1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày không mưa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zenny179, 04/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Anh Hải biết chuyện xảy ra giữa mình với bạn, anh phán một câu xanh rờn: Đàn ông con trai không được đối xử với với phụ nữ khiếm nhã & thô bạo như thế; hôm nay chai rượu bị đập xuống đất, không cẩn thận thì ngày mai chai rượu đó sẽ đập vào đầu em. Mình nghe mà phát hoảng. Liệu AH có nói quá không?
    Huy nói vớí mình về 3 người bạn đặc biệt. Anh bảo: "3 người bạn đó luôn ở bên em, có lẽ em chưa nhận ra". Tất nhiên mình biết & cảm nhận được điều anh nói... Có thể anh không hề biết mình đang chờ đợi người bạn thứ 4 - một người bạn vô cùng đặc biệt đối với mình.
  2. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Nhận được message dài, mình nghĩ là của Nhàn bởi nó là đứa nói rất nhiều, thường gửi cho mình những tn dài lê thê. Nhưng mình đã nhầm.
    190039: Chào em. Chúc em một tối vui vẻ. A nhớ em nhiều và luôn mong được ở bên em. Hôm nay năm mới vui A mệt một chút A muốn nói với em nhiều nhưng chưa làm được. A nhớ em nhiều. A muốn ở bên em suốt đời.
    192542: Anh gửi tin nhắn nhầm địa chỉ rồi. Lần sau trước khi gửi những tn ?oquan trọng? như thế A nên kiểm tra lại số ĐT nhé. Chúc buổi tối vui vẻ!
    193705: A đã kiểm tra rồi A khẳng định là không nhầm. A nghĩ sự nhầm là ở em nghĩ. A luôn nhớ em. Đó là điều duy nhất A quan tâm em nghĩ sao.
    211738: A đang tỉnh đấy chứ? Không phải A gửi nhầm số ĐT à? Chắc chắn là sẽ rất HP nếu như em cũng thấy nhớ A. E rất lấy làm tiếc. Em xin lỗi nhé. Bye!
    ...
    Có lẽ đầu năm mới vui vẻ bia rượu cùng bạn bè, anh không được tỉnh táo. Không sao, việc đó trước sau gì cũng phải xảy ra. Mình thấy áy náy khi đối xử với bạn bè như vậy, nhưng mình không thể làm khác được.
    Bạn và mấy số ĐT lạ gọi, mình không nghe. Đêm dường như lạnh hơn. Mình chìm dần vào giấc ngủ cùng những bài hát quen thuộc. Nghe nhạc suốt đêm không tốt cho SK nhưng mà không có nó thì mình không thể ngủ được.
    Bao ngày qua dù TY đã xa
    Đêm từng đêm nỗi nhớ chẳng phai nhoà...
    ... Mong được chút bình yên!
  3. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Mình là "kẻ ở lại", chuyện này cũng bình thường thôi.
    Năm nay chuyển công tác nên công việc quyết toán cuối năm không bận rộn nhiều như năm ngoái. Có thể tuần sau mình sẽ được nghỉ.
    Chuyện tối qua mình không nói, không rõ AH có biết? Biết cũng chẳng sao, AH sẽ cẩn thận hơn mỗi khi nói chuyện về anh ta với mình. Dù sao đó cũng là bạn của AH.
  4. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái khá xinh, dáng người rất đẹp, mảnh mai...
    Đoá hồng xuất hiện, lọt vào "tầm ngắm" của anh.
    Mấy vụ scandal của she tác động nhiều đến anh. Và anh không có ý định gì với she mặc dù she có làm anh xao xuyến đôi chút?
    She nói đã yêu anh?
    Anh phải nói thẳng là mình không có tình cảm gì khác; she khóc rất nhiều???
    She - một trong rất nhiều đoá hồng có sắc mà không hương, phút ban đầu đã khiến anh choáng ngợp nhưng lại không thể quyến rũ được anh. Thật đáng tiếc!
    ...
    201416: Chào em. Cho anh xin lỗi em nhé. Tối hôm qua có gì không phải em bỏ qua em nhé. Đừng trách và hiểu nhầm anh em nhé. Dù sao đó cũng là ý nghĩ và điều mong muốn chân thành của anh. Chứ còn nghĩ và hiểu như thế nào là quyền của em. Chúc em một buổi tối vui vẻ!
  5. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    - Cô gái ơi, tôi đã thật có lỗi với em.
    - Why?
    - Cho dù chỉ đôi lúc BH ấy liên quan tới tôi thôi, điều đó cũng đã là không công bằng với em rồi.
    - Theo anh thì ntn mới là công bằng?
    - Là như anh đây chẳng phải ngồi cả giờ ngoài tiệm Net để nghe mỗi cái BH đầy hối tiếc đó.
    - Đơn giản vậy thôi à?
    - Uh, hôm nào rảnh online nói chuyện nghiêm túc một lần nhé.
    ...
    Không phải ?othật có lỗi? mà anh phải nói là ?ovô cùng có lỗi? mới đúng. Còn công bằng ư? Tôi muốn công bằng lắm chứ. Tôi muốn những khi tôi đau khổ thì anh cũng phải đau khổ, khi anh yêu người khác thì tôi cũng yêu. Nhưng trái tim tôi giá lạnh, tôi không thể yêu ai, tôi thường phải lẩn tránh mỗi khi TY tìm đến... Tôi rất muốn có ai đó hiểu tôi, ở bên tôi những lúc tôi buồn, cầm tay tôi những lúc tôi lạnh & cho tôi dựa đầu vào đôi bờ vai vững chắc những lúc tôi thấy mình yếu đuối. Tôi mong muốn điều đó lắm chứ.
    Gặp anh, đó là một điều vô cùng thiệt thòi đối với tôi. Tôi nói cả hai chỉ nên là bạn tốt, nhưng anh không bằng lòng với điều đó. Anh nói thương, nói nhớ tôi để rồi sau đó lại làm tôi đau khổ. Còn tôi chưa một lần nói yêu anh nhưng không hiểu sao khi chia tay tôi lại thấy đau khổ nhiều đến vậy?
    Xa anh tôi thấy thanh thản lắm. Tôi không còn bị ám ảnh bởi những người con gái ?ovô tình? đi ngang qua cuộc sống của anh nữa. Tôi không còn phải lo lắng nhiều cho anh mỗi khi anh gặp chuyện...
    Tôi thường tìm đến BH đó để trốn tránh cuộc sống & che giấu nỗi buồn.
    Còn anh có thể làm được những gì để trả lại công bằng cho tôi?
  6. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/11/05F5F85B/
    Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi
    Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
    Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn
    Buồn thật đấy!
    Mình muốn bỏ đi đâu đó thật xa; muốn uống thật say để quên đi tất cả. Khi say con người ta sẽ như thế nào nhỉ? Liệu có thể quên? Có thể vui vẻ, thoải mái hơn được không?
  7. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    ... khi bạn ném viên đá xuống hồ. Trong một khoảng thời gian, mặt nước cồn lên, những vòng sóng gợn trôi, nhưng sau đó trở lại phẳng lặng như trước.
    Cuộc sống luôn luôn như vậy.
    Mình đã vui vẻ bình thường trở lại.
    Chỉ một tn hỏi thăm của 1 người bạn thôi là mình đã lại cười, nét mặt rạng rỡ hẳn lên, không còn vẻ ủ rũ như đi đưa đám nữa.
    Có nhiều người mong muốn mình sống vui vẻ, HP. Họ sẵn sàng chia sẻ khó khăn, chia sẻ buồn vui với mình. Mình thấy HP vì điều đó!
  8. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Về thăm Phố Hiến, chẳng biết đường, cứ lang thang một mình.
    Triền đê heo hút gió, đàn bò thong dong gặm cỏ, những rặng tre xanh rủ bóng dưới chân đê. Xa xa những ngôi nhà nhỏ bé, cũ kĩ nằm nép mình dưới bóng cây. Cuộc sống thật thanh bình!
    ...
    Tối qua có số ĐT lạ 04.8014444 gọi cho mình. Nghe thấy em bé làm cùng CQ nói trong tiếng nhạc BH Càng xa càng nhớ (BH mà em rất thích). Em hỏi mình có nhận ra ai ko? Em nói không muốn thấy mình buồn... Em tặng mình bài hát NHỊP ĐẬP DẠI KHỜ - Mỹ Tâm.
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2006/03/05F60B56/
    NHỊP ĐẬP DẠI KHỜ
    Tình yêu bỗng khát cháy khi ta gần nhau
    Từ khi anh đến ấm êm bên đời trái tim em cuồng say
    Hỡi người ơi !
    Bao lần em mơ đôi ta yêu nhau mãi mãi không dời
    Dù ra sao tình em vẫn sẽ như ngày đầu
    Rồi xa cách xác thân đi về đâu?
    Tình yêu em chỉ hiến dâng cho người
    Biết đâu mang niềm đau
    Và người xa mãi xa mãi như là chiêm bao
    Trôi qua trong em để cứ thẫn thờ
    Dại khờ kia dành cho em chỉ còn lại nỗi đau mà thôi
    Rồi những đêm dài em khóc khi trong phút giây
    Đôi ta chia tay để anh theo người
    Tình nay đã tan vỡ còn đâu nữa chỉ là thế thôi
    Giọt nước mắt còn rơi mãi hay đã héo khô
    Khi chia tay em đã trao một lời
    Mình anh thôi và mình anh thôi
    Làm tim em cháy lên tình yêu nồng nàn
    Kỷ niệm xưa đôi ta nay đã cố quên đi thật rồi
    Mà giờ em không quên được người
    Tình anh như mãi quanh đây
    Thời gian như không xóa tan đi
    Hết bao yêu thương với người
    Để lòng em thêm đau vì người xa mãi (mãi xa)... chờ mong
    ...
    Nghe xong thấy buồn nhưng trong lòng rất ấm áp.
  9. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=63478&ChannelID=34
    Hiện nay học trò đang thích cô giáo đấy!
    Nhiều lúc cũng thấy nhớ em.
    ...nói ra điều đó thật buồn cười, nhưng việc anh thích em thì có gì là xấu chứ?
    Không xấu nhưng anh đang mạo hiểm với chính bản thân mình.
    Em sẽ giúp anh để anh mãi là một người bạn tốt của em.
  10. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi làm trang bị khăn mũ đầy đủ, mặc 2 áo khoác mà vẫn co ro vì lạnh.
    Bất chợt nhìn thấy một người chở xích lô mặc bộ quân phục bạc màu, chân đất, quần xắn cao, đang loay hoay với xe hàng đầy. Mình có cảm giác người đàn ông này chỉ tập trung vào CV, không hề quan tâm đến sự giá lạnh của thời tiết. Thương chú ấy quá.
    Mình thấy lạnh hơn, có phải nhiệt độ ngoài trời đang giảm?

Chia sẻ trang này