Ngày không anh ! Một sáng người ta mở mắt ra va thấy đã mất nhau trong đời. Một sáng mở mắt ra thấy tim mình nhói đau từng cơn và chếnh choáng buồn vì ko anh. Từ sau cái ngày mà em nông nổi va nóng giận đòi chia tay,và rồi biết mình sai trái em nói lời xin lỗi,còn anh nói hoà la hoà anh ko nghĩ gì hết, đến nay cũng đã vài tuần chúng ta ko gặp nhau.Mặc cho em gọi điện,nhắn tin anh nhất định ko chịu nghe và trả lời,cứ như thể chúng ta chưa từng có nhau trong đời,cứ như thể em đang gửi nhầm tin nhắn cho 1 ai đó chứ ko phải là anh nữa.Đến khi em cảm thấy gần như kiệt sức và mệt mỏi với sự cố gắng của mình (điều mà trc đây em chưa bao giờ làm) thì anh đột ngột nhắn tin,đột ngột như khi anh ra đi vậy,em bất ngờ và vui mừng biết bao khi nhận đc tn đó,em cứ tưởng rằng anh đã suy nghĩ kĩ,đã có thể tha thứ đc cho tính đỏng đảnh của em,và chúng ta có thể bắt đầu lại để em chứng minh cho anh thấy rằng em đã thay đổi và với em anh quan trọng biết bao.Nhưng ko,anh lại biệt tăm.Lần này thì em ko thể chịu đựng đc nữa,và cố gắng mãi mà vẫn ko hiểu anh nghĩ gì.Thôi thì ko cố gắng nữa,buông xuôi tất cả vậy. Nếu 1 ngày ta có gặp nhau trên đg,em sẽ quay đi và xem như chưa từng quen biết anh trong đời mình,có lẽ ai đó sẽ nói rằng việc gì phải làm thế,nhưng mỗi ng đều có lý do riêng cho điều mình quyết định,và ng ta biết rằng phải làm thế nào với mỗi ng của mình.
Ừm...chuyện của bạn gần giống chuyện của mình. Ex của mình cũng đã nóng nảy đòi chia tay, mình cũng đã chấp nhận khi lúc đó mình cũng rất bực tức. Cũng chỉ cách đây 2 ngày thôi. Mình vẫn còn nhớ cảm giác lúc đó. 1 nửa rất buồn, còn 1 nửa thì quả thực rất bực tức vì ex làm vậy. Nhưng hôm qua ex đã xin lỗi mình sau khi nói chuyện cẩn thận. Có lẽ người bạn trai của bạn chưa tha thứ cho bạn. Con trai có khi cũng giận dai lắm đấy. Cố gắng lên bạn, hãy kiên trì và tin tưởng vào ty của mình. Good luck!
Ngốc nghếch thật. Nếu không yêu nhau thì không nói làm gì ! Nhưng chỉ vì một chút tự ái của bản thân - cái tôi của mình, không vượt qua được mà phó mặc cho tẩt cả thì quả thật rất ngốc