1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm qua!!!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 11/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Ngày hôm qua!!!

    "Ngày hôm qua không như là ngày thơ bé vốn đùa chơi
    Đồi non cao mắt ngời đen ngủ vùi
    Ngày tuổi yêu, gió hương đồng, tuổi mây trắng như cỏ xanh
    Ngày tôi đã biết yêu một dòng sông
    Ngày hôm qua không như là ngày tôi ngắm các vì sao
    Tận trên cao rất cao những đêm màu..
    Chuyện tình tôi vốn không lời, giờ xa tít giữa ngàn khơi
    Mà xanh thắm những cơn mưa lòng tôi

    Ngày hôm qua như giấc mơ trôi rất nhanh những âm thanh buồn
    Tuổi còn xanh khao khát quay về nguồn
    Ngày hôm nay em hiển nhiên trong phút giây thoáng xưa ẩn hiện
    Để ngàn năm anh nhớ em khôn nguôi

    Ngày hôm nay anh yêu thầm, người con gái mái tóc mộng mơ
    Đầy hồn nhiên, trắng trong đến bất ngờ
    Chuyện tình tôi giống như bao người, đầy mơ ước cho riêng mình thôi
    Buồn man mác những cơn mưa lòng tôi "

    ---------- Đây là lời bài hát : Câu chuyện tình tôi, giống như là một lời thì thầm....Ngày hôm qua..... ngày hôm nay......
    Ngày hôm qua anh vẫn ở bên em.....
    Ngày hôm nay....... anh ở mãi bên em.....


    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Ngày hôm qua là thế
    Chìm khuất trong mưa xoá nhoà
    Nhìn em đi lặng lẽ qua những buồn vui
    Ngày hôm qua là thế
    Từ tháng năm cũ tìm về
    Tìm trong em nụ hôn quên lãng đầu tiên
    Đợi em qua đường phố thao thức
    cả gió mưa cũng dịu dàng
    Ngày hôm qua dù nắng bôi xoá
    Dù mưa còn rơi
    Ngày hôm qua là thế
    Biển tiễn đưa cánh buồm về
    Ngày hôm qua dù sao tôi đã chờ mong
    Một sớm mai nắng về trên hành cây
    và gió tha thiết
    Chỉ có em biết nơi nào
    đại dương vẫn khát khao
    Chỉ có em biết từng đêm từng đêm
    tình xa...
    Chợt thấy ta giữa xa lạ nơi nào
    Vàng phai đi mùa thu
    Để lá hoa bớt phiền muộn
    Ở ngoài kia còn có mây trắng, trời xanh
    Ngày hôm qua mình đã mơ ước
    Một ước mơ dẫu bình thường
    Ngồi bên em hoàng hôn đâu đó
    rụng rơi...
    Ngày hôm qua cạn lối
    chỉ có anh trước biển rộng
    Chợt nhận ra mình cô đơn giữa...đời nhau
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  3. NGOI_SAO_BANGUS

    NGOI_SAO_BANGUS Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    485
    Nhớ lúc bé thơ bao dại khờ tôi hay nhát gan dạo chơi đêm tối,dẫu yếu đuối hơn bao bạn bè tôi hay âu lo ko tự tin,cha tôi khuyên rằng này chàng trai,hãy xứng đáng là người đàn ông............................
    Luôn tồn tại trong tiềm thức:Phải phục hồi DO dù cho có phải trả giá rất nặng,anh em của băng đảng Quỷ ám
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    ......Ngày hôm qua như giấc mơ trôi rất nhanh những âm thanh buồn
    Tuổi còn xanh khao khát quay về nguồn
    Ngày hôm nay em hiển nhiên trong phút giây thoáng xưa ẩn hiện
    Để ngàn năm anh nhớ em khôn nguôi......

    Bài hát hay quá phải không anh?
    Lâu lâu em cũng ngân nga điệp khúc này.
    Có những "ngày hôm qua" thật đẹp, thật bình dị, không lo toan và suy nghĩ. Có những ngày hôm qua mà em luôn muốn mình được quay lại.... Để rồi....ngày hôm nay, bỗng nhận ra rằng mình đã thay đổi quá nhiều.
    Đôi khi thấy mình thật ích kỷ. Em không muốn người khác thay đổi, nhưng bản thân em.... cũng dần dần thay đổi theo thời gian. Và ngày hôm nay..... em biết rằng mình không thể quay lại. Người ta thường nói: "Những gì đã qua đi rồi thì không thể lấy lại được.". Đúng rồi!.....Không lấy lại được....
    ....Ngày hôm qua như giấc mơ......

    Always keep smiling!!!
  5. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Ngày hôm qua chỉ là quá khứ là những gì còn đọng lại mà thôi,nhưng mà nếu không có ngay hôm qua thì mọi việc đã khác hẳn không còn là ngày hôm nay nữa mà là một ngày khác.Vậy ngày hôm qua là ngày gì mà quan trọng với mỗi con người chúng ta vậy.Ngày hôm qua và ngày hôm nay luôn đen xen nhau để tạo ra tương lại cho mỗi con người chúng ta mà.Vì vậy ngày hôm qua là một ngày đặc biệt

    QUYẾT KHÔNG YÊU ĐỂ DÀNH TIỀN UỐNG RƯỢU
    SỐNG CÔ ĐƠN CHO CON GÁI NÓ THÈM
  6. chang_trai_tinh_nghich_LA

    chang_trai_tinh_nghich_LA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Không có ngày hôm qua
    Thì móc đâu ra cái gọi là hiện tại
    Và tìm thế nào nổi tương lai.
    CHÀNG TRAI TINH NGHỊCH LA
  7. thehunter

    thehunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    3.934
    Đã được thích:
    923
    uh thì tui cũng đồng ý với bác chang_trai_tinh_nghich_LA là:
    Không có ngày hôm qua
    Thì móc đâu ra cái gọi là hiện tại
    Và tìm thế nào nổi tương lai.
    thế nhưng có nên cố nuối tiếc quá khứ ,những cái đã qua mà ta có cố đến như thế nào đi nữa cũng ko thể thay đổi lại được hay ko ? và vì vậy đối với cái tương lai,cái mà ko ai biết nó sẽ ra sao,thì có cần quá quan tâm đến nó ko ? tương lai là kết quả của hiện tại mà ,đung ko?
    bởi vậy, cho nên,bởi vì thế....theo em cái hiện tại mới là quan trọng nhất đặc biệt nhất vì nó là cái mà ta đang có, hiện có và luôn có,luôn phải phấn đấu vì nó........
    ko biết em nghe ở đâu câu :
    " present (ko biết có đúng ko_em dốt tiếng Anh_English lắm)là hiện tại cũng có nghĩa là món quà.Vì vậy hiện tại là món quà dành cho tất cả mọi người"
    hi...hi...hi
    ko biết em có quá tản mạn ko nhỉ !!!!!
    I wil make you up
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .......Mới ngày hôm qua thôi em còn được gặp anh,còn được nói chuyện với anh,được nghe anh cười....Còn hôm nay?Hôm nay chẳng có gì hết,cuộc sống vô nghĩa,mặt lúc nào cũng buồn buồn,ko còn cười vô tư vui vẻ như trước nữa.Muốn quay lại với bản thân mình như ngày hôm qua,muốn được sống lại những ngày như ngày hôm qua."Khi đã mất đi 1 thứ người ta mới thấy tiếc nuối và cảm thấy nó thật quý giá",câu nói ấy em thường nói với người khác nhưng em lại ko nhớ nó để đặt vào cuộc sống của chính bản thân mình.
    ...Nghĩ tới ngày mai cũng sẽ như ngày hôm nay,em lại cảm thấy.....chán nản.
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...
  9. hanhphuccuaanhlacoem

    hanhphuccuaanhlacoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua: Ai cũng mạnh nói rằng chẳng có gì quan trọng. Sao không nghĩ đến cái hiện tại mà lại toàn nghĩ đến quá khứ. Cuộc sống xô bồ khiến ta mệt mỏi, cuốn ta vào vòng xoáy của công việc. Để rồi khi ta mệt mỏi, cái gì sẽ đến với ta trong lúc đó. Đó chính là QUÁ KHỨ. bạn nghĩ đến tương lai ư. Cũng hay đó chứ. Nhưng cái đã bao giờ cũng thân thiết với bạn hơn cái sẽ
    Ngày hôm qua gặp em trên net. Cái cảm giác ấm lòng được đôi phần khi lại được gặp em. Muốn chạy xuyên đường cao tốc về bên em nhưng không được. Muốn nói với em 2 chữ MÃI YÊU cũng không xong. lại cố làm mặt lạnh tanh không cảm xúc. Để rồi khi em về chỉ còn 1 mình lại phải nói tiếng: TẠI SAO
  10. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua tôi vẫn còn vui vẻ cười đùa với bạn,ngày hôm qua tôi vẫn còn hồn nhiên đùa nghịch với anh...Nhưng cái ngày hôm qua đó đã quá xa xôi.Ngày hôm qua giờ chỉ còn là trong giấc mơ tôi.Hiện tại tôi chỉ muốn mình chết thật nhanh để không còn nghĩ ngợi về những kỉ niệm đã quá xa vời.Ngày mai ơi hy vọng ngày mai nhiều lắm.Hy vọng ngày mai tôi sẽ lại được trở lại với con người thật của tôi ngày nào.Có điều chắc chắn rằng ngày mai tôi sẽ không còn được tự tin như hôm qua nữa.Tôi không còn dám ngẩng cao đầu để sống ,để đối mặt trực diện với một người nữa.Buồn quá.
    Anh vô tình đùa vui trong phút giây
    Rồi lãng quên khi tim em đong đầy
    Có bao giờ chạnh lòng anh chợt nhớ
    Mới hôm nào anh đã nói yêu em

Chia sẻ trang này