1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGÀY HÔM QUA....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoidepcodon82, 30/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LDVANCI

    LDVANCI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    không có qúa khứ thì không có hiện tại và tương lai, nhưng con người ta không thể sống mãi với qúa khứ. Tôi tin rằng ngòai kia vẫn còn rất nhiều người đàn ông tốt cho bạn lựa chọn, có thể họ không đẹp trai giàu có...nhưng họ có một tấm lòng.
  2. Tinh_mai_xanh

    Tinh_mai_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự là để cho nhẹ bớt những gì đang đè nặng,là để tỉnh táo lại sau những phút giây mù quáng vì Tình cảm chi phối.
    Ngày hôm qua là những gì đã xảy ra. Có thể chính là những chuyện đang xảy ra, cũng có thể là những cảm giác sâu trong lòng cần được thổ lộ, cần được cảm thông và chia sẻ.
    "Ngày hôm qua...", mỗi lần vào topic này là thấy có sự thay đổi, dù sự thay đổi đó nhỏ nhoi. Thay đổi trong chiều hướng phát triển của cảm giác, cảm xúc...
    "Ngày hôm qua....", hãy cứ viết tiếp đi em nhé! Có nhiều dạng Nhật ký mà người viết không cần phải nói là nhật ký.
    Hãy để cô ấy viết tiếp, đừng ngăn cô ấy như thế. Viết ra để làm gì ư? Chúng ta viết ra những tâm sự, buồn bã, u hoài..., đâu phải chỉ để chìm đắm trong đó, mà còn để sống tốt hơn, sống vui hơn đấy chứ.
    Phải thế không nguoidepcodon?
    Wishing we could be together forever.
  3. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Mưa...
    Lại là một ngày mưa...Trời lạnh, đường ướt...
    Mở lại chủ đề này, để thấy rằng mình đã như thế nào suốt thời gian vừa qua. Buồn. Ức chế và hỗn độn.
    Bây giờ cảm giác ấy không còn nữa. Nhìn những gì đã làm khổ mình bằng ánh mắt dửng dưng. Ngạc nhiên với chính bản thân mình. Thậm chí không có cả cảm giác nuối tiếc hay ghét bỏ. Tất cả chỉ còn lại Sự Vô Cảm.
    Một ngày mới đang đến. Có thể đó là một ngày vui, cũng có thể sẽ lại là một ngày như thế. Nhưng đó là một ngày mới. Không phải là Ngày hôm qua nữa...
    Không biết là nên mừng hay nên lo...
    Anh ạ, Ngày hôm qua ấy đã trôi qua , thật sự trôi qua rồi.
    NOTHING LASTS FOREVER
    Kiss me and feel my pain

Chia sẻ trang này