1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày khai giảng của thái phiên !

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi meoconlonton, 03/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoanh_motnguoidaxa

    nhoanh_motnguoidaxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân A3 và A6 nhở ? A12 hôm đó mặc áo dài đẹp chế ko bít .Ảnh chụp lia lịa ,mỗi tội cái ảnh nào cũng có cái title to đùng : " kỷ niệm thời học trò " , hic hic, xía thời học trò của mình kết thúc ở lớp 12 sao ?
    em ngồi đây chờ anh dẫu biết tình buồn.
  2. girl_korea_1986

    girl_korea_1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Tôi chụp 2 hình củ chuối thì thằng bạn nó xin rồi, may là nó xin, giừ lại cái hgình chuối ấy kinh bỏ xừ hêhh
    Người đi còn mãi bóng dáng ấy ánh mắt ấy tiếng nói ấy trôi dần xa theo chân mây khắp phương trơi..........

  3. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    ảnh củ chuối nó xin về làm gì nhỉ ?
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
  4. friendly82

    friendly82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi tui cũng không về thăm Thái Phiên, không biết bây giờ thay đổi như thế nào rồi. Trước lớp tui học thầy Hợp hiệu trưởng, bây giờ thầy mất rồi thì ai làm hiệu trưởng vậy?
    Và cũng đã mấy năm rồi tôi không được dự 1 lễ khai giảng (vì ĐH không tổ chức khai giảng mà), ai có ảnh thì post lên cho tôi xem với, xem trường thay đổi thế nào rồi.
  5. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    làm rì thì chỉ có nó mới bít thôi áh..........ví dụ như là để cho vào lênh truy nã giống em............hehhehhehhee
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ

Chia sẻ trang này