1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày không mưa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zenny179, 04/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Ngày không mưa!

    Bạn thân!
    "Tình bạn giống như những ngôi sao; Nó thực sự toả sáng khi con người ta trải qua giông tố của cuộc đời".
    Mỗi khi gặp chuyện gì đó không vui tôi lại nghĩ đến bạn, lại muốn nói chuyện cùng bạn để cho vơi bớt nỗi niềm. Không biết tôi đã có thói quen đó từ bao giờ. Có lẽ từ ngày tôi và anh chia tay hay từ ngày đứa bạn thân cuối cùng lên xe hoa, bỏ lại tôi trơ trọi một mình?!
  2. serendipity1682

    serendipity1682 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn đã tìm ra người bạn thân để chia sẽ. Cuộc sống cứ bay vèo qua cửa là tôi đôi khi không nhớ mình cũng có những người bạn thân.
  3. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè thì nhiều nhưng người bạn mà ta có thể chia sẻ những tâm sự buôn vui lại không nhiều lắm.
  4. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Friend in need is a friend indeed
    Với tôi một người bạn thân như thế là cũng đủ lắm rồi, bạn còn cần bao nhiêu?
  5. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Người bạn tốt nhất là người mà bạn có thể ngồi cùng ở bất cứ đâu, cùng đung đưa mà không nói một lời, để khi bước đi, bạn lại cảm thấy như đã nói hết mọi điều.
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    trời đang mưa to lắm, mấy ngày rồi vẫn mưa đấy chứ
  7. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Nắng làm con người ta thấy mệt mỏi, mưa làm con người ta phải suy tư.
    Mình mong trời không nắng cũng không mưa, được lang thang cùng bạn mà chẳng phải bận tâm suy nghĩ gì. Cảm giác thật bình yên!
  8. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật là may mắn có một người bạn tốt để sẻ chia!
  9. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    "Bạn thật là may mắn có một người bạn tốt để sẻ chia!" - Thanks!
    ...
    Bạn có biết không, lâu lắm rồi tôi và anh không liên lạc. Anh bảo tôi nếu có tgian Online nói chuyện. Tôi biết CV của anh đang gặp khó khăn, mọi thứ không được thuận lợi. Giờ đây những điều đó không làm tôi phải lo lắng nhiều như trước. Đó cũng là điều đương nhiên thôi.
    Anh đã làm tôi bị tổn thương quá nhiều. Thời gian đầu xa anh tôi thấy buồn, thấy hụt hẫng. Bạn nói sẽ luôn sẵn sàng động viên tôi, bạn không muốn thấy tôi buồn, bạn chỉ mong tôi vui & hạnh phúc... Tôi đã lấy lại được sự bình yên cho bản thân, giờ đây tôi thấy thanh thản lắm.
  10. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Nắng lắm lại mưa nhiều. Trước đây tôi thích mưa lắm, thích được lang thang dưới mưa, thích ngồi một góc yên tĩnh ngắm mưa rơi... Cảm giác thấm lạnh, một chút buồn và và cô đơn. Ngoài kia trời đang mưa!
    Bạn cũng như anh, cả hai đều muốn tự khẳng định mình, muốn thành công trên con đường mỗi người đã lựa chọn. Bạn nói rằng đối với bạn đó là HP; để đạt được HP đó bạn sẽ phải nỗ lực nhiều, tự bản thân cố gắng là chính thêm vào đó một chút may mắn and somethings... Tôi chẳng thể giúp gì được, chỉ biết cầu chúc cho cả hai sẽ đạt được ước mơ.
    "Hãy mơ những gì bạn muốn, đi đến nơi nào mà bạn thích, hãy làm những gì bạn thích vì bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả trong cuộc đời."

Chia sẻ trang này