1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày không có gió

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoanghoatientuu, 13/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Tiên sư bố con nhà ku Huấn. Còn cân đinh nào không? Em đóng quan tài? hị hị..! Dải đinh mãi làm jì phí ra, bán sắt vụn cũng được 3 ngàn 500 đồng một kg. Mà quan tài đến mùa này lại đang lên giá. Hị hị! Lãi lắm đấy bác Giothu25 ạ !
  2. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    TA, uat, nhn,ng_thg, co ai biet so dt moi cua p6 khong ? M goi cai''.le. nha!
  3. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Phải thừa nhận cái bọn thi ca này nhố nhăng thật.
  4. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Chính xác thế.
    to MS: ko thấy p6 đâu nhiều ngày nay rồi. Có lẽ phải đăng tìm trẻ lạc trên báo MS ạ!
    Tỉa
    chải chuốt lòng kiên nhẫn
    người ngồi lược thời gian
    tỉa hết thảy hoang mang
    đời tự nhiên vàng lá.
    Lòng người như biển cả
    lấy gì để mà tin
    phiên tình ngơ ngác im
    người hát rong ngửa mũ.
    tình thương là thứ bán mua
    hoa khô là thứ ren thùa thời gian.
    đời người duyên nợ ngút ngàn
    bàn tay năm ngón lại hoàn trắng tay .
    Tược đi lòng kiêu hãnh
    người thấy cuộc đời cười
    sông mùa khô bờ cuối
    lau lác lạnh còn tươi.

  5. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Vượt lạnh
    rất nhiều hoa trong ngày này
    bó trên tay
    trong xô nước
    trên những thân cây được cắt ra khoét lỗ...
    trên những giỏ xe đã qua cái tuổi học trò
    cả người ăn mày nhớ tới ngày này năm cũ
    rất nhiều hoa
    cả khô
    cả tươi
    cả những bông đáng bằng lãi nhiều ngày buổi chợ
    mẹ mua về tặng bố...
    Đêm ấy mưa thôi bay
    Hoa được dải đầy đường trên những chiếc xe hình tam rác
    trên đám lá lộn người phu đường chưa kịp dọn
    hoa được đổ đi như giết gà dịch cúm
    Lòng yêu mến hoá ra không được đánh giá bằng hoa
    mà bằng những gì nhét vào đâu đó.
    Thầy rót chén rượu tây
    nói nửa môi:
    -Giờ không bao giờ nghèo nữa.

    Được hoanghoatientuu sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 20/11/2005
  6. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Hai dây
    Anh vít tiếng đàn trên hai dây tơ
    lời róc rách suối
    lời ỉ on ru
    lời khóc cỏ lá
    lời gọi thương xa.
    Hai dây tơ
    đưa hương vịn hoa
    đưa trăng địu mái
    Tay đao hoá dành
    run run mơ.
    tâm hư hao
    buốt nhục cốt
    ngày heo may sâu.
    Tiếng đặt cao vút
    đàn sẻ bẹ cau tan tác phá trời đêm
    Mẹ hàng xóm mòn hai con mắt
    chực nhớ chồng.
    Hai dây cung trầm
    tay khô
    giọng cất
    điệu Xoan đưa người sang bên kia sông.
    Có thêm một người vừa khóc
    não lòng.
    Đàn hai dây
    Nửa đùa nửa thật
    chợt ngoa ngoắt.

  7. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Luận
    Phá cách
    khung thời gian thiếu một đốt
    Luận Tình Thân
    trước đã qua
    sau chưa tới
    người lừng chừng
    ngày tay vơi
    người nửa vời
    ngày không thể say.
    Tình Thân đi đâu mất
    Người cúi mặt
    ngày hoa ngập đường
    Rượu quán vắng một góc
    ngày trầm tư tìm lạnh
    đông mùa
    Người cộc áo
    Cởi nốt tình chân
    rũ sạnh.
    Phơi trần đêm khuay khoắt
    Tìm vui.

  8. SANG_KIEN

    SANG_KIEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Giấc ngủ về rồi
    Những con chữ lạnh lùng mà dễ hiểu
    Những hình vẽ loằng ngoằng mà chính xác
    Ôi, sự lười nhác
    Đến bao giờ ta giải thoát cho ta!
    Ở đâu cũng thế cả thôi
    Đứng trên đồi sẽ nhìn thấy gió
    Gió không chơi đùa với cỏ dại dưới chân đồi
    Gió chỉ vui với thông reo trên cao
    Không có gió trút tiếng thở dài
    Sự bất lực trong ngôn từ dối trá
    Trút bỏ tấm áo khoác trên người
    Ta tìm chính ta, tìm về nhân bản
    Nhớ ca dao lời mẹ thường nhắc
    "Cánh cò bay lả bay la..."
    Ta chìm vào giấc ngủ mẹ ru...

    Con sẽ ngủ ngoan, mẹ yêu ạ !
    Được SANG_KIEN sửa chữa / chuyển vào 02:28 ngày 21/11/2005
  9. SANG_KIEN

    SANG_KIEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    "Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người".
    Vuhon là anh TA à? Em vẫn thích câu nói trên hơn bao giờ hết!
    Không cứng được như thép nhưng cũng không yếu như lau sậy!
    Được SANG_KIEN sửa chữa / chuyển vào 02:30 ngày 21/11/2005
  10. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Cái quý nhất của con người là tự mình làm mình thành một con bò. Dù không mang vác gì cũng như lúc mang nặng trên mình, thấy chẳng có hề gì. Nếu biết hổ thẹn thì đã không gạ gẫm chiều nay đi ăn thịt chó, để rồi ngồi than với đời rằng ta chẳng làm được gì nhiều: Tiền nhiều không đưa hết đây, lẽ sống và quan điểm thay đổi theo từng ngày, duy có cái sự ham vui là chẳng bao giờ bỏ đi đâu được. Tính nguyên bản dù có lập trình từ nụ cười đến điệu khóc thì vẫn như nhau: Rất ngậm ngùi. Vốn sinh ra đã tự do, ta giải phóng thêm làm gì? Há chỉ mượn ngọn hoá long mà thành cát bụi lúc đó mới biết đời cũng chỉ màu mè tý đỡ buồn. Em nói năng lôm côm gì tuỳ các bác xử. Nhưng bò chưa bao giờ thoát khỏi cái ách kéo xe trên mình. Tội........nghiệp........

Chia sẻ trang này