1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày không mưa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zenny179, 04/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Vậy là N đã nói lời chia tay bạn gái. Lý do thật đơn giản: khi ở bên cạnh người ta chẳng còn cảm giác gì. Không hiểu trước đây cậu ấy yêu ntn, giờ tự nhiên lại giở chứng, quyết định chia tay. Buồn, suốt ngày uống rượu, đêm khuya còn lang thang ngoài đường, trời thì lạnh. Biết chuyện, chẳng dám khuyên N nên chia tay hay tiếp tục yêu, chỉ bảo N phải suy nghĩ thật cẩn thận bởi vấn đề liên quan đến hai con người, đừng để cả hai phải đau khổ...
    N là người sống nội tâm. Chuyện này sẽ còn làm cậu ấy phải buồn nhiều.
  2. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm chăm chỉ đi rửa cốc uống nước. Bất chợt mình tự hỏi: bây giờ mà cái nắp rơi xuống nền nhà sẽ ntn nhỉ? Choooaaang... thế là vỡ tan cái nắp. Hix, mọi hôm cũng chăm chỉ vậy nhưng có vấn đề gì đâu, hôm nay hậu đậu quá! Lại phải đầu tư bộ cốc mới rồi.
    Tối qua đi chơi, anh Hải bảo mình mắc bệnh vôi hóa cột sống, xương cổ cứng lại, không gật đầu được nữa, chỉ biết lắc thôi. Anh hứa sẽ tìm thuốc đặc trị, chữa cho mình khỏi bệnh... Mình lại cười. Có lẽ ?obệnh? của mình thành mãn tính rồi, khó chữa lắm.
    AH hẹn tuần sau đi Biển. Hi, mình đang có ý định ra ngoài đó; nếu anh không rủ thì mình cũng sẽ tự đi. Nhớ lần trước 2 anh em lang thang ngoài biển, mọi người nghĩ mình là người yêu của anh. Buồn cười thật đấy! Mother nói mình suốt ngày theo đuôi AH thì anh lấy vợ làm sao được. Giờ mà AH lấy vợ, mình sẽ bị hất ra rìa, lại lủi thủi một mình. Thôi, cũng mong điều đó sớm xảy ra để anh tu chí làm ăn, không còn lông bông nữa.
  3. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    http://www.thegioiphunu-pnvn.com.vn/Tin.aspx?varbaoid=353&vartinid=1472&varnhomid=3
    Câu chuyện thật hay!
    Liệu trong cuộc sống có những con người như thế???
  4. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hắn hay đến chơi. Sao hắn chẳng biết ý gì nhỉ? Mình đã cố tình tránh mặt, không cho hắn một cơ hội nào, vậy mà hắn vẫn đến. Chỉ tức cái là vì mỗi chuyện này mà mình bị người lớn mắng. Muốn yên thân cũng không được. Hix...
    Tối nay có party, tối mai là sinh nhật AH, mình lại có cớ để đi chơi thoải mái rồi.
    AH nói hôm nọ ngồi uống rượu với ?obố vợ?... Chẳng biết lần này ông ấy có chắc chắn trở thành bố vợ cuả AH không? Lại ?ogiữa đường đứt gánh?, kết thúc như những lần trước thì chán lắm.
  5. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Hix, hôm qua say quá. Cũng may vẫn tự đi về được đến nhà. Mình rất ghét uống rượu. Nhưng đôi khi con người ta phải làm những việc mà mình không muốn. Công việc bắt buộc như vậy, biết làm sao được. Tuần sau lại có một party nữa, hôm đó chắc sẽ nhẹ nhàng thôi.
    Dạo này không suy nghĩ nhiều đến anh, không buồn, không vui. Anh là vết thương trong trái tim, mỗi khi trở trời nó lại hành hạ mình. Chưa bao giờ mình nghĩ sẽ gặp lại anh, nhưng điều đó là không thể. Tết này anh về, sẽ đến tìm mình. Cũng chẳng sao, cứ coi như gặp lại một người bạn cũ. Mình là một đứa có bản lĩnh, chuyện đó đối với mình bình thường thôi mà.
  6. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Hai chai rượu bị quăng xuống đất vỡ tan tành. Bạn nóng giận đuổi tôi về. Tất nhiên tôi chẳng còn lý do gì để ở lại đó cả. Các bạn của bạn và cả người bạn của tôi nữa, không biết họ nghĩ gì?
    Hơn 30 cuộc gọi nhỡ, tôi vẫn không nghe máy. Bạn nt nói bạn đã sai, muốn tôi nghe ĐT của bạn; bạn nói tôi khổ một thì bạn khổ mười; bạn nói bạn đang khóc... Từ nhỏ đến giờ chưa có ai đối xử với tôi như vậy. Hôm nay tôi không muốn nói chuyện với bạn nữa. Để đến khi nào bạn bình tĩnh trở lại, tôi mới nói chuyện tiếp.
    Từ chối các cuộc hẹn, một mình tôi lang thang giữa dòng người xe hối hả. Họ đi chơi Noel vui vẻ còn tôi không biết mình đang đi đâu, về đâu?
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2006/02/05F604E8/
    Vô tình click chuột vào BH đó. Đành nghe cho đỡ trống trải vậy.
    "Bao ngày qua dù tình yêu đã xa
    Đêm từng đêm nỗi nhớ chẳng phai nhòa
    Bao ngày qua từng lời anh nói yêu vẫn còn đây thật lòng không thể quên..."
  7. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh mọi người đi chơi vui vẻ, còn em từ chối tất cả các cuộc hẹn với bạn bè.
    Chẳng biết ngoài trời có lạnh không mà chân tay em đang lạnh cóng, lạnh run người anh à. Ước gì có ai đó chìa bàn tay ấm áp cho em cầm, dang rộng cánh tay ôm em thật chặt để em được ấm áp hơn.
    Em lại yếu đuối, lại khóc rồi anh à.
    ...
    Bao ngày qua dù tình yêu đã xa
    Đêm từng đêm nỗi nhớ chẳng phai nhòa
    Bao ngày qua từng lời anh nói yêu vẫn còn đây
    Thật lòng không thể quên
    Được Zenny179 sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 24/12/2006
  8. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Có số ĐT lạ gọi đến cho tôi, tôi không nghĩ là bạn. Bạn xin lỗi, mong tôi bỏ qua cho bạn. Bạn nói chưa bao giờ đối xử với ai như thế, không hiểu sao hôm qua bạn lại làm vậy đối với tôi. Tôi cũng thấy rất vô lý, chẳng làm gì mà tự nhiên bạn nổi giận, nói những câu rất khó nghe. Tôi không phải là đứa nhỏ mọn, hay chấp vặt, chuyện đã qua tôi không muốn nhắc lại. Chỉ mong từ nay trở đi bạn sẽ rút kinh nghiệm, không bao giờ được nói với tôi như thế nữa; bạn bè tụ tập rượu chè đừng có gọi tôi tham gia cùng.
    Bạn đã biết lỗi, hứa sẽ sửa chữa, tôi chẳng còn lý do gì để giận bạn nữa. Tôi chỉ thấy thương cậu bạn của bạn, đến muộn, chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện ntn, bị bạn ?ogiận cá chém thớt?, mắng cho một trận mà không dám nói câu gì.
  9. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Quan hệ giữa tôi và bạn vẫn chưa thể bình thường trở lại. Bạn không tin khi thấy tôi dễ dàng tha thứ cho bạn, bạn nghĩ tôi không thật lòng?... Sự việc khiến tôi và bạn đều mệt mỏi, cả hai không muốn nói chuyện với nhau nữa.
    ...
    Gửi chàng trai của biển cả.
    Anh nói muốn được ở bên cạnh em những lúc em buồn; nếu em cho phép, anh sẽ ủ ấm đôi bàn tay em, sẽ ôm em thật chặt cho em bớt lạnh... Em thấy vui nhiều lắm. Biết có người lo lắng cho mình như vậy là em hạnh phúc rồi. Em chẳng mong muốn hay đòi hỏi gì nhiều hơn thế nữa đâu. Anh thuộc về thế giới của anh, còn em có khoảng trời riêng của mình.
    Anh không sợ gai xương rồng sắc nhọn sẽ làm anh bị tổn thương, mà chỉ sợ một ngày kia XƯƠNG RỒNG GAI sẽ bỏ anh ra đi? Trái tim em đau nhói. Biết đâu một ngày nào đó điều anh lo sợ lại đến?
  10. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Mẹ gọi ĐT về nhà, mọi người nói mấy hôm nay Ngoại không khoẻ. Mình thấy lo cho Ngoại, rất muốn về quê thăm Ngoại nhưng mình không có thời gian. Cuối năm bận quyết toán, chẳng hề có một ngày nghỉ. Mình thấy giận cậu quá, là con trai trưởng, ở gần nhà nhưng cậu lại vô tình, không mấy quan tâm đến Ngoại. Bố mẹ rất muốn đón Ngoại lên tp để có điều kiện chăm sóc nhưng Ngoại không chịu. Lần trước bố đi SG, Ngoại lên nhà mình có 2 tuần thôi mà đã nóng ruột đòi về, cả nhà không thể giữ Ngoại ở chơi lâu hơn.
    Ông bà Nội mất từ khi mình còn nhỏ, lúc đó mình chưa ý thức được nhiều. Ông Ngoại mới mất, mình vẫn chưa quen được với sự thật là ông không còn nữa. Quy luật Trời Đất: Sinh - Lão - Bệnh - Tử, không một ai có thể tránh khỏi. Nhưng sao nghĩ lại vẫn thấy xót xa?! Ước gì mình có thể tặng Ngoại sức khoẻ, sự trẻ trung.
    Trong số các cháu, Ngoại lo cho mình nhiều nhất. Mọi vấn đề chỉ xoay quanh chuyện chồng con của mình thôi. Ngoại không muốn mình học hành thêm nữa, nói mình làm việc kiếm tiền như vậy cũng đủ tiêu rồi. Giờ Ngoại chỉ mong mình sớm lập GĐ, như vậy là Ngoại vui nhiều lắm...
    Thương Ngoại nhiều, luôn mong Ngoại được vui vẻ, hạnh phúc, sống lâu để hưởng trọn niềm vui tuổi già cùng con cháu. Có lẽ mình sẽ phải suy nghĩ lại vấn đề của bản thân.

Chia sẻ trang này