1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày không mưa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zenny179, 04/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm trời đổ mưa to. Đưa em đồng nghiệp ra bến xe buyt đón xe về chi nhánh. Gọi ĐT hỏi em về CQ chưa, em không chịu nghe máy mà bắt mình nghe hết bài hát Thầm Mong - Cẩm Ly, cảm giác buồn não nề.
    Thầm mong người có bên em xua tan màn đêm
    Thầm mong người có bên em tháng ngày êm đềm
    Ước mong về ngày xưa đôi ta có nhau
    Giờ tìm nơi đâu anh ơi ngày xưa rất xa.
    Thầm mong tình sẽ đưa ta đến nơi bình yên
    Thầm mong tình sẽ bên ta đâu ngờ phai nhoà
    Dấu yêu nào người mang đi xa rất xa
    Đành thôi ôm ấp trong tim bóng hình ngày qua...

    http://music.vietvoice.net/song_details.php?lang=Vietnamese&ID=2679
  2. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Nhận được messages của anh & bạn của bạn gửi tối qua.
    Cậu ấy tốt, rất quan tâm đến mọi người. Nghe mình nói đi Sapa chơi, N liên hệ với bạn bè hỏi xem tình hình trên đó ntn. N khuyên mình huỷ chuyến đi, để dịp khác đi cùng ai đó cho vui, không nên đi một mình, nhỡ xảy ra chuyện gì sẽ không có người giúp... Những điều N nói khiến mình phải suy nghĩ nhiều. Mình quyết định đi, N nhắc mình đi đường cẩn thận, nhớ mang theo áo ấm vì thời tiết trên đó rất lạnh.
    Mình có cảm giác bạn đang cố tình lẩn tránh gặp mình. Xét lại bản thân, chưa khi nào mình làm một điều gì khiến bạn thấy khó xử. Mình không biết tại sao bạn lại trở nên khó hiểu như vậy? Hỏi thì bạn chỉ cười, còn thắc mắc của mình mãi vẫn chưa có lời giải đáp.
  3. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ đọc lại những dòng tin nhắn xưa.
    Anh... một kẻ nói dối!
    TIN NHẮN TÌNH YÊU
    Nếu anh yêu em đến mức như anh vẫn nói thì xin anh hãy cẩn thận với trái tim của em. Anh có thể lấy nó nhưng đừng làm nó vỡ, đừng làm cả thế giới này tan thành từng mảnh.
    http://www.thegioiphunu-pnvn.com.vn/Tin_Internetdoday.aspx?varTinID=12
  4. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    - Z à, trời lạnh rồi đấy khi ra đường nhớ mặc áo ấm vào nhé.
    Tn của bạn làm mình thấy vui nhiều. Bạn quan tâm đến mình... chắc trời sắp có mưa bão to.
    Mấy hôm nay trời trở lạnh. Mình định cuối tuần này đi Sapa, chỉ vì ý định muốn đi chơi cùng của em mà mình thay đổi kế hoạch, nhưng rồi em lại thất hứa với mình.
    Tối qua A.Hg và bạn đến chơi. Về nhà A.Hg nt hỏi: Sao trông em mệt mỏi vậy? Em thấy bạn anh ntn? Nếu em không thích nói chuyện với anh ấy thì bảo anh nhé để anh còn lựa.../ - Em thấy bt, chẳng ntn cả.
    Trong lòng mình trống rỗng, chẳng có cảm giác gì.
    - Z ơi... tôi đã có người yêu nhưng tôi lại không yêu người đó. Tôi rất buồn và hôm nay tôi lại uống, tôi muốn tâm sự cùng bạn để nhận được lời khuyên chân tình.
    Cuộc sống thật khó hiểu. Không có người yêu thì buồn, có rồi cũng chẳng được vui vẻ hơn. Chắc có lẽ những người sống nội tâm, thiên nhiều về tình cảm mới như vậy?
    Anh Huy là người ntn nhỉ? Dân kỹ thuật, hiền lành, tốt bụng, suy nghĩ khá sâu sắc. Nghe mọi người kể về anh nhiều nhưng chưa một lần nói chuyện. Tình cờ gặp anh ở một nơi mà cả 2 đều không ngờ tới. Đi chơi, nói chuyện để rồi sau đó lại mỗi người một nơi, chỉ thình thoảng nt hỏi thăm nhau.
    Người lớn mong mình và Huy thành đôi. Không rõ anh thế nào, còn mình chưa có ý định gì.
  5. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    FOREVER
    I stand alone in the darkness
    The winter of my life came so fast.
    Vậy là mùa đông đã thật sự bắt đầu. Lạnh quá!
    Tối qua mở hộp thư lưu, tự tay xoá rất nhiều tn của anh. Đáng lẽ mình phải làm điều đó từ rất lâu rồi. Nhưng mình vẫn chưa đủ can đảm để xoá hết tất cả. Dường như vẫn còn chút lưu luyến.
    Câu chuyện về những đứa trẻ, những trái Cherry, ngôi nhà nhỏ, mưa... Chẳng còn gì nữa.
    Nt cho TA nói rằng nhớ cậu ấy, rồi lại thấy buồn cười vì đó là lần đầu tiên mình nói với TA như vậy. Có lẽ TA rất ngạc nhiên.
  6. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tuần thật mệt mỏi!
    Đêm qua mơ giấc mơ không yên bình. Có lẽ do ảnh hưởng của việc xem phim kinh dị. Trong giấc mơ của mình, những con vật hiền lành, nhỏ bé bỗng chốc trở nên giận dữ, thật đáng sợ. Cuộc chiến đuổi bắt diễn ra, mình thực sự thấy hoảng loạn. Thật may mắn khi tiếng chuông ĐT kéo mình trở về với thực tại. Mình bỗng tự hỏi: liệu có thể có một ngày nào đó tất cả các thế lực siêu nhiên đồng loạt nổi dậy tấn công con người - những kẻ đang ngày ngày phá huỷ thiên nhiên, phá huỷ môi trường sống của chính mình và của vạn vật?
    Bão số 9 chuẩn bị tiến vào đất liền. Miền Trung bão liên tiếp, con người chưa kịp định thần khi một cơn bão vừa đi qua, ngay lập tức đã lại phải hứng chịu sự tàn phá của cơn bão mới. Đến khi nào cuộc sống nơi đây mới bình yên trở lại?
  7. lilac_hn

    lilac_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chợt ưu tư.......nhớ,,,,,,,,,,, khi đọc những dòng tâm sự của bạn
  8. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng biết bản thân đang nhớ gì nữa.
    Nhớ anh? - Không.
    Nhớ những kỷ niệm đã qua? - Không.
    Nhớ bạn? - Càng không phải.
  9. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Từ đêm nay, miền Bắc rét đậm.
    http://vietnamnet.vn/xahoi/doisong/2006/12/641871/
    Mình sợ lạnh, sợ mùa Đông, sợ mưa phùn gió Bấc.
    Mấy hôm nay không vui, em cùng CQ rất lo cho mình. Gọi ĐT không trả lời, nt không reply là lập tức em Alo về ĐT nhà hỏi xem mình ntn, có đi làm hay ko?
    Mình muốn được yên tĩnh một mình. Em không hiểu điều đó. Có phải lúc nào buồn cũng cần có ai đó ở bên cạnh để chuyện trò đâu.
    Mình định cuối tuần đi Biển. Trời trở lạnh, mưa, chắc lại ở nhà thôi.
    Dạo này hay nghe ĐÊM LAO XAO - Minh Tuyết. Nghe suốt ngày mà vẫn thích nghe. Có lẽ BH chính là một phần tâm trạng mình lúc này.
    Đêm đông lao xao, đêm đông nhớ ai?
    Đêm đông cô đơn vắng ai?
    Cơn mưa lao xao, cơn mưa nhớ ai?
    Ôi, hạt mưa rơi khóc thầm!
    ...
    Tình yêu như cánh chim trời vụt bay theo gió mãi trôi!
    Để bao thương nhớ âm thầm, thiết tha vô bờ
    Đèn khuya có thấu hay chăng, lẻ loi tôi đang ngóng trông
    Thì mây mưa cứ trôi hoài, khát khao chờ mong...
    Được zenny179 sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 08/12/2006
  10. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Thành lập CN mới, mình có linh cảm sẽ bị điều chuyển công tác. Nếu điều đó là sự thật, mình sẽ cố gắng để không buồn nhiều. Tuy phải đi xa nhưng là cơ hội để thay đổi bản thân mình.
    Lại sắp Tết. Năm nay mình sẽ lại về quê ăn Tết với Ngoại. Hôm trước Ngoại bảo mình lấy chồng thôi, cũng nhiều tuổi rồi. Lấy chồng để cho em trai còn lấy vợ... Mình cười, chợt nghĩ: nếu mình lấy chồng thì không được về quê ăn Tết với Ngoại. Mình rất không yên tâm về điều đó.
    Tết, mình sẽ GIÀ thêm một tuổi. Hix, không muốn nghĩ thêm nữa.

Chia sẻ trang này