1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày không mưa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zenny179, 04/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Người ta gây ấn tượng đặc biệt cho anh, khiến anh thấy khá "chao đảo"?
    Mừng cho anh.
    Chuyện đó chẳng liên quan gi đến em nhưng sao em lại cảm thấy tủi thân. Nước mắt trực lăn trào. Em không thể yếu đuối như vậy được. Anh không xứng đáng để cho em phải khóc.
    Lại một đêm thức trắng!
    ...
    "Anh biết người sống nội tâm như Em thật không dễ gì có thể quên được tình cảm xưa... Nhưng người ta nhìn về quá khứ để sống trong tương lai chứ có ai sống bằng quá khứ đâu Em, hãy mạnh dạn lên, coi đó là những kỷ niệm đẹp Em à."
    Cảm ơn anh - chàng trai của biển cả!
    Vì một tình yêu không thể nói
    Vì một hình dung không thể quên
    Vì dằm trong tim em cứ khẽ nhói đau khi đợi chờ
  2. hai_tru_mot_bang_khong

    hai_tru_mot_bang_khong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    " Chao đảo",hình như mình cũng đang chao đảo vì 1 người.Mình ko muốn,ko muốn làm tổn thương người ấy bằng tình cảm của chính mình.Mình giận anh,ghét anh ghê gớm.Vì anh,vì anh mà mình đã có những fút giây chao đảo trước người ấy.Mình ko muốn con tim mình lạc lối.Mình chỉ muốn yêu anh và được anh yêu.Thế thôi.Nhưng anh đã buông tay ra để mình và anh xa nhau,để người ấy xích lại mình gần thêm1 chút nữa.Mình giận anh,mình còn yêu anh nhiều lắm.ko ai có thể thay thế anh trong trái tim mình.Anh biết,mình biết...
    Nước mắt rơi thật nhiều,ước gì được lang thang trong mưa...Giá mà trời mưa...Anh ơi....
  3. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Con gái thường hay lung lạc bạn nhỉ, nói là làm tổn thương người khác nhưng ko ngờ chính bản thân mình đnag làm đau chính mình. Tim và lý trí, giá như nó tách nhau ra được thì tốt biết bao.
    Mình đang nhớ người bạn ĐH của mình, nhưng hình ảnh mờ nhạt quá, lục mãi, lục mãi trong ký ức nhưng chẳng được cái j rõ ràng và đúng thật đã có j đâu để mà mình rõ ràng D nhỉ, tình yêu, ko phải, tình bạn, ko phải, mông lung. Giá như mùa này HN mưa tầm tã như những lần mình tan học ngày còn ở SG. Tớ nhớ ấy, 1 ký ức ko hiện hình.
    Mình nhớ anh, anh hiện hữu, nỗi nhớ rõ rệt trong tim, với anh, lại cũng là kiểu tình cảm như vậy, nhưng anh khác bạn, mình được anh ôm vào vòng tay, được anh dỗ dành được anh hôn vỗ về những lúc mình bất ổn, nhưng ko được gọi là những người yêu nhau. Mình cũng chưa muốn yêu anh, anh cũng vậy, bọn mình sợ hờn ghen, sợ mối ràng buộc, sợ sự xa cách vì những lí do vô tình, uh, mình bằng lòng với mối quan hệ hiện tại cùng anh. Giá như HN mùa này mưa tầm tã như những lần em tan học ở SG để em và anh cùng nghe mưa. Em nhớ anh, 1 điều hiện hữu, V ạ
  4. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Mặt hồ phẳng lặng nhưng luôn ẩn chứa trong lòng những con sóng ngầm. Mình cũng vậy...
    Nỗi buồn qua đi, cuộc sống trở lại bình yên như ngày nào.
    Ký ức về anh như những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn, vô tình một chút là nó khiến mình tổn thương.
    Tất cả mọi thứ làm mình thấy mệt mỏi nhiều, mình muốn được yên tĩnh, muốn được đi đâu đó thật xa. Sẽ không còn bị ám ảnh bởi công việc và những nỗi buồn vô cớ. Mình sẽ nghỉ phép, sẽ đi Sapa.
  5. lovely_pig1987

    lovely_pig1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đến giờ vẫn chưa vào đông... chưa mưa trở trời... Xin cho trời nhanh mưa...
  6. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Mưa suốt đêm.
    Sáng sớm đi làm trời hửng nắng, không khí thật trong lành.
    Lập Đông rồi mà trời không hề lạnh, vẫn còn mưa rào của mùa Hạ. Mình sợ trời mưa nhiều sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch đi Sapa cuối tuần này.
    Ngày mai father vào Biên Hoà thăm các cháu, dự định sau đó sẽ đi Đà Lạt, Cần Thơ, Tây Ninh rồi quay về Vũng Tàu, Nha Trang, Huế. Mong father có chuyến đi an toàn và vui vẻ.
    Đi CT về, phòng có thêm bạn mới. Thoáng nhìn cậu ấy thấy có nhiều nét giống anh. Tất nhiên không hề có sự lầm tưởng bởi mình đã nắm được một số thông tin chính trước khi cậu ấy vào.
    Có việc phải ở lại trực tối, trời đang đổ mưa to. Chán thật đấy!
  7. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Giờ mình mới để ý là trời đang đổ mưa đá. Những viên đá to kinh khủng lao thẳng từ trên trời xuống.
    Lúc chiều đọc thông tin về mưa đá gây nhiều thiệt hại ở QN, mình thắc mắc không biết mưa đá ntn, giờ thì đã được tận mắt chứng kiến.
    Thật đáng sợ.
  8. hai_tru_mot_bang_khong

    hai_tru_mot_bang_khong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng ước trời mưa.Mưa làm cho mình cảm thấy bâng khuâng và thanh thản.Hôm qua Mưa đá làm cây cối tan tác...Mình gọi điện về nhà,bà bảo mưa ngập vào tận cửa.Nghĩ mình ở thành phố mưa còn ngập đường,ngập lối...thương sao những vùng quê!
    Người ấy ra bến xe đón mình.Mưa!Mình và người ấy ngồi nhà nói chuyện,nói đủ mọi chuyện trên đời...bớt thấy lẻ loi 1 chút.Chợt nhớ anh,nỗi nhớ chòng chành,chóng chánh...Ngày xưa có 1 lần 2 đứa đang đi cũng gặp mưa đá,anh sợ mình đau,anh sợ mình ướt lạnh,anh kéo mình vào lòng.Cảm giác được che chở.Mình thấy mình hạnh phúc.Trở về hiện tại,mình ko hiểu cảm giác của mình mỗi khi gần bên người ấy.Mình muốn khóc để được chia sẻ,nhưng dường như giữa mình và người ấy k có sự đồng cảm.Người ấy yêu mình nhưng người ấy có thực sự hiểu mình?Mình lại so sánh,biết là khập khiễng,có lẽ tại mình vẫn còn yêu anh nhiều quá...Mưa ướt nhoè nỗi nhớ,Mình sợ sự cô đơn.Mình nhớ anh nhiều hơn và lại có lỗi với người ấy...
  9. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Tối, Sapa lạnh cóng. Từng làn sương mỏng mang theo hơi lạnh từ dưới thung lũng bay lên, tràn vào trong phố, bao trùm nên nóc nhà thờ và sân vận động. Không gian thật huyền ảo.
    Đi một vòng ngắm nhà thờ, ngắm đường phố dưới sương mờ, ngồi nói chuyện với các chị, các cô Dao Đỏ ngồi bán hàng buổi tối. Thấy vui nhưng mình không chịu được sương lạnh.
    Tối qua gặp bạn ở sân ga. Nhìn thấy mình mà mặt mũi bạn cứ bí xị, khó đăm đăm. Mình hỏi sao lại như vậy, bạn cười, nụ cười của bạn làm mình thấy ấm lòng nhều.
  10. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm nay trời nắng ấm, ít sương mù, Sapa không được đẹp như mình tưởng tượng. Lần sau nếu có dịp, mình sẽ đến vào mùa xuân để ngắm hoa đào, nhất định phải ở lại tối thứ Bẩy để xem Chợ tình Sapa. Hy vọng khi đó sẽ không đến Sapa một mình như lần này.

Chia sẻ trang này