1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày không mưa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zenny179, 04/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Có cơ hội tiếp xúc thêm với một dòng mỹ phẩm của Châu Âu; cùng một người đàn ông năng dộng, nhiệt tình, chu đáo, lịch sự & đầy tham vọng. Mình sợ nhất thói quen dùng mỹ phẩm của anh ta, nó khiến mình có cảm giác phát ốm.
    Mình bắt đầu xoá dần những tin nhắn anh gửi. Đến một ngày, trong hộp thư lưu của mình sẽ chẳng còn dòng tin nhắn nào của anh nữa. Chúng sẽ được thay thế bằng những tin nhắn của người khác.
    "Thôi đừng buồn nữa Z à. Sẽ còn có những người đàn ông khác yêu thương bạn mà. Q sẽ luôn cầu chúc Z được hạnh phúc..."
    Mình cũng luôn cầu chúc bạn được hạnh phúc!
  2. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Nghe Hoàng tử Đại dương, em nghĩ đến anh - Chàng trai của biển cả.
    Anh yêu biển vì biển gắn liền với tuổi thơ, với công việc và cuộc sống hiện tại của anh. Còn em yêu biển vì biển mang lại cho em sự bình yên.
    Trong câu chuyện anh kể có biển cả bao la với những con sóng miệt mài xô bờ, có ánh trăng vàng lấp lánh, dịu dàng lan toả nơi nơi...
    Đã nhiều lần về với biển nhưng chưa bao giờ em được thấy trăng lên. Em ước một đêm trăng sáng, ngồi bên biển, nghe biển thì thầm kể chuyện. Câu chuyện chỉ có EM, BIỂN và TRĂNG.
    CHUYỆN TÌNH CỦA BIỂN
    Nhạc: Thanh Tùng
    Ngày xưa, biển không có cát như bây giờ
    Ngày xưa, biển không có sóng vỗ bờ...
    Và gió, gió hát thật êm
    Và mây, mây trôi thật hiền
    Biển ngây thơ, và biển không như bây giờ...
    Rồi một ngày em đến, biển hát em nghe, bài hát có đôi câu chuyện buồn
    Rồi một ngày em đến, biển hát em nghe, bài hát có những niềm vui thật vui
    Rồi một ngày em vắng, làn gió nhớ tóc ai, bờ cát nhớ chân ai, để sóng hát ru miệt mài
    Rôì một ngày em vắng, biển nhớ mong ai, biển thức đã bao đêm, biển thấy trong mình có một trái tim...
    Ôi ngày xưa ngày xưa, lặng nghe tôi kể chuyện ngày xưa...
    Ôi tình yêu tình yêu, tình yêu... lỗi tại tình yêu!
    Nếu em không biết gì về chuyện tình của biển
    Nếu thật em không biết gì, tôi sẽ kể... em... nghe
    http://www.trungthanh.com/bien/index.htm
  3. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    "...CÔ TIN RẰNG MỘT NGÀY NÀO ĐÓ ÁNH BÌNH MINH TRONG TRÁI TIM CÔ SẼ LẠI TỎA SÁNG..."
    http://www.thegioiphunu-pnvn.com.vn/Tin.aspx?varbaoid=307&vartinid=1225&varnhomid=1
    Thoáng giật mình khi đọc câu chuyện trên. Thật may mắn vì mình không phải là nhân vật tên Hiền và bạn không phải là Hoàng.
    Bạn đừng hiểu lầm khi mình nói MISS YOU MUCH nhé. Tại lâu không gặp nên mình thấy nhớ bạn đó thôi.
  4. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Anh gửi thư nói: thấy vui khi nhận được thư em; em đi công tác, anh rất mong em về... Anh làm em buồn cười quá.
    Chàng trai của biển cả à, cảm ơn anh đã cho em niềm vui, cho em những nụ cười sau một ngày LV đầy căng thẳng và mệt mỏi.
    Ngoài trời đang mưa to, em không có cách nào để về nhà. Còn anh lúc này đang làm gì vậy? Tất bật giải quyết công việc, đang vui cùng bạn bè, hay đã về nhà?
    Em đang nghe BH anh gửi tặng:
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=2438
    BÊN EM LÀ BIỂN RỘNG
    Nhạc vời lời : Bảo Chấn
    Tình ơi sao đi mãi nên sông dài mênh mông
    Bàn tay ôm nỗi nhớ xôn xao biển rộng
    Vì em mất anh mất anh
    Mùa xuân đã qua rất nhanh
    Còn chăng nỗi đau nỗi đau tuổi xanh
    Tình anh như cơn lũ cuốn đôi bờ mưa giông
    Tình em như sông vắng trong xanh phẳng lặng
    Mùa thu đã qua đã qua
    Mùa đông đã sang đã sang
    Tình đã ra đi vội vàng
    Khi anh xa em, sóng thôi không xô bờ
    Khi em xa anh, đá chơ vơ
    Con sông lang thang đã khô nơi đầu nguồn
    Bên em bên em, biển đã chết
    Tình anh như cơn lũ cuốn đôi bờ mưa giông
    Tình em như sông vắng trong xanh phẳng lặng
    Mùa thu đã qua đã qua
    Mùa đông đã sang đã sang
    Tình đã ra đi vội vàng
  5. Lucky_star2512

    Lucky_star2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    - Em nghĩ anh đã quên em rồi.
    - Cũng chẳng quên đâu. Tự nhiên hôm nay nghĩ cần phải hỏi thăm người bạn cũ. Lâu lắm rồi không có tin tức gì.
    Tất cả vẫn như xưa, chẳng có gì thay đổi phải không anh? Hãy để mọi thứ được diễn ra tự nhiên như nó vốn có. Lòng mình cũng được thanh thản hơn.
    Cảm xúc thoắt đến rồi thoắt đi. Em chưa kịp nắm giữ nó đã rời xa em.
    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên mà thành xa lạ
    Anh ám ảnh em hai chiều nghiệt ngã
    Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia
  6. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Lucky_star2512 có cảm giác ntn khi nói chuyện với anh ấy?
    Mình thì lúc nào cũng nói cười vui vẻ, tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn nhưng rồi sau đó thường một mình lặng lẽ suy tư.
  7. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Vậy là Tony đã chết (03/11). Mấy hôm bận quá, mình không có thời gian chơi với nó, mình cũng không không hề biết nó đã bị ốm 4 hôm. Father nói nó đau, kêu nhiều lắm. Thương Tony nhiều nhưng mà không thể chữa khỏi bệnh, cũng không có cách nào giúp nó bớt đau. Tony ở nhà mình được 15 năm, nó cũng già lắm rồi.
    Mỗi khi đi đâu về không còn nhìn thấy Tony ra mừng, thấy nhơ nhớ.
  8. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    I am here, you are there. One of us is in the wrong city.
    "Ước gì em đừng ở xa như thế"
    Ước gì mình chưa bao giờ gặp anh... Đã "lỡ" gặp rồi sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
    Lại vẫn cười, vẫn vui vẻ khi nói chuyện với anh.
    Anh vừa gặp một cô bé xinh xắn, dễ thương? Sao không xin ngay số ĐT của người ta? Sao lại kể chuyện đó với em?
    ... Ước gì trái tim mình luôn luôn được bình yên!
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2006/03/05F60A55/
    ƯỚC GÌ
    Sáng tác: Võ Thiện Thanh
    Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng
    Em đã sống những đêm ngoài kia biển ru bờ cát
    Ước gì anh ở đây giờ này
    Ước gì anh cùng em chuyện trò
    Cùng nhau nghe sóng xô ghềnh đá ngàn câu hát yên bình
    Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh
    Từng đàn chim cuối chân trời biết tìm nơi bình yên
    Ước gì anh ở đây giờ này
    Ước gì em được nghe giọng cười
    Và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề
    Em xa anh đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm ngừng trôi
    Đi xa em nhớ anh thật nhiều, này người người yêu anh hỡi
    Ước gì em đã không lỡ lời
    Ước gì ta đừng có giận hờn
    Để giờ đây cô đơn vắng tanh
    Đời em đã vắng anh rồi
    Ước gì cho thời gian trở lại
    Ước gì em gặp anh một lần
    Em sẽ nói em luôn nhớ anh
    Và em chỉ có anh thôi.
  9. power_of_love05

    power_of_love05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ mọi người có một ngày không mưa nhưng mưa trong lòng chưa lúc mà cảm thấy nhớ nhât hy vọng nhất thì toàn nhận lại được cái làm mình tuyệt vọng suy sụp
  10. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Bao ngày qua dù tình yêu đã xa
    Đêm từng đêm nỗi nhớ chẳng phai nhòa
    Bao ngày qua từng lời anh nói yêu vẫn còn đây
    Thật lòng không thể quên
    Khi tình yêu đến em không nhận ra
    Để ngày hôm nay nỗi nhớ như dằm trong tim
    ...
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2006/02/05F604E8/
    Nghe rồi lại nhớ...
    Vẫn luôn mong chờ TY đến nhưng mình lại không đủ can đảm để đón nhận nó.
    Tại sao mình không thể mở rộng trái tim để đón nhận tình cảm của người khác?

Chia sẻ trang này