẽ không vào được TTVN. Bạn ấy sẽ nghĩ sao? Chắc là sẽ bất ngờ lắm, bực tức lắm. ......
    Ngày hôm qua, đã làm những việc mà mình không hề muốn, mà không thể không làm.
    Có ai hiểu đây??? ..........
    Thân ái!!!
    Sweet lady VKT
  6. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua....
    Ai cũng biết rằng thế là xong. Ai cũng biết rằng cái gì đến sẽ phải đến. Tất cả bây giờ là thời gian, phải không anh?
    Có bông tuyết nào nhẹ nhàng bay đến, hạ xuống một nhành cây nhỏ nhưng trĩu nặng băng giá...
    Ngày hôm qua , một ngày bắt đầu với gió, với mây xám giăng đầy trời, với hàng cây ngọt mùi quả chín, với những con sóng nhỏ bé....Cảm giác thật tự do. Phải chăng những người mệnh Thuỷ luôn tìm thấy chính mình trong sóng nước?
    Thanh thản và dịu êm như những vệt mây đa sắc vàng rực phía Tây khẽ lướt ngang trời, bé nhỏ giữa một không gian mà nơi đó mây và nước và gió ngự trị......, em lặng yên nghe những xao động, buồn vui thường nhật âm thầm tan biến ....
    Chẳng còn gì nuối tiếc nữa....
    NOTHING LASTS FOREVER
    Kiss me and feel my pain
  7. Ilovenovemberrain

    Ilovenovemberrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Con người ta không thể sống ngày hôm nay mới gánh nặng của ngày mai và những hồi ức của ngày hôm qua trĩu nặng trên vai... Biết vậy nhưng em vẫn sống ngày hôm nay với gánh đồ lớn của những hy vọng vào ngày mai và những kỷ niệm thân thương của ngày xưa ..vì bây giờ không có anh ở cạnh em...thì ngày hôm nay của em có gì đâu... Em vẫn sống, vẫn phấn đấu để tồn tại, để xứng đáng với những ân huệ em được ban tặng trên đời này ... tình yêu không phải là tất cả, nhưng nó là chất đạm nuôi dưỡng trí lực và con người em...Khi Nguoidepcodon82 tìm thấy mình trong sóng nước thì em luôn muốn được làm môt thân cây nhỏ bé sống trong sự bao la, trong sự đùm bọc của đất - tình anh ... Anh có nghe bài Tình cây và đất không ??? Có cảm nhận được tình yêu của em không ???

    I love November rain.
  8. vitcondangyeu

    vitcondangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Long cang buon khi duoi mua mot minh
    Cai gia lanh moi ngay mot lon
    Chi con minh em nho lai
    Chuoi ngay da qua...

    ngocanh
  9. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Bé Sweat ơi: ngày hôm qua hãy để cho nó trở thành ngày hôm qua đi.
    hehe, tưởng cô bé không tâm sự nữa rồi mà vẫn còn tiếp tục hả.

    Khi anh đi bao người đưa tiễn
    Khi anh về có tám thằng khiêng
    Trên quan tài tám chữ thiêng liêng
    Tổ quốc sẵn sàng cắt cơm đồng chí​
  10. Theday_after_2day

    Theday_after_2day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua như trong giấc mơ........
    Mấy hôm nay cảm thấy thật vui vì được nói chuyện với em...Mấy ngày trước thật thảm hại, thật buồn..chẳng biết ai đã mang em đến nhỉ...
    Được Theday_after_2day sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 23/07/2002

Chia sẻ trang này