1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày không có gió

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoanghoatientuu, 13/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Oan uổng gì thế anh? bắt đền một bịch kẹo mút đấy !
  2. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Không biết có phải cho mình không, đọc thấy thích thích,phải hay không cũng nên vào cảm ơn vậy, nếu không phải chắc cũng không có sao nhỉ Green ui
  3. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì không có em
    Đành nhờ nhiều người khác
    Đưa anh qua trống vắng tối mùa đông
    Này em mũ xanh kia cười e lệ
    Mắt em áo vàng lóng lánh hồ thu
    Người con gái Thi Ca dạo nào đằm thắm
    Như hoa xương rồng dưới ánh sáng Neon
    Anh quay sang nhin đôi môi thắm đỏ
    Của cô nường bên box Văn Chương
    Còn kia nữa khách miền Trung thanh mảnh
    E ấp nụ cười nguyệt thẹn, hoa thua
    Hà Nội hôm nay, ngây ngất men tình
    Của thiếu nữ mọi miền tụ hội
    Quanh anh
    Nếu thiếu em, chẳng có ngại gì
    Chợ vẫn họp, dòng đời vẫn chảy
    Nếu anh còn trên chốn Vi en
    Thì có cả trăm nghìn loại hoa lạ
    Theo anh
    Này lục bình, thạch thảo, địa lan
    Hãy nhớ đời còn vạn loài hoa khác
    Anh bây giờ danh vọng vang xa
    Đã trở thành người của công chúng
    Đâu gì riêng em
  4. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Bác GT25 tình tứ quá nhờ?
  5. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Thơ này là tặng những người con gái trong đó có cả em và chị, chị ạ. Đàn ông ý mà, họ lúc nào cũng thế, mải vui quên mất có những cô gái đang ngồi cặm cụi phương xa, nhẫn nại và nhung nhớ!
    Hôm ngồi ZZ em cũng đan nhưng là khăn chứ không phải áo, tặng 1 người yêu quí và kính trọng thôi, nếu đan khăn cho người yêu dễ chia tay lắm. Ước gì em cũng được đan áo như chị nhỉ...
  6. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Cơ này mà gió máy ở đâu ra đây lắm thế nhở ?
    Cơ này đến bác GioThu25 chắc cũng rụng cái rụp một cái cho nó lên mầm...hị hị..!
  7. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đấy! Thế thôi
    Sau mắt lá hôm qua
    trời đã về rất nắng
    ngọn gió buồn thăm thẳm
    thổi lá xanh chớm vàng
    Trong nỗi nhớ miên man
    có điều jì rụng xuống
    để tay anh luống cuống
    tìm ngọn nguồn yêu thương
    Nào trời xanh
    nào gió - nào em
    Nào nước mắt - nỗi buồn
    nào tương tư - ghen tuông
    Trong mắt lá hôm qua nhìn lên
    có niềm tin vừa rơi để nảy nòi ra niềm khác
    Vừa khát - vừa nóng...
    vừa bỏng rát trong lòng...

    Được hacdonglan sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 20/12/2005
  8. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    mậm tượt
    Đánh rơi mùa đông xuống đất
    người thành nấm mồ hoang
    Đánh rơi hai hàng nước mắt
    trở trăn người đong đầy giữa đời
    mậm sống tượt dần qua tay
    Thời gian ? Hẳn gió mây còn say cõi người?

  9. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Đìu hiu
    Cạn chén Càn bôi rưng rưng xót
    Bàn tay gày rách buốt tháng năm xa
    Khi hồn nhiên ai đã phụ hồn hoa
    Để đảo chao lúc hoàng hôn tóc trắng
    Tiếng trái tim đập bên nhau quá lặng
    Làm sao nghe run rảy ở trong lòng
    Nước cằn mà vỗ vỡ bờ sông
    Cho giọt đắng rớt bến đời vắng quạnh

  10. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Tự cảm
    Cuộc đời sớm phải phong trần
    Hương êm sắc thắm gian truân ước nguyền
    Neo buông chuyện bến -Con thuyền
    Hoàng hôn ối đỏ dệt duyên nỗi buồn

Chia sẻ trang này