Ngày không anh Tp. HCM tháng 6 trời mưa, Mình xa nhau 3 ngày rồi anh nhỉ, không biết trong tương lai còn biết bao nhiêu ngày mình phải xa nhau như thế nữa. Và em, thỏ con của anh bắt đầu những ngày không có anh. Em biết và chấp nhận điều đó vì nó tốt cho tương lai của cả hai chúng ta. Em đã nói với anh chỉ cần anh tin em và em tin anh là đủ, nhưng em cũng không khỏi lo lắng anh à. Em rất sợ câu nói "Xa mặt cách lòng". Em chẳng dám nói với anh điều lo lắng đấy vì em sợ anh thấy em yếu lòng. Gần 4 năm qua em luôn có anh bên cạnh, chúng mình cùng nhau đến trường, cùng nhau chia sẻ mọi thứ, chiều nay trên con đường về, mưa, gió, chỉ một mình em... Em biết sự thay đổi này là khởi đầu tốt đẹp cho cuộc sống sau này của chúng ta, em biết những hoài bão của anh, cả những điều anh đang trăn trở và mong muốn thực hiện, chính vì vậy mà em càng không muốn để anh nhìn thấy em yếu lòng như thế này mà chùn bước. Anh hãy chỉ dành trọn tình yêu cho mình em thôi anh nhé, có như thế thì sao em cũng chịu được, khó khăn, sự trống vắng và cả nỗi nhớ da diết này em cũng chịu được, chỉ cần biết anh vẫn yêu mình em. Sài Gòn vẫn mưa hoài anh à, chắc là vì nhớ anh! Chiều nay tan lớp, ra lấy xe, không còn nhìn thấy anh nơi góc đường đợi em, thấy mắt mình cay cay...
Vì tuơng lai hãy cố lên bạn à. Đối với người đàn ông, niềm đam mê công việc mãnh liệt lắm, nếu vì mình anh ấy cũng có thể dành hết thời gian cho mình nhưng như thế thì tinh thần ảnh ko thoải mái, mà biết đâu 1 ngày nào đó vì lý do này mà lại quay lưng với nhau. Hãy cố gắng bạn nhé! Bạn còn hạnh phúc vì có tình yêu. Mình thì ko được như thế, mình thuơng người ấy nhiều lắm, nhưng chỉ là thầm lặng theo sau người ấy thôi, chăm sóc cho người ấy, ngoài ra ko được thể hiện, ko được nhận gì cả. Nhiều lúc đau khổ, buồn lắm. Niềm vui của mình là được nhìn người ấy hạnh phúc, vui vẻ, khoẻ mạnh. hôm nay người ấy đang ở xa mình gần 1000 cây số, cũng nhớ nhưng mình lo thì nhiều hơn. Người ta chăm sóc ngưòi khác thì chu đáo lắm nhưng với bản thân thì lại ko. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ. Mấy ngày nay trời mưa khiến lòng người dễ buồn lắm, nhất là với ai đang có tâm sự. Và mình cũng thế.