Ngày không buồn..!!! sáng ngủ đến 10h mới dậy! (lâu lắm mới có một ngày ngủ đã thế) Được hôm nổi hứng nấu ăn, he he, mà mình nấu ăn cũng không đến nỗi nào ăn xong lại ngủ!!! Ngủ dậy đã 4h chiều, em đến, ngồi nghe em kể chuyện "cổ tích" đến hơn 5h rồi cùng em đi chợ, làm bữa tối.. 8h đưa nàng về dinh rồi ôm "người tình", suốt từ đó đến bi giờ làm được cái guestbook, phần code chắc mai là xong ngày nào cũng như hôm nay sướng biết mấy, chẳng có thời gian để buồn như mọi hôm!!! Ước gì!!! bác nào có lòng thì xem luôn hộ em xem cái guestbook templates của em thế có ổn ko, (he he, các bác click vào cái link này xem nè: http://tanos.mybesthost.com/templates.html) rồi ngày mai ngày kia, em làm nốt phần code các bác dùng thử hộ luôn!!! Mà dù có xấu hay gì gì chăng nữa các bác cũng khen hộ em một câu nha để em lấy tí cảm hứng để mai lại ngồi ôm "người tình" làm cái gì đó cho hết ngày, hix hix, chứ dạo này nhiều chuyện bùn we, nghĩ đến là bùn, mà giải quyết bằng đủ cách rùi không được.. hix hix, 2 tháng rùi không gặp bạn bè, ko đi chơi, xin nghỉ làm cũng 1 tháng rùi mà chẳng giải quyết được chuyện gì cả!!!
Thức đến 6h sáng, chat chit vớ vẩn, mắt căng ra, đầu ong ong........ Cảm giác đêm qua tạm thời được lấp đầy. Thất vọng khi anh nghe và nhìn, giống như những lời của em là một trò cười.....chẳng có gì nghiêm túc cả. Cảm giác chán và đầu hàng. Dù anh nghĩ sao cũng giả như lắng nghe và trả lời nó một cách nghiêm chỉnh chứ ? có vậy thôi mà khó thế....... Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh, ít ra em với anh có thể nghe và nói những gì mình muốn, tốt cho cả hai. I wont care anymore, maybe with you it''s not serious, but with me, u know, it''s important. Anyway, live our ways , in our owns, maybe it''s better for both of us. Hope that it wont make we apart when living is mean do what u want, no matter what how the other thinking about it........... Bình yên nhé..........cuộc đời còn quá chông gai mi à. Hạnh phúc sẽ mỉm cười khi mi biết mỉm cười
không buồn nữa, ngày và đêm, thế quá đủ , vui lên chứ . ngày bắt đầu, đêm tan dần, hy vọng mới , vẫn đang sống . con đường xanh, con đường xanh, cho em - tôi, cho mọi người. sài gòn ơi, mưa dầm ơi, bạn thân ơi, ta lại về....